Thứ Hai, ngày 12 tháng 11, 2007
|
THƠ TÌNH TẶNG EM
THƠ TÌNH TẶNG EM
( NHƯNG KHÔNG BIẾT TẶNG CHO AI CẢ)
Tôi muốn viết bài thơ tình cháy lửa
Cháy bỏng nồng nàn da diết thương em
Nhưng em ơi ruột gan tâm can đang bùng cháy
Mà tại sao không diễn được nên lời
Nhưng em ơi trăng sáng như thế kia
Mà người anh yêu dấu bây giờ ở nơi nao!
|
|
|
|
|
|
Blog domdom2
(đã offline)
Lượt xem: 5635
|
|
|
|
|
8 Góp ý:
em ở trên mây
còn anh đang vọng nguyệt
muốn xoay chuyển càn khôn
nhưng như con đom đóm lập lòe trong bóng tối ngàn sao
ánh sáng đom đóm là tình anh cháy sáng
trong đêm tối cô đơn mùa đông lạnh lẽo
là niềm tin cho em nhận ra tình yêu của anh
Vậy có thể tặng cho ngôi nhà blog được ko?
Bài thơ ấy đựng bao tình cảm
Cháy bổng nồng nàn trong tim rực lửa
người ấy bây giờ ở nơi nao
khiến cho lòng dạ rối như bào
hãy tìm cho được người cần tặng
thỏa một tấm lòng khách làm thơ
Đây là phong cách thơ mới chăng?
Gởi góp ý mới
<< Trở về