Thứ Hai, ngày 28 tháng 01, 2008
|
entry cho bạn
thế là hai năm rồi ngày bạn ra đi
cỏ đã xanh trên nấm mồ của bạn
ngày đó không có nắng chỉ mưa buồn rả rích
tôi không khóc vì trong tim còn ấp ủ
một niềm tin bạn vẫn tồn tại trên cõi đời
bạn đã xa lắm rồi nơi thế giới bên kia
ba cái tết không còn bạn kề bên tôi nữa
nhớ ngày xưa bạn bè thường trêu hai đứa
đôi oan gia kiếp trước lại gặp nhau
tôi chỉ cười còn bạn thì lặng thinh
vì tôi biết bạn quý cô gái học lớp dưới
bởi tôi biết bạn và tôi chỉ là hai đứa bạn
chỉ cái chỗ ngồi cũng cãi nhau
và tai nạn đã cướp bạn ra đi
để chỗ ngồi kia trống vắng
mình tôi ngồi thoáng lạnh khi cơn mưa vội qua
cũng có đôi lần trong cơn mơ thấp thoảng bạn bước qua
tôi thức giấc rồi tự ru mình vào giấc ngủ
bạn đã vào cõi hư vô vì số phận sắp đặt còn đâu nữa
xin cho tôi giữ tên bạn trong cõi lòng mình
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 Góp ý:
Người đã đi rồi khôn níu lại
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn tôi hóa dại khờ
( Hàn Mạc Tử )
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về