ch0 biết cảm nhận của bạn về những thứ linh tinh này nha:D
Thứ Bảy, ngày 17 tháng 11, 2007
Vì tôi xấu nên người ta chán bỏ
Vìphận nghèo nên chẳng được người thương
Vì vô duyên nên chẳng được yêu nhiều
Vì số phận nên tình yêu ta tan vỡ
Yêu tha thiết đời cho là ngốc
Bởi chung tình chấp nhận chữ ngu
yêu gian dối đời cho là điểu
Bởi số phận nên tôi đành chấp nhận
Trên bầu trời tôi là ngôi sao xấu
Dươí trần gian tôi là người bất hạnh
Trong đuòng tình tôi là kẻ thất bại
Trong đường đời tôi là người cô độc
Tôi muốn lòng tôi mãi lạnh lùng
Không buồn không tủi không nhớ nhung
Để lòng yên lặng không nổi sóng
Không biết đau lòng vì con gái
Người viết: kublog
Góp ý (0) 12:06 PM
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về