Đêm đông trời vẫn đầy sao
Sao em mọc ở nơi nào, em ơi?
Sao anh giờ đã chuyển rời
Đổi ngôi anh đến tuyệt vời đôi ta.
Sao anh đi khắp gần xa
Tìm em không thấy, sao sa mất rồi!
Không!Em vẫn ở chân trời
Tỏa ra tia sáng, rọi đời sao anh
Mong em yên giấc ngọt lành
Anh thề viết tiếp dệt thành ước mơ.
* Đây là bài thơ tôi định viết tặng Lê Thanh Thúy nhưng không tài nào gửi được.Nếu bạn nào biết địa chỉ hoặc cách viết vào blog của Thúy thì làm ơn chỉ giúp tôi .Rất cảm ơn.
1 Góp ý:
Thơ thẫn thẫn thơ bóng trăng tàn
Đất trời mơ mộng bóng lang thang
anh đi tìm mãi vì sao sáng
tìm một tình em phút ngở ngàn
tối về anh nhớ một vì sao
nhớ một bé con của năm nào
nhớ vì sao nhỏ trong ánh mắt
một thoáng tương tư thoáng má đào
Gởi góp ý mới
<< Trở về