Trang web của tôi
Các bài viết trước
Lưu trữ
|
 |
Thứ Bảy, ngày 12 tháng 05, 2007 |
KẺ SI TÌNH (THƠ)
KẺ SI TÌNH
Gió đông về gió đông se thắt lạnh
Vĩnh Thuận buồn sao lạnh tựa gió đông
Người ra đi để đời tôi hiu quạnh
Gợi nhớ nhung giây phút ấy mặn nồng
Phút vấn vương tình đầu em trao tặng
Ngỡ mùa xuân đã đến với em rồi
Lời gian dối em ơi đừng im lặng
Để nhói đau một lần nữa rồi thôi
Khi em đến em là người tay trắng
Khi em đi là kẻ đã trắng tay
Sầu nhân thế cuộc tình tôi không đặng
Thì đành làm gió thoảng cuốn mây bay
|
gởi bởi TUẤN KIỆT @ 05:35 PM | 0 góp ý |
 |
|
0 góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trang chủ