» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, 2007

ĐÚNG NGHĨA TRÁI TIM EM

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm ...


NẾU MỘT NGÀY...

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Nếu một ngày em không yêu anh
Là em tự mang hạnh phúc của mình trao cho người khác
Em vẫn biết anh yêu em chân thành không phai nhạt
Nên sẽ là em tự mang rao bán trái tim mình

Em cũng biết rằng anh sẽ chẳng vô tình
Đặt trái tim em vào tay người ...


Thứ Tư, ngày 21 tháng 11, 2007

LONG LANH BUỒN - LONG LANH CÔ ĐƠN

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Ai dám kêu lên giữa thế gian này
Rằng ta là người hạnh phúc
Họa đó là người điên!

Đã có những ngày có thể là vàng
Không biết giữ để tuột tay rơi mất
Chỉ một lần lười nhác
Chỉ một lần chủ quan

Long lanh ngày lại long lanh đêm
Long lanh chán ...


ĐÃ TỪNG

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Tưởng mình như đám dầu loang
Chỉ cần một đốm lửa tàn - bùng lên
Nhưng không – có đổ dầu thêm
Ngàn diêm cũng không châm được đèn đâu
Dầu như nước lã từ lâu

Trái tim đã ngủ - mái đầu đã sương
Đã từng chín nhớ, mười thương
Đã từng mong đợi, ...


Thứ Hai, ngày 19 tháng 11, 2007

TÙNG VÀ PHONG LAN

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Xem vở kịch Bí mật vườn Lệ Chi của sân khấu kịch Idecaf, tớ rất tâm đắc bài thơ này, chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức nhé! Chân trong miệng

Ta yêu Tùng, vì Tùng vươn cao mọc thẳng
Ta yêu Tùng, vì Tùng sâu gốc bền cành
Ta yêu Tùng, vì ...


ĐI LƯỚT QUA NHAU

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau?...
Có thể rồi ta chẳng còn gặp nhau
Những ngã rẽ quanh co kéo dài ra vô tận
Có thể rồi anh đi chẳng còn gì vướng bận
Chiếc lá nào trước gió khẽ rụng…
Rơi…

Có thể rồi em ...


MONG MANH ƠI...!

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Tất cả đều mong manh thế sao?
Tơ nhện vương trên cánh chuồn rất mỏng,
Mây trắng se dài như sợi khói
Bọt sóng tan biến giữa hư không.

Tất cả đều mong manh thế sao?
Lá úa uốn cong hình lưỡi hái
Câu nói tình yêu vụng dại
Vẫn dễ dàng tan biến giữa ...