TA THÙ TA VẠN KIẾP
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) |
|
Thứ Bảy, ngày 08 tháng 12, 2007
TÔI MUỐN...
TÔI MUỐN NGƯỜI TA CHỬITÔI BẰNG GIỌNG ĐIỆU CĂM HỜN CAY ĐỘC
MỘT THẰNG NGU LẮM TẬT LẮM NGHỀ
SAO NGƯƠI KHÔNG THẤT BẠI KHI LÒNG KIÊU NGẠO?
ĐÁNH ĐẬP NGƯƠI, TRÙ DẬP LÊN NGƯƠI
THẰNG BẤT TÀI NHỐ NHĂNG KỆCH CỠM
HÃY CÚT ĐI KHỎI TRÁI ĐẤT NÀY!
ĐỪNG LÊ BƯỚC ĂN MÀY TÌNH YÊU NỮA!
KHẮP TRẦN GIAN PHỈ NHỔ MỈA MAI NGƯƠI.
HÀN QUỐC VŨ
1 Góp ý:
ăn mày tình yêu
ai xin tôi cho
tình yêu cho mọi người
cho tất cả tình yêu tôi có
cho người tôi yêu hạnh phúc suốt đời
người cứ bảo tôi là người ăn mày tình yêu
cái tình yêu em mà em không cho
những kẻ ăn mày
dù một chút xíu xiu tình yêu
nên anh cứ mãi đi khắp nơi
để van xin ăn mày
dù chỉ một chút tình yêu em bố thí
dù chỉ một cú đá
liếc mắt không thèm nhìn khinh bỉ
hay những lời tỏ tình em cứ bỏ ngoài tai
hay những hành hạ
khi anh đến em trốn tránh kẻ si tình luôn đến mãi ăn xin
kẻ ăn xin ăn mày không được cho một nụ cười
một lời thông cảm hay
hay ngọn đòn roi cuộc đời cay nghiệt
cho những kẻ đi ăn mày tình yêu trâng tráo
cho những kẻ ăn mày không biết thân phận thấp hèn xấu xí
cho những kẻ ăn mày đòi ăn xôi gấc
ăn thịt ngổng trắng thiên nga
ai cho tình yêu cho kẻ ăn mày ăn xin
dù là tình yêu bố thí không yêu mà cưới
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về