BÉ NGỌC NÈ, LÂU RÙI CÓ GHÉ THĂM BLOG CẢNH SÁT 4 SAO KHÔNG ! HÌ HÌ LÂU LÂU BẮT NẠT MỘT CHÚT CHO ĐỠ BUỒN ẤY MÀ, CÓ SAO ĐÂU HEN !
gởi lúc 16:50 02/03/2008
nam moi vui ve
gởi lúc 16:30 16/02/2008
anh là ông cụ non
em là bà cụ non
trong tình yêu không biết
vị đắng tình yêu
đen ngòm như cà phê
nhưng đày hương thơm quyến rủ
con ma tình yêu đã hớp hồn ai
mà gương mặt cô hồn làm chết điếng tim ai
như mũi tên bắn 2 trái tim
anh đã phải bùa yêu
em đã làm bùa anh
ai làm bùa yêu ai nào biết
lá bùa tình yêu có ở đâu nao
cho tôi xin
cho tình yêu tôi
được yêu và yêu
lá bùa tình yêu ra sao
nào ai có biết ?...
gởi lúc 08:45 13/02/2008
HAPPY NEW YEAR!
gởi lúc 19:40 12/02/2008
Cam on ban nhung day la` 1 su te' nhi co^ ay' khong can su thuong hai
khổ nhất làm người luôn nghỉ ngợi
nhửng trò vui thích mình ước ao
có rồi có nửa chẳng biết sao
cá lội tung tăn đều mù cả
chỉ đàn cá xanh nháy mắt tôi
chỉ vẩy đuôi thôi là cá chạy
bờ mang vây cá chẳng cần bơi
bong bóng phập phồng to rồi nhỏ
rung đời lả lướt mấy lá rong
cá chỉ một đường luôn thẳng tiến
không hề ngóay lại nghỉ suy chi
xanh đỏ trắng vàng đều đủ cả
biển xanh xanh thắm một màu xanh
duy có cá đen là tuyệt chủng
vì người ăn hết chẳng còn xương
gà vịt heo kia đèu bị bịnh
tớ nay ăn cá sướng làm sao
tai tượng chiên xù không nghỉ ngợi
cá lóc hấp nướng tuyệt làm sao
làm người ôi sướng thật làm sao
người ăn cá ngon vui biết bao
cá cứ hồn nhiên vào bao tử
cá cứ tung tăng yêu đẻ nhiều
cho người nghỉ ngợi món gì đây
khi vào nhà hàng ăn khoái khẩu
vừa xem cá lội nhởn nhơ vui
có chết đến nơi nào có biết
làm người làm cá củng thế thôi
tiếng hát nàng tiên cá
theo sóng biển bay xa
tiếng hát người câu cá
con cá tham mồi
con cá rồi đời
6 góp ý:
nè bạn ơi nếu bạn mà làm cá chắc mình sẽ bỏ học để đi câu suốt ngày quá . hihiihihihihih
TÔI KHÓC
TRONG VÔ THỨC
NƯỚC MẮT
KHÔNG RƠI
TRONG GIẤC MƠ
TÔI ĐI
TRONG KÝ ỨC
TRẮNG XÓA
ĐÔI MẮT
MỞ TO
BÌNH THẢN
DỮNG DƯNG
NHÌN XÓAY
VÀO TẤT CẢ
GIẾT CHẾT
AI NHÌN
RUNG ĐỘNG
ĐẦU ĐỜI
NỤ CƯỜI
ÁNH MẮT
ĐIỂN TRAI
LẠNH LÙNG
QUÁ THỂ
BÌNH THẢN
CAY NGHIỆT
BỜ VAI RỘNG
TỰA VÀO
CÁI NHÌN
VÔ TƯ
HIỀN NGOAN
TRONG SÁNG
THÁNH THIỆN
TRỪNG TRỪNG
NHÌN THẲNG
MỠ MẮT
TRÂN TRÂN
CHỜ ĐỢI
DÒ HỎI
nếu có mỹ nhân ngư
người cá
thì hay biết mấy
nhửng trò vui thích mình ước ao
có rồi có nửa chẳng biết sao
cá lội tung tăn đều mù cả
chỉ đàn cá xanh nháy mắt tôi
chỉ vẩy đuôi thôi là cá chạy
bờ mang vây cá chẳng cần bơi
bong bóng phập phồng to rồi nhỏ
rung đời lả lướt mấy lá rong
cá chỉ một đường luôn thẳng tiến
không hề ngóay lại nghỉ suy chi
xanh đỏ trắng vàng đều đủ cả
biển xanh xanh thắm một màu xanh
duy có cá đen là tuyệt chủng
vì người ăn hết chẳng còn xương
gà vịt heo kia đèu bị bịnh
tớ nay ăn cá sướng làm sao
tai tượng chiên xù không nghỉ ngợi
cá lóc hấp nướng tuyệt làm sao
làm người ôi sướng thật làm sao
người ăn cá ngon vui biết bao
cá cứ hồn nhiên vào bao tử
cá cứ tung tăng yêu đẻ nhiều
cho người nghỉ ngợi món gì đây
khi vào nhà hàng ăn khoái khẩu
vừa xem cá lội nhởn nhơ vui
có chết đến nơi nào có biết
làm người làm cá củng thế thôi
tiếng hát nàng tiên cá
theo sóng biển bay xa
tiếng hát người câu cá
con cá tham mồi
con cá rồi đời
5 thành củ chi
người tung tăng giữa đời
nghỉ ngơi hết mệt rồi
thì lại tung tăng tiếp
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ