Thứ Tư, ngày 26 tháng 12, 2007
|
từ điển vui qua âm nhạc
học sinh bị bắt tài liệu:hãy ước mơ
học sinh trống giờ :trống vắng
học sinh nói dối:hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều
học sinh bị phạt:chuyện nhỏ
học sinh ngồi cắn bút:đêm nay anh mơ về em
học sinh ...
|
|
|
Thứ Tư, ngày 19 tháng 12, 2007
|
tôi sẽ không xin lỗi
Hôm nay nhận được dòng tin nhắn của cậu tôi bật khóc :''bị người yêu hiểu nhầm vui lắm,những kỉ niệm không làm sao quên được ,làm sao để quên mối tình đầu hả thiên''tôi làm sao mà biết đươc chứ ,đã hơn một năm rồi cậu vẫn cứ cho rằng tôi là lí do khiến tình yêu của cậu ...
|
|
|
Sống trọn vẹn từng ngày
Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng .trong tay bạn có 5 quả bóng mang tên là: công việc, gia đình ,bạn bè ,sức khỏe và tinh thần.Bạn đang tung chúng lên không trung, bạn hiểu ngay ra rằng công việc là quả bóng cao su vì khi bạn lam rơi nó xuống đất ...
|
|
|
Thứ Ba, ngày 18 tháng 12, 2007
|
tôi muốn !
Tôi muốn về nơi tuổi thơ tôi
Dòng sông xanh và bờ cát trắng
Nơi mẹ tôi ngay lại ngày vất vả
Mong con thơ khôn lớn thành người
Tôi muốn về nơi tuổi thơ tôi
Nơi có bờ tre và tiếng chim trong trẻo
Tiếng gà gáy vang lên khắp xóm
Mỗi sáng mai về thức dậy ...
|
|
|
Tìm
Trên đường phố ồn ào náo nhiệt. Em vãn dõi theo nhìn nơi nào có bóng anh.Ngây thơ quá phải không anh?đâu dễ tìm.Bởi anh lẫn khuất trong hàng ngàn người thành phố.Em bỗng nhận ra mình vô cùng lạc lõng .Thương trái tim non bé bỏng tội tình.......... 
|
|
|
Thứ Hai, ngày 17 tháng 12, 2007
|
gửi các bạn thân yêu!
''sự bình yên không có nghĩa là nơi không có khó khăn cực nhọc bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp vẫn cảm thấy sự yên tĩnh nơi trái tim đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên ''
lớp thân yêu của tui !
...
|
|
|
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12, 2007
|
tình yêu
.
''Dường như em biết thiếu anh rất buồn
Hàng cây bên gió ngóng trông bóng anh
Đừng xa em nhé nếu như tình yêu ta chân thành
Cầm bàn tay mình đi chung một con đường''
Tình yêu là khúc nhạc êm êm trong những chiều hè oi ả ,ấm áp trong những mùa đông lạnh buốt.
Tình yêu ...
|
|
|
Thứ Ba, ngày 11 tháng 12, 2007
|
không đề
Một mình nó cứ bước đi ,nó rùng mình khi nghĩ phải nói lời chia tay với người yêu nhưng chuyện gì đến cũng phải đến .Nó về nhà và bắt đầu viết một email ''anh !em thật sự rất buồn khi phải nghĩ về hai chữ chia tay, em cũng không biết sau khi chia tay anh em ...
|
|
|
Thứ Sáu, ngày 07 tháng 12, 2007
|
nhớ con sông quê
Tháng 8 về nước lũ lại dâng,
Dòng nước bạc gầm gừ gào thét
Nhưng giờ đây con ở nơi khác ,
Không ngắm được dòng sông khi lũ tràn về .
Con nhớ nhiều con sông quê mình xưa
Dòng xanh mát với hai bờ cát trắng,
Tuổi thơ con sóng dài trên bãi ...
|
|
|
Nếu ngày mai!
Nếu ngày mai không tới
Tôi vẫn mãi chờ đợi ai bên khung cửa
Dẫu mưa gió sấm sét
Tôi vẫn mãi yêu .........
Nếu ngày mai không tới ,
Thì ta chẳng còn gì nữa
Tôi sẽ chẳng bao giờ phải khóc
Vì phải đợi chờ ......
Nếu ngày mai không tới,
Lời ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|