Lưu bút
|
ghé thăm nhà chị,lần đầu tiên ấy--Chị làm thơ hay,hic hình chị chụp toàn cảnh thien nhiên ko à,em thích lắm |
|
gởi lúc 13:11 31/08/2008 |
|
He he he, một ngày mới tràn đầy niềm vui, em nhé.
Rủ mọi người về Ninh Bình chơi đi, anh làm hướng dẫn viên nhé. Đi Tràng An chơi, he he |
|
gởi lúc 09:09 31/08/2008 |
|
UI. Xinh nhỉ? |
|
gởi lúc 23:59 30/08/2008 |
|
Chao cac ban than yeu , rat vui va hanh phuc khi duoc biet cac ban. |
|
gởi lúc 22:40 30/08/2008 |
|
Xin chào Cô Diệu Cầm, Chúc Cô cuối tuần vui vẻ ạ |
|
gởi lúc 11:10 30/08/2008 |
|
Trang web của tôi
Bạn bè
Các bài viết trước
Lưu trữ
|
 |
Thứ Bảy, ngày 30 tháng 08, 2008 |
Ngôi nhà hạnh phúc
Ngôi nhà hạnh phúc
Dẫu thời gian có âm thầm trôi qua
Dẫu nỗi nhớ ngủ vùi trong nỗi nhớ
Những mầm cỏ nằm im lìm dưới đất
Mùa yêu thương không biết có quay về ?
Nếu một ngày em sẽ đến ...
|
gởi bởi Diệu Cầm @ 10:56 PM | 1 góp ý |
 |
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 08, 2008 |
Cải ngồng
Cải ngồng
Em mười bẩy chưa qua thì con gái
Cải trổ ngồng sao đã vội sang sông
Để gió đông phiêu diêu nụ hôn đầu
Hình như gió mộng ru theo bướm trắng
Cùng dòng sông tôi ...
|
gởi bởi Diệu Cầm @ 11:20 PM | 8 góp ý |
 |
Duyên nợ
Duyên nợ
Duyên nợ trăm năm chửa hết nần
Đêm dài gối chiếc khóc tình quân
Thu tàn ...đông tận sầu đôi chén
Rượu đắng tràn môi ...thơ mấy vần
Ruột tằm còn quận tơ chưa cạn
Kẻ ở bùi ngùi xót tấm thân
|
gởi bởi Diệu Cầm @ 11:14 PM | 0 góp ý |
 |
Thứ Tư, ngày 27 tháng 08, 2008 |
Trường Xưa
Hà Thành còn lại nỗi nhớ trường xưa ...
Em yêu ...yêu những con đường yêu những hàng cây và yêu cả mái trường mà chúng mình đã ngồi học 3 năm .
Phượng nở rơi đầy mầu đỏ trong nắng bâng khuâng gọi bao niềm yêu thương ,bao ...
|
gởi bởi Diệu Cầm @ 02:08 PM | 7 góp ý |
 |
Thuong anh
THƯƠNG ANH
Thương anh nơi phương xa
Em mang chia nỗi buồn
Một nửa gửi trong gió
Một nửa chôn trong tim
Chia cả cuộc đời em
Nụ cười và nước mắt
Niềm tin yêu góp nhặt
Vơi đầy theo tháng năm
Gửi về anh câu thơ
Hòa trong dòng ...
|
gởi bởi Diệu Cầm @ 02:07 PM | 1 góp ý |
 |
Thứ Năm, ngày 21 tháng 08, 2008 |
Chàng ơi...
Chàng ơi ....
Chàng nhắn với em lúa lên đòng
Câu hò bỏ lại còn nhớ mong
Vắt ngang khung cửu em vẫn dệt
Lụa hồng ...áo cánh sánh hội trong
Con quay cút kít kén tơ đan
|
gởi bởi Diệu Cầm @ 01:26 PM | 2 góp ý |
 |
|