» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
khongthanphan
Tên: Dương Thị Hiền Linh                Nơi cư ngụ: Đà Lạt, Vietnam
Xem thông tin cá nhân Danh sách bạn bè (17 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn                 Thông báo bài xấu
Số điểm của Blog này là 513 (số lần vote: 86)
Lưu bút
maiyeuanh248 chị ơi lâu không thấy chị thế chị bận àh.
  gởi lúc 15:56 26/03/2008
maiyeuanh248 chị ơi xin lỗi chị nhé,mồng 8-3 ko chúc chị hi.em đi chơi về đây rồi nè.
  gởi lúc 16:04 14/03/2008
ongchunho chúc em những ngày đầu tuần vui vẻ và gặp nhiều điều tốt lành nhé?
  gởi lúc 08:59 10/03/2008
tuanhai Chúc vui vẻ,hạnh phúc...cuộc sống là như thế,quy luật sinh tử mà!
  gởi lúc 18:23 09/03/2008
tuanhai Chúc vui vẻ,hạnh phúc...cuộc sống là như thế,quy luật sinh tử mà!
  gởi lúc 18:23 09/03/2008
Xem tất cả

Trang web của tôi
Ghen!
Nổi Nhớ Ơi!
Đợi Anh Về!
CÔ CHỦ NHỎ và.... (tt)
CÔ CHỦ NHỎ và....
Gởi tặng Pippi hi hi
Đan Áo Tặng Mẹ
Ngày Đó mẹ yêu ba
Thôi...
Mất Tất Cà Chỉ Vì....

Bạn bè
sunghiep
maiyeuanh248
enormous
hoimatnet
khaphongba
vuongtungduong
tuanhai
sanho

Các bài viết trước
Ghen!
Nổi Nhớ Ơi!
Đợi Anh Về!
CÔ CHỦ NHỎ và.... (tt)
CÔ CHỦ NHỎ và....
Gởi tặng Pippi hi hi
Đan Áo Tặng Mẹ

Lưu trữ
01/01/2008 - 31/01/2008
01/02/2008 - 29/02/2008
01/03/2008 - 31/03/2008

Thứ Hai, ngày 03 tháng 03, 2008
Ghen!
Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt)
| Bình chọn:

Ghen!

Nhớ anh góp đất thành thơ,

vun lên hàng chữ mong chờ mãi nhau.

Dù xa ngàn dặm phương trời,

lòng luôn mong đợi có ngày hợp hoan.

Đất trời còn điểm gặp nhau,

Sao em với ấy không ngày vu qui?

Thương cây, gió góp mưa về,

thấm nhuần giọt lệ ân tình lá xanh.

Đong đưa chiếc võng câu hò,

anh đi ngàn dặm trăng dò sau lưng.

Cho nhau bóng ngả mái đầu,

kìa trăng với gió vờn nhau cuối vườn.

Ai về miệt xứ Hải Dương

rằng phương nam ấy, kiệu hoa sẵn sàng

Chỉ cần gió khẽ ngỏ lời,

Vườn kia mặc sức gió ta tung hoành.

Hì hì ha há hì hì

Gió cười trăng hát ân tình đậm sâu!

Giận!

Cứ mỗi đêm về, trời sáng mau

Em ghen khoản cách với không gian.

Bên anh hoa bướm vờn trong nắng,

Nơi em, lặng lẽ cánh đồng hoang.

Ghen!

 

Anh có về quê đi lễ hội

Mắt chứ liếc dọc với đưa ngang

Ai kia, má phấn môi hồng đỏ

Thì kệ với đời, đừng ngẩn ngơ!

Nhớ!

 

Nhớ nhớ anh nhiều,  nhớ lắm thay!

Chữ viết nên thơ, mượn đôi dòng.

Hai ba hàng chữ, vơi thương nhớ!

Chốn ấy giờ đây, anh với ai?

Không gian xa cách, em ngăn cách!

Áo trắng lụa là bước ngang qua.

*

Yêu nhau chi lạ, người xa vắng!

Chẳng tiếng yêu nhau, chẳng nụ hồng?

Mắt nhắm mắt cười màn hình mỏng,

Đưa tay lồng kính ngăn tay với!

Chỉ đó với đây sao vời vợi?

Hứa!

Anh bảo bao giờ ta gặp nhau,

Tứ chi cuồng nộ vòng tay ấm!

Hâm hấp môi nồng khắp không gian,

Xua tan nhung nhớ luồng hơi thở.

Xen kẻ yêu thương lá với cây,

Vườn hoang em vắng giờ thôi gió!

Tiếng hót chim kia bỗng dại khờ,

Hai nữa đôi bờ thôi ngăn cách,

Để gió với trăng khúc giao tình!

*

Anh à, ở phương xa đó có biết em nhung nhớ khát khao anh từng ngày không? Đến bao giờ chúng mình mới có diệp ở bên nhau hả anh? Tình yêu ơi, sao mi thật lạ, Đất với Trời còn có điểm gặp nhau, sao Hải Dương và Đà Lạt lại  là không thể chứ?

gởi bởi Dương Thị Hiền Linh @ 09:10 AM | 9 góp ý

9 góp ý:

At 04:53 PM | Thứ Ba, ngày 01 tháng 04, 2008, Lão Đạo Sĩ gởi...

nvhla1 cái click chuột
là đã thấy nhau
Đà Lạt
Hải Dương
... xa chi mấy
mà lòng xa xôi ...

At 03:09 PM | Chủ Nhật, ngày 09 tháng 03, 2008, ĐOM ĐÓM gởi...

domdom2BÀI THƠ HAY LẮM! LẠI NHỚ RỒI, NHỚ AI MÀ CỨ CỒN CÀO, BỒN CHỒN, LẮNG SÂU ĐẾN THẾ LINH LAN! THẬT LÀ GHEN, CẢ ĐỜI MÌNH CÓ AI NHỚ MÌNH ĐẾN THẾ KHÔNG NHỈ! CHẮC KHÔNG RỒI, NHỚ NGƯỜI THÌ CỒN CÀO TÍM CẢ RUỘT GAN, ĐỂ RỒI GHEN VÀ GIẬN, GIẬN RỒI LẠI NHỚ! HÌ ! CHO MƯỢN TẠM BÀI THƠ MỘT CHÚT NGHE LINH LAN ! NƯỢN CÓ NGHĨA LÀ MÌNH XEM NÓ NHƯ LÀ NỖI NHỚ CỦA NGƯỜI THƯƠNG MÌNH ĐÓ MÀ! HÌ ! GIẬN THÌ NHANH GIÀ LẮM ĐÓ NGHE ! VÀ "BUỒN THÌ MỘT ĐÊM THÀNH CÚ" ĐÓ MÀ ! HÌ !

At 01:40 PM | Thứ Ba, ngày 04 tháng 03, 2008, TSBS gởi...

tsbslevan"Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua"
Hải Dương - Đà Lạt tuy xa
Đá vàng đã quyết, phong ba cũng liều...

At 08:00 PM | Thứ Hai, ngày 03 tháng 03, 2008, Thiên Thư gởi...

luckystarsbiết chừng nào mới bằng dc chị!

At 07:59 PM | Thứ Hai, ngày 03 tháng 03, 2008, Thiên Thư gởi...

luckystarschị làm thơ hay wá!bất ngờ thật em chỉ mới tập thôi con non nớt lam81!

At 02:39 PM | Thứ Hai, ngày 03 tháng 03, 2008, Đại Bàng Trắng gởi...

brightĐất trời còn chỗ gặp nhau,
Hải Dương, Đà Lạt có đâu ngại ngùng?...

At 12:51 PM | Thứ Hai, ngày 03 tháng 03, 2008, Huongmuathu gởi...

mecuatoim ơi ,mua vé tàu lửa ra hải dương đi thôi,cho bõ công thương nhớ

At 10:42 AM | Thứ Hai, ngày 03 tháng 03, 2008, ***pippi******** gởi...

maiyeuanh248hi chưa biết ai nhé!chị linh lan ơi bật mí cho em người đó đi.

At 10:19 AM | Thứ Hai, ngày 03 tháng 03, 2008, Tê Giác gởi...

nguyentuan2007Ghen cũng rất ... duyên chứ nhỉ :
Anh có về quê đi lễ hội

Mắt chứ liếc dọc với đưa ngang

Ai kia, má phấn môi hồng đỏ

Thì kệ với đời, đừng ngẩn ngơ

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trang chủ