GỞI NGƯỜI CON GÁI NGÀY XƯA
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) |
|
B iết nói thế nào đây em hỡi
Kỷ niệm còn đây khi em đã xa rồi
Bâng khuâng những tháng ngày thương nhớ
Đưa anh về chốn củ bước chân qua.
M ười năm rồi nhận tưởng đã phôi pha
Một góc tim rĩ máu tưởng lành theo năm tháng
Nào ngờ cánh phượng hồng đỏ thắm
Anh giật mình khi mặn đắng nuốt lòng đao.
T rách Ông Tơ Bà Nguyệt năm nào
Đành lòng xe lộn mối duyên nồng chỉ thắm
Để giờ đây bao nẻo đường xa thẳm
Vẫn nhớ hoài, nhớ mãi kỷ niêm xưa.
C ó ai hỏi tôi yêu loài hoa nào nhất
Trả lời rằng hoa phượng vẫn đẹp hơn
Vì hoa ấy ... tâm tình người trai trẻ
Vì bao lâu ... Phượng vẫn rạng ngời.
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về