thôi hết rồi!
Thôi hết rồi nỗi nhớ với cơn mưa
Đông đã qua và xuân vừa trở lại
Buồn gì nữa em qúa khứ không có tội
Hãy cất nó vào trong cánh cửa ko lối vào
Thôi hết rồi em quá khứ đã ngủ yên
Thức dậy chi để con tim phải khóc
Kỉ niệm đi xa rồi níu kéo lại làm chi
Rồi ngày mai mặt trời lại sáng lên
Em lại thấy dòng người vội vã
Sống cho người và sống cả cho ta
6 Góp ý:
Đông đã qua và xuân đã trở lại.
Buồn gì nữa, níu kéo chi thêm nữa,
quá khứ đi, ta cất vội vào tim.
Ngày mai kia, trên đường đời ngập lối,
Bước qua nhau, ta ngỡ rằng vừa quen.
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về