Vẫn mình em.
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) |
|
Ngày ấy ta bên nhau
Lá một màu xanh biếc
Anh hứa thật tha thiết
Sẽ mãi mãi bên em.
Em chân thật rạng rỡ
Ngỡ mình là nàng tiên
Là hoa, là ong bướm
Của khu vườn lòng anh.
Rồi một ngày anh xa
Nàng tiên kia buồn bã
Nhớ khu vườn lòng anh
Nàng tiên kia mãi đợi .
Nay lá đã thay màu
Sao anh vẫn không tới
Để lòng em đơn côi
Nơi cuối đường lặng lẽ .
nhẹ nhàng...và như gieo vào lòng một nỗi buồn sâu lắng....
Bài thơ hay nhỉ? Nhẹ nhàng mà sâu lắng! Cảm ơn vần thơ lạ! Bình an và sống vui nhé!
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về