» ngoisaoblog.com » izday của tôi » Viết bài » Đăng hình
 
 Hội thi Ngôi sao Blog - 2007
 
 
GocRoi
 
 
Thứ Tư, ngày 21 tháng 03, 2007

* Rã Rời *
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:


Ai khuấy nước ... mành trăng non vỡ vụn
đôi tay người vô giác .. trí mong lung
đêm về khuya .... sương trắng rơi não nùng
cơn gió rét ... côn trùng hoài trăn trở

Ru giấc ngủ ... vổ về trong bở ngỡ
bên hiên nhà ... nhè nhẹ tiếng mưa rơi
KhanhVan >> 07:50 AM 0 góp ý

Thứ Tư, ngày 07 tháng 02, 2007

* Kịch đời *
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:
Giữa cõi lòng, ai dựng nên sân khấu
Biến ta thành con rối vải ngu ngơ
Tập diễn trò vai vế của ả khờ
Khi cười khóc, lúc quay cuồng múa hát

Những sợi dây, khéo léo hoà nhịp nhạc
Lúc căng, chùng theo lối bước truân chuyên
Rộng miệng mình, nhái tiếng nói huyên thuyên
KhanhVan >> 09:21 PM 1 góp ý

* Hãy chạm mạnh vào tôi...*
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
May mắn, thế nào mới đúng nghĩa May mắn cho riêng tôi . Ngẫm lại lời phán đoán của người đời, làm lòng tôi nghẹn thắc .
Đúng, tôi rất may mắn khi cuối con đường gần như tuyệt vọng, tôi còn có mẹ của tôi . Người đã chăm hai đứa con của riêng tôi trong mấy ...
KhanhVan >> 09:19 PM 1 góp ý

*Anh.....thương !*
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Anh.....thương !

Em vẫn muốn gọi anh bằng cái tên thân thương nhất . Không phải là anh..... ơi, cưng ơi, hay mình ơi . Mà em muốn gọi anh bằng hai tiếng "ông xã" . Hai chữ "ông xã" đã gắn liền với trái tim em, với khoảng thời gian chúng ta hạnh phúc nhất . và ...
KhanhVan >> 09:12 PM 0 góp ý

* Phai Chi *
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
Tiếng đứa bé khóc ré liên hồi . Nước mắt và nước mũi cứ thi nhau rơi xuống . Nó nằm lăn ra đất dãy dụa . Khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn trong giống như một con búp bê bị nhún vào nước . Tất cả mọi người đứng ngồi quanh đó ngó nó, ánh mắt ...
KhanhVan >> 09:07 PM 1 góp ý

Thứ Tư, ngày 31 tháng 01, 2007

* Phụ nhau rồi !*
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
Thôi thì, tình cứ phụ đi !
Cơn đau nào cũng xin ghi tạc lòng...



Anh phụ tình tôi? - Tôi phụ anh?!
Chuyện đời thôi đượm một màu xanh
Xá gì giọt nước ân ái đó
Nhỏ xuống lòng son, cũng đoạn đành !

Thế rồi tôi đi ! Thế anh ...
KhanhVan >> 11:28 AM 0 góp ý

*Rộ cười soi kỹ đáy lòng chơi !*
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
Ta nâng chén đắng một mình uống
Chiều nay quán vắng có hề chi
Kìa trăng nhoè nhoẹt nên trăng rụng
Rơi xuống cùng nhau thoả dại si

Này cạn !....Cạn hết bao nhiêu rượu
Chuốt hết bao nhiêu cái đoạn trường
Hả hê bao nỗi đời kiêu bạc
Đốt cháy tâm gan cái chán chường
KhanhVan >> 11:25 AM 0 góp ý

Blog khanhvan
khanhvan

Tên:
KhanhVan

Số điểm của Blog này là 214 (số lần vote: 36)

Xem thông tin cá nhân
Danh sách bạn bè (2 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

Các bài viết trước

Lưu trữ

 
 
Bản quyền thuộc về công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp An Thành I.Q