Hẹn gặp lại!
Chào mọi người trong cộng đồng blog,tính đến nay em đã về trong ngôi nhà nay 5 tháng đủ để cho em yêu và nhớ.Nhưng dạo này em không được thoải mái lắm vì gặp những chuyện không theo ý mình.Mệt mỏi,chán chường và đôi lúc như kiệt sức,em không thể thế này được em mới có 20 tuổi thôi em không thể đánh mất những gì mình đã có,em phải tự đứng dậy bằng chính mình,tìm lại con người thực sự của em.em cảm ơn mọi người đã dành cho em những tình cảm chân thành.Em phải rời xa ngôi nhà thân yêu một thời gian khi nào em cảm thấy mình thoải mái vui vẻ em sẽ trở lại,em tin là em sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.
Em chào anh hai ducnguyen và út,cảm ơn anh hai đã quan tâm em những lúc em buồn.chào anh quân nhé!mình sẽ có một tình bạn tốt phải không anh?em đang mượn anh một cuốn sách,em sẽ chưa trả bây giờ đâu khi nào sinh nhật anh em sẽ gửi trả anh (12-4).em hứa.
Chào người mà em yêu nhé,hồi tối em đã nghe giọng nói của anh rồi,em yêu cái giọng nói ấy,em vẫn muốn mỗi sáng và mỗi tối đều có tin nhắn của anh.
chào tất cả mọi người trong gia đình mình nhé hiền linh,anh cường,chị chuột chít,chị hoài công anh,anh đom đóm....
HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI VÀO MỘT THỜI GIAN SỚM NHẤT!
11 Góp ý:
SINH VIÊN ĐÈN SÁCH HÔM MAI
NGÀY SAU THI ĐỖ TƯƠNG LAI MỚI HÀO
CÒN NHƯ HỌC CHỈ LÀO BÀO
MUA THẦY MUA DIỂM KHÁC NÀO DỐI GIAN"!(CHỢT CẢM TÁC)
BỌN ANH CÓ ĐIỀU KIỆN THÌ VIẾT LUÔN HƯỚNG TỚI VĨNH CỮU, CÓ THỂ SAU NÀY IN RA MỘT TẬP SÁCH ĐỂ BÁN-CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ẤY MÀ! CÒN PÍP PI VÀ ANH QUÂN ĐANG LÀ SINH VIÊN THÌ CHJƯA THỂ, VIẾT LÀ ĐỂ GIẢI SẦU THÔI, NÊN CÓ THỂ VIẾT VÀ CÓ THỂ KHÔNG CŨNG ĐƯỢC! HẸN GẶP LẠI NGHE !
TÔI MUỐN
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
Thứ Năm, ngày 20 tháng 12, 2007
Entry for December 20, 2007 tôi muốn !
***pippi*****-Viết tôi muốn hay quá
Tôi muốn
Tôi muốn về nơi tuổi thơ tôi
Dòng sông xanh và bờ cát trắng
Nơi mẹ tôi ngay lại ngày vất vả
Mong con thơ khôn lớn thành người
Tôi muốn về nơi tuổi thơ tôi
Nơi có bờ tre và tiếng chim trong trẻo
Tiếng gà gáy vang lên khắp xóm
Mỗi sáng mai về thức dậy gọi bình minh
Tôi muốn về nơi tuổi thơ tôi
***pippi******** >> 10:20 AM
20/12/2007
Thơtôi ngẫu hưng góp vần thơ…
TÔI MUỐN
Tôi muốn về nơi tuổi thơ tôi
Lục bình tím nêm kín lòng ao nhỏ
Ngõ thêm nhỏ bởi đỏ rào dâm bụt
Nên hai mình chạm nhau
***
Tôi muốn về nơi tuổi thơ tôi
Được sờ vào nơi kín ấy
Để lại thấy vành tai nóng đỏ
Hốc nhỏ thân cây nơi lưu bút học trò
***
Tôi muốn về nơi tuổi thơ tôi
Thoả sức ú tìm nương ngô xanh ngát
Râu ngô hoá ông già oà em bật khóc
Nhớ quá: Ai lườm,răng khểnh, nắm đấm xinh…
***
Tôi muốn về nơi tuổi thơ tôi
Mũ rơm giằng nhường che bím tóc
Hầm chữ A cộc đầu bươu không khóc
Vang vang cười át tiêng bom rơi
***
Tôi muốn về nơi tuổi thơ tôi
Hoá phép cho mẹ hiền sống lại
Tự tay con kéo tơ sen quấn vòng tay tặng mẹ
Đeo khuyên tai bằng cọng chiếu mẹ cười
***
Tôi muốn về nơi tuổi thơ tôi
Hoá phép cho mẹ hiền sống lại
Cuộc đời mẹ bài ca dao con nhớ
Sông yêu người như thể thương thân
***
Tôi muốn về nơi tuổi thơ tôi
Hoá phép
Hoá phép
Hoá phép cho mẹ hiền sống lại
Mẹ yêu ơi…
Thơ tôi
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về