» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
MẠCH GIAI NHƠN
Tên: TUẤN KIỆT               
Xem thông tin cá nhân Danh sách bạn bè (2 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn                 Thông báo bài xấu
Số điểm của Blog này là 5 (số lần vote: 1)
Trang web của tôi
CÂU CHUYỆN KHOA HỌC
KẺ SI TÌNH (THƠ)

Các bài viết trước
NỖI LÒNG
ĐẤT NƯỚC TA
QUÊ TÔI
CÂU CHUYỆN KHOA HỌC
KẺ SI TÌNH (THƠ)

Lưu trữ
01/05/2007 - 31/05/2007

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 05, 2007
QUÊ TÔI
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 5 (1 lượt)
| Bình chọn:

                   QUÊ   TÔI

    Tôi sinh ra ở đồng bằng Nam Bộ
   Cùng cánh đồng và những rặng dừa xanh
   Từng luỹ tre như ru tôi giấc ngủ
   Lòng bâng khuâng nhớ tiếng mẹ ru hò
         Tôi ghi nhớ nhiều điêm vui như hội
         Đêm trăng rằm toả sáng khắp miền quê
         Tôi đi chơi reo hò rồi nhảy múa
         Và cùng nhau đón nhận những tình nồng
   Rồi buổi sáng khi bình minh vừa đến
   Chim kêu vang báo hiệu một ngày sang
   Gió lùa qua cành cây lung lay động
   Sương phủ đầy cả mặt đất quê tôi
         Người nông dân đi ra đồng sản xuất
         Mùa lúa về đem những vụ bội thu
         Gió đưa thoảng hương thơm mùa ra mới
         Tết đến rồi nhộn nhịp khắp nơi nơi

gởi bởi TUẤN KIỆT @ 09:48 AM | 1 góp ý

1 góp ý:

At 10:42 AM | Thứ Năm, ngày 24 tháng 05, 2007, 5thanhcuchi gởi...

rat dep
nhung khong co co thon nu nao ca
chi la phong canh

5 thanh cu chi

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trang chủ