» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
lyle257
Tên: DÃ QUỲ                Nơi cư ngụ: TP HCM, N/A
Xem thông tin cá nhân Danh sách bạn bè (21 bạn)
Album cá nhân             Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn                 Thông báo bài xấu
Số điểm của Blog này là 206 (số lần vote: 35)
Lưu bút
luckystars hihi làm wen nha
  gởi lúc 10:03 14/01/2008
5thanhcuchi cảm ơn bạn đã bình bầu
blog
viết entry đặc biệt nhất
với những lời thật khó hiểu
của 5 thành củ chi
ai cũng hiểu
nhưng có nhiều người không hiểu
tại vì sao có cảm xúc tình thương
cũng bình thường thôi như mọi bạn blog nhà
vui chia sẻ những nổi niềm tâm sự
đâu phải entry đặc biệt nhất đâu mà
còn nhiều bạn entry đặc biệt hơn
mà các bạn chưa khám phá ra đấy thôi
cám ơn bạn cảm tình cho riêng tặng
cho mọi người được vinh danh blog cuối năm
chúc năm mới 2008
mọi người vui phát huy blog mình
như người bạn chân tình đã nhận xét
tuy không phải là táo quân ngôi saoblog.com
những hùng phong nhận xét thật đáng yêu
thật hóm hỉnh thật có tài đấy chứ
ai xem xong cũng phải phì cười
đến ngọc hoàng cũng phải khen thằng bé
khéo nói vui blog mọi người vui
nào nâng ly chúc mừng blog được vinh danh
cố gắng nhé mùa xuân năm mậu tý
phần thưởng danh dự nào quý giá chính là đây
tự hào di lên dũng cảm một nhà
ngôi sao blog thêm lung linh rực sáng
như những vì sao trên bầu trời thế giới
luôn mĩm cười hạnh phúc thần tiên ca
  gởi lúc 08:45 14/01/2008
5thanhcuchi ai cũng có rất nhiều hạnh phúc
từng giây từng phút trôi qua
sinh lão bệnh tử luật tuần hoàn
ai hiểu rỏ yêu thương và hạnh phúc
là con người vượt lên đau khổ
đạt đến hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người
bằng lòng dũng cảm ý chí phấn đấu
giúp đỡ cho mình niềm tin yêu cuộc sống
và hạnh phúc cho người chia sẻ những niềm đau
hạnh phúc cho người chính là hạnh phúc cho mình
cuộc đời vẩn đẹp sao những anh hùng dũng cảm
chấp nhận khó khăn về mình hạnh phúc cho người
  gởi lúc 08:24 14/01/2008
enormous Cám ơn chị đã chia sẻ với em. Tuần mới nhiều niềm vui nhé chị
  gởi lúc 08:16 14/01/2008
mecuatoi hôm nào nghỉ một ngày ghé chị chơi đi,gặp bạn bè ,các em lúc nào với chị cũng là năm mới.luôn vui nhé dã quỳ
  gởi lúc 20:54 13/01/2008
Xem tất cả

Trang web của tôi
Ngày Mới!
Giúp Lê Với!
CHỊ!
Sài Gòn Sang Đông!

Bạn bè
tuyetmattroi
vininguyen
4mattinhnguyen
koreaboy
mecuatoi
nguyentuan2007
hungcutroinam
5thanhcuchi
haydoiday
kimloi

Các bài viết trước
Ngày Mới!
Giúp Lê Với!
Chẳng Hiểu!?
CHỊ!
Sài Gòn Sang Đông!

Lưu trữ
01/10/2007 - 31/10/2007
01/09/2007 - 30/09/2007
01/11/2007 - 30/11/2007
01/12/2007 - 31/12/2007
01/01/2008 - 31/01/2008

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 01, 2008
Ngày Mới!
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:

      Ngày mai bắt đầu công việc mới.....nghĩ lại thấy buồn quá, một năm toàn là xui mà thôi...
       Mà thôi hảy vui vẽ và cười vào nhé: Một ngày mới nằng lên, em rang tay chào đon....là...la.lá...là
                            BUỒN ƠI CHÀO MI!!!Bối rối ...Tuyệt

gởi bởi DÃ QUỲ @ 10:04 PM | 2 góp ý

2 góp ý:

At 10:03 AM | Thứ Hai, ngày 14 tháng 01, 2008, Mr.Thiên Thư gởi...

luckystars

một tuần tốt lành nha!

At 08:26 AM | Thứ Hai, ngày 14 tháng 01, 2008, chipchip gởi...

kemnhoanhuhm buồn ơi chào mi nhé! nhìn chị vui vẻ kìa em cũng thấy vui vui hihi

Gởi góp ý mới

<< Trang chủ