NHỮNG VẦN THƠ - HÀN QUỐC VŨ

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN - 2000

CÁNH DIỀU

Cánh diều băng

Trời vắng

Bâng khuâng

Lang thang

Tàn!

HAI TÂM HỒN

Em sa mạc

Anh đại dương

Hai tâm hồn khao khát

Kề môi, say hương

Lửa cháy

Đốt đời ta - du dương

Hóa thành dòng suối mát.

CON SÓNG

Tôi lùa con sóng biếc

Xô dạt vào má em

Trôi mất màu son phấn

Khóc thầm khi sương đêm

Tôi đặt nụ hôn đầu

Làn môi xinh mới lớn

Đôi mắt biết dỗi hờn

Ghét nhau rồi thương nhau

 

Dường như nhiều dấu hỏi

Ngại ngùng là con gái

Vưa chạm mặt con trai

Thương thầm, sao bảo nói?

MẮT EM

Anh muốn đắm mình trong mắt em

Thả thuyền yêu trôi nhẹ êm đềm

Con sóng nhỏ kề môi hôn khẽ:

Mảnh trăng vàng dờn dợn hằng đêm

Anh ngắm mắt em màu xanh biển

Dám chở ngọn tình rực lửa hoa

Gọi mời nhau giữa lúc xuân hiền

Xuân con gái dậy thì muôn đoá

Anh quí mắt em màu xanh biển

Đậm đà mát dịu - gái miền quê

Em mang đến nụ hồng hé nhuỵ

Ngất mùi hương vương lối anh về.

HÀN QUỐC VŨ