Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11, 2007
|
THƯƠNG TẶNG ÁO TRẮNG
THƯƠNG TẶNG ÁO TRẮNG*
Tôi ấn vội vào tim mình nóng hổi
Trong phút giây gặp lại ngày xưa
Trong phút giây bỗng mình sống lại
Với những ngày tôi cũng là em!
Ngày xưa đó cũng là áo trắng
Điềm đạm trong màu áo trinh khôi
Với một sớm một chiều vui với nắng
Kết thành dòng thành chuỗi tháng ngày thương!
Chỉ vì sợ thời gian nghiệt ngã
Mùa phượng còn mà chẳng còn ta
Nên bâng khuâng trong nắng sớm mưa chiều
Đợi ngày xưa đợi áo trắng ngang qua!
*: Tôi rất thích màu trắng! Thấy màu trắng là lòng tôi cứ xốn xang lên! Vì do vậy nên tôi rất nghèo, chỉ có một cái áo màu trắng không thôi! Vì do vậy nên tôi làm bài thơ này, hình như là từ năm 19995 thì phải!
|
|
|
|
|
|
Blog domdom2
(đã offline)
Lượt xem: 5636
|
|
|
|
|
4 Góp ý:
Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam mình gửi đến bạn, qua bạn đến các đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, thành đạt; cảm ơn sự đóng góp to lớn của các bạn trong sự nghiệp giáo dục nước nhà ngày một phát triển bền vững.
Thơ hay quá!!! ^^ Hâm mộ thật.
tuổi học trò áo trắng tinh khôi
aicũng thương cũng nhớ một thời ,
áo trằng trường xưa,ngày xưa ấy
mãi ở trong lòng,mãi tinh khôi
Gởi góp ý mới
<< Trở về