lấy chồng không vì tình yêu
giọt lệ cô dâu mưa trời chiều
mười chín mùa xuân hoa trinh trắng
cay đắng tình duyên đẹp lở làng
chị tôi như xé lòng tôi khóc
tiếng nhạc hồn thơ ví dầu ơ . . .
trời mưa bong bóng phập phồng
chị đi lấy chồng nứơc mắt trời mưa
mưa lòng bảo tố đón đưa
thời gian ai có đổi màu
cho tôi với chị càu nhàu thơ ngây
tím buồn ánh mắt vu quy
chị đi lấy chồng . . . có nhớ em không
kẻ đắp chăn bông . . . kẻ lạnh lùng . . .
5 thành củ chi
2 Góp ý:
phận đàn bà
Như con ong
cái Kiến
Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy
"Cá không ăn muối cá ươn
Con không cãi mẹ nên duyên bẽ bàng"
buồn bác nhỉ !
Gởi góp ý mới
<< Trở về