Thứ Năm, ngày 06 tháng 03, 2008
.. bong bóng nước
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) |
|
hôm nay mưa như đầu mùa bất chợt
anh không ở gần để khép cửa cùng em
anh nhắn gió, gửi mưa qua song cửa
rửa muộn phiền, thổi nỗi nhớ trong em
hôm nay mưa rơi rơi từng hạt nhỏ
anh không ở gần để lãng đãng cùng em
mình anh bước với chiếc ô bầu bạn
hứng cho đầy một nửa còn rỗng tênh
mưa hôm nay không ồn ào, mạnh mẽ
anh không ở gần để lặng lẽ ngắm em
tiếng thở dài anh sợ sẽ thốt ra
ngàn bóng nước mang hình em vụn vỡ..
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về