Vô tình.
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) |
|
Ngày anh đến em vô tình hờ hững
Bỏ mặc anh lặng lẽ bên đời .
Hoa vẫn nở ,lá một màu xanh biết
Em vẫn cười ,chim vẫn hót bài ca.
Chim vẫn thì thầm,bướm vẫn đến cùng hoa.
Sao nay gió mang mưa về?Nắng tắt!
Bướm đi rồi, hoa ngơ ngác buồn trông!
Bỏ mặc anh lặng lẽ bên đời .
Hoa vẫn nở ,lá một màu xanh biết
Em vẫn cười ,chim vẫn hót bài ca.
Lòng anh buồn cũng chẳng thể nói ra ,
Em không biết hay không cần phải biết .
Cứ mạc anh chờ, anh tha thiết đợi mong .
Ngày ra đi âm thầm anh không nói ,
Bỏ mặc em lặng lẽ trong đời .
Anh không biết hay không còn muốn biết
Em có buồn ,có khóc ,có vấn vương?
Chim vẫn thì thầm,bướm vẫn đến cùng hoa.
Sao nay gió mang mưa về?Nắng tắt!
Bướm đi rồi, hoa ngơ ngác buồn trông!
9.2007
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về