EM XA RỒI
Em đến bên tôi thoáng chốc thôi
Rồi lại tan biến giữa biển đời
Em đến như mưa mùa HẠ tới
Thoáng qua khuấy động hồn ai vui
Em đến bên tôi cho giấc mơ
Giấc mơ nho nhỏ để mong chờ
Để đêm đem vào trong trong giấc ngủ
Mộng mị một chút thưở còn thơ
Ngỡ rằng em mãi ở bên tôi
Cho đời ngây ngất vang tiếng cười
Cho hồn ai đó bay trong gió
Chợt tỉnh mộng kia tan mất rồi
Em đã ra đi xa thật xa
Chỉ còn vương lại nỗi nhạt nhòa
Chút tình trong gió bay phảng phất
Tình mình giờ tựa giấc mơ hoa
|
1 Góp ý:
phai song trong hien that ben canh nhung nguoi con gai that biet noi chuyen tinh yeu
co don
phai song hien thuc thuc te
5 thanh cu chi
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về