Thứ Hai, ngày 19 tháng 05, 2008
|
Nhà tôi...
Nhà tôi không nên thơ như tranh thủy mặc
Nhà tôi ồn ào cách chợ không xa
Nhưng tôi nhớ ngôi nhà xây lợp ngói
Đã rong rêu theo thời gian
Nhà tôi không có nhánh mai vàng
Hay bụi tre khóm trúc....
Hoa mười giờ lúc nở, lúc không
|
|
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 05, 2008
|
Mơ Chiều
Em là giọt mực tỏa sáng thơ Là những bâng khuâng tôi đợi chờ Là tia nắng lạ soi hạnh phúc Thắp sáng niềm tin những đêm mơ Mắt ...
|
|
Thứ Hai, ngày 12 tháng 05, 2008
|
Lòng mẹ
Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc ...
|
|
Cốt lõi của tư duy
Một giáo sư, chuyên gia về quản lý thời gian đang sử dụng phương pháp ...
|
|
Những người bạn cần nhớ đến trong cuộc đời
1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa. ...
|
|
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 05, 2008
|
Thứ Năm, ngày 08 tháng 05, 2008
|
.................
"Sáng nay cafe một mình.... Sài gòn chợt mưa, chợt mưa....."
Em đã ngủ dậy chưa? Tối qua chắc thức học bài khuya lắm....
Nói hoài nhưng em có chịu nghe đâu, đừng chơi game nữa,còn sớm thì học bài, rùi ngủ sớm, nhưg....
|
|
Coi chừng mũ bảo hiểm lạ mắt!
Trước hiện tượng trên thị trường xuất hiện nhiều loại mũ bảo hiểm với kiểu dáng mẫu mã lạ, không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, Cục Quản lý chất lượng hàng hoá (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa có khuyến cáo tới người tiêu dùng cần thận trọng khi mua ...
|
|
Thứ Tư, ngày 07 tháng 05, 2008
|
Khi đã yêu
Khi đã yêu rồi nhớ thiết tha Nhớ từ đáy mắt vói nhìn ra Nhớ khi chiếc bóng chờ ai đến Nhớ lúc cùng nhau rộn tiếng ca
|
|
Thứ Hai, ngày 05 tháng 05, 2008
|
Đôi dòng về Cố nhà thơ Nguyễn Đình Thi
Nguyễn Đình Thi quê gốc ở Sơn Tây nhưng hầu như chưa bao giờ ông nhắc đến điều đó và có ý định về nhận quê. Lần theo gia phả, hóa ra bà ngoại của nhà thơ là người Tàu, tên là Nìn Thị Hà, còn cụ cố ông là người ...
|
|
Thứ Bảy, ngày 03 tháng 05, 2008
|
Mưa Tình yêu ! (tặng em yêu!)
Có những ngày anh ngồi nhìn phố lạ
Cứ ngỡ mình chẳng thể yêu ai
Mỗi mùa mưa trái tim càng đóng cửa
Ngọn lửa nhỏ chẳng thể bùng lên.
Một buổi chiều như bao mùa mưa khác
Giọt mưa lạ bất chợt ghé qua
Là em! Hay là cơn mưa lạ
Đến trái ...
|
|
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 05, 2008
|
Hãy quên đi! (tặng MV)
Xin một lần đừng nói nữa em yêu
đừng kể thêm một điều chi nữa cả
đừng thanh minh cũng xin đừng dối trá
Hãy chôn vùi chua xót những hôm qua
Hãy dần quên dịu ngọt những ngày xa
cho ...
|
|
Thứ Ba, ngày 29 tháng 04, 2008
|
Mùa thương nhớ…(tặng H.N)
Màu của nhớ, chẳng tàn theo năm tháng
Tuổi học trò, mình sánh bước bên nhau
Thương em lắm, mà chẳng nói một câu
Bởi thầm nghĩ: “ Chắc em chê anh nghèo quá”
Đã xấu xí, lại còn nghèo khó nữa
Ai mà thương, cho tôi cảnh đoạn trường
Đi bên em, mùi ngào ngạt ...
|
|
Thứ Năm, ngày 24 tháng 04, 2008
|
Nhớ Em!
Chao ôi ! Nhớ quá một người
Nhớ sao đến nỗi biếng lười thế ni
Khi không đổi tánh kỳ kỳ
Nhớ chi đến nỗi làm gì quên luôn
Vắng nhau một chút thấy buồn
Gặp rồi hớn hở như là trẻ thơ
Đôi khi ngồi lặng hằng giờ
|
|
Thứ Tư, ngày 23 tháng 04, 2008
|
Xin lỗi tình yêu
Xin lỗi người với tình yêu nồng cháy
Tình yêu người đã dành trọn cho ta
Trong vô vọng người vẫn thiết tha
Ta biết lắm nhưng xin cúi đầu im lặng
Người yêu ta, ta lại chẳng yêu người
Người ta yêu chưa hẳn đã yêu ta
Đời là thế và tình ...
|
|
|
|
|
|
|
Trang web của tôi
|
Lưu trữ
|
|
ngày 01 tháng 05, 2007 ...
|
|
ngày 01 tháng 12, 2007 ...
|
|
ngày 01 tháng 06, 2007 ...
|
|
ngày 01 tháng 07, 2007 ...
|
|
ngày 01 tháng 08, 2007 ...
|
|
ngày 01 tháng 09, 2007 ...
|
|
ngày 01 tháng 10, 2007 ...
|
|
ngày 01 tháng 11, 2007 ...
|
|
ngày 01 tháng 01, 2008 ...
|
|
ngày 01 tháng 02, 2008 ...
|
|
ngày 01 tháng 03, 2008 ...
|
|
ngày 01 tháng 04, 2008 ...
|
|
ngày 01 tháng 05, 2008 ...
|
|
|
|
|