Thơ zui của Thích Thụ Tinh
Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện. Thơm mồm bổ phổi,diệt trùng lao.Nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao .Nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió. Một thằng hút,bốn thằng say . Hai thằng châm đóm ngã lăn quay. Bà già vác củi loay hoay . Hít phải mùi thuốc lăn quay xuống đồi . Ngọc Hoàng trông thấy hay hay . Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào....

Quân tử đắn đo là quân tử dại
Quân tử ..làm đại là quân tử khôn
Chán đời cắt tóc đi tu
Nghĩ đi nghĩ lại ... đi tù sướng hơn
trong tù làm chủ giang sơn
một căn phòng đá với dăm ba thằng
thằng nào cũng có khiếu năng
thằng thì giỏi hoạ thằng thì làm thơ
Có thằng lại đứng ngẩn ngơ
Vì sao ta lại trở vô nhà tù??
Bước tới hành lang giám thị tuần
Bạn bè chiến hữu chẳng thấy đâu
Lom khom dưới cuối một vài đứa
Lác đác hành lang giám thị tuần
Đề văn nghĩ mãi đau đầu wá
Đề tóan giải mãi vẫn ko ra
Giờ đây chỉ biết ngồi cắn bút
Một mảnh đề thi ta với ta!!!
Nhận được thư em lúc nhá nhem,
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ:
"Anh ơi ngày mai nó lấy em".
Gió mùa thu anh ru em ngủ.
Em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!!
Nếu biết ngày mai em lấy chồng,anh về đóng cửa luyện võ công, mai này học xong Phong Thần Cước,đá chết chồng em tối động phòng:Nếu biết ngày mai em lấy chồng,anh về thẻo bỏ vứt trôi sông,cá Kình cá Ngão thi nhau đớp,em ở trên bờ có tiếc không ?
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về