Đợi Anh Về!
Anh có về, ngang ngỏ nhà em,
Treo chút nắng, cho hồng thêm đôi má.
Sớm ửng hồng bởi giá lạnh đêm qua.
Anh có về ngang ngỏ nhà em?
Chùm hoa tím len mình bên hiên cửa,
Đợi nắng hồng, anh tưới mát sương mai.
Anh có về không, em sẽ đợi?
Chút bình minh hoà mình trong gió mới!
Lối đi về, thôi độc bước chân côi!
Anh có về không, Trăng đợi bến?
Mái hiên nhà, vui tiếng trẻ bi bô!
Hiền Linh ngày nhớ anh!
|
5 góp ý:
THUYỀN AI ĐỨNG ĐỢI SÔNG TRĂNG ĐÓ
CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY
MƠ KHÁCH ĐƯỜNG XA KHÁCH ĐƯỜNG XA
ÁO EM TRẮNG QUÁ NHÌN KHÔNG RA
Ở ĐÂY SƯƠNG KHÓI MỜ NHÂN ẢNH
AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ!(HÀN MẶC TỬ)
CÒN NỖI NHỚ VÀ ĐỢI CHỜ CỦA NGƯỜI THIẾU NỮ ĐÀ LẠT THÌ LẠI NHỚ , HOÁ MÌNH THÀNH NÀNG TRĂNG RỒI ƯỚC VỌNG TỚI TƯƠNG LAI:
Anh có về không, Trăng đợi bến?
Mái hiên nhà, vui tiếng trẻ bi bô!
HÌ HÌ, Ở HUẾ THÌ CÓ BẾN ĐÒ SÔNG HƯƠNG, MÀ ĐÒ CHẠY THÌ CHẬM LẮM, NÊN HÀN MẶC TỬ PHẢI CHỜ RẤT LÂU, CÒN Ở ĐÀ LẠT THÌ CÓ BẾN XE, BẾN TÀU TỐC HÀNH, NÊN CHẮC CÁI CHÀNG QUANG KIA SẼ VỀ KỊP VÀ ĐEM NẮNG HỒNG SƯỞI ẤM TRÁI TIM LINH LAN THÔI!
LINH VIẾT BÀI THƠ NÀY, LÀM MÌNH NHỚ ĐẾN MỘT THỜI, CẢM ƠN NHIỀU NGHE!
SƯƠNG MƠ
DÀ LẠT ƠI XỨ SỞ CỦA TIÊN BỒNG
ANH ĐÃ ĐẾN TỰ NGÀN XƯA ĐÃ ĐẾN
ANH THẬT LÒNG SAO EM CỨ DỬNG DƯNG
ĐỂ NHỮNG ĐÊM THAO THỨC BUỒN KHÔNG NGỦ
ĐỂ ANH BƯỚC CHẬP CHỜN TRONG KHÓI LỤA
CHỢT CÓ CHỢT KHÔNG TAN VÀO CÕI HƯ VÔ
THÔI EM NHÉ ANH XIN ĐỜI LỬNG THỬNG
ĐỂ MẶC ANH ĐEO NỖI NHỚ MÊNH MANG
TRONG ÊM Ả CÓ GÌ RƠI LÃ CHÃ
TRONG CHUA CAY TAN NÁT CÓ MẶN NỒNG!
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trang chủ