» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Thứ Tư, ngày 31 tháng 10, 2007
TYHƠ ĐOM ĐÓM 2
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

THƠ ĐOM ĐÓM 2

TÌNH ĐỜI

Thường hiểu ra nhau thì đã muộn rồi
Thường vội trách nhau vì đời không phải thế
Bởi tại em yêu những gì anh không thể
Tại bởi những gì anh có thể em không yêu
Phải vậy không em
Đâu phải chúng mình ghét giận chi nhau!
BB-B:2004CẢM HOÀI KHI VIẾT NHẬT KÍ TRÊN BLOG
(Tặng tất cả các bạn trên Blog này)
Nhật kí sợi dây những tâm hồn
Nhịp cầu nối kết những buồn vui
Cùng nhau san sẻ và đồng cảm
Hướng tới tương lai một khối tình

Nhưng sao mà vẫn nặng trong lòng
Nặng vì thương nhớ chị Thùy Trâm
Năm xưa chị viết trong bão lửa
Viết mình mình biết viết mình hay;
Nặng vì thương Bác* trong ngục tối
"Nhoà lệ thành thơ viết" nỗi niềm;
Nặng người "thương Nước ngồi không vững
Trách kẻ cầm cân kéo chẳng bằng"
BB-BT:17-7-07
Rút từ tập:ĐOM ĐÓM
*:Bác Phan,Bác HồXUÂNLại một mùa xuân trỗ tươi lành
Bóng em lồng lộng giữa trời xanh
Nào ai hay biết em buồn tủi
Trần gian dìu dập cảnh yến oanh

Anh giận em rồi có phải không
Đừng làm em sợ cảnh mùa đông
Thế mà len lén còn nhìn trộm
Bạc bẽo thương ôi phận má hồng


Duyên chẳng nên duyên tình chẳng bén
Cớ sao anh vội cứ đi tìm
Đường anh một nẻo em một nẻo
Theo tình tình chạy chạy tình theo

Nửa tháng đôi lần lại gặp nhau
Mặc sức em trút những ưu sầu
Thôi em đừng giận thêm tan nát
Thôi tình man dại đã Nát tan
BB-BT:1996Rút từ tập:ĐOM ĐÓMXUÂN BẤT TÁI LAIBao năm trôi qua nay trở lại
Tóc trắng lại xanh vẫn như ai
Hồn nhiên tươi khỏe tràn trề mộng
Ngàn năm nay có một không hai

Thương ôi ai cũng thời sinh thiếu
Tuổi xanh thấm thoát chẳng bao nhiêu
Tóc mây đã rối đời thêm rối
Có kẻ run run sợ ít nhiều

Còn tôi tôi chẳng cò điều gì
Bàn hoàn lo lắng chẳng được chi
Gặp mây du ngoạn chiều thu mộng
Gặp gió ngao du cưỡi tức thì

Buổi sáng tươi trong nắng trỗ vàng
Bàng hoàng khấp khởi lại tung tăng
Quần xanh áo trắng đề huề bước
Khe khẽ âm vang điệu rộn ràng

Lòng anh như đã là trang giấy
Màu trắng trinh khôi của tháng ngày
Còn em cô bạn ngồi bên ấy
Vô tình sao nỡ để anh say
BB-BT:1995
Rút từ tập:ĐOM ĐÓM
TỰ THUẬTBao năm lận đận quê người
Mười năm chìm nổi kiếp đời lao đao
Một ngày chưa trọn nghĩa nào
Cù lao sinh ngã đạo cao phụ thầy
Ngán chi gừng rụi gừng cay
Anh hùng càng cực càng dày nghĩa nhân
Xưa nay thế thái nhân quần
Vô duyên tài tử hồng nhan bạc tình
Nhưng nay đời đã khác rồi
Phải làm cho rõ mặt mày nam nhi
BB-BT:2004
Rút từ tập:ĐOM ĐÓM
TÌNH NON NƯỚCChiều nắng tắt hoàng hôn buông xuống
Rơi âm thầm lặng lẽ như không
Trăng ngạo nghễ ơ hờ vênh váo
Gió dềnh dàng rủng rỉnh túi thơ
Suối bắt đầu ngân nga chậm rãi
Mây lang thang chiều gió ngao du
Cảnh đất trời mĩ lệ tôn nghiêm
Hình sông núi đắm chìm mầu nhiệm
Một nàu xanh màu thảm màu trăng
Những chuyến đò đầy ắp sang sông
Nặng tình non nước nặng ánh trăng
Lâm Đồng 1993
Rút từ tập:ĐOM ĐÓM
BÉ MẮT BUỒNĐôi mắt buồn long lanh châu ngàn lệ
Dáng em gầy trong tà áo bay bay
Tóc bồng bềnh như mây chiều du đãng
Em diễm kiều như một nàng tiên
Cứ đêm về nàng lại đến với tôi
Nàng vội vã tưởng chừng như sợ mất
Nàng âm thầm như tiếng ru của suối
Nghe mênh mang vừa lại lắng xa

Nàng sợ mất nên vồn vã hôn tôi
Tôi sợ mất nên vội nắm tay nàng
Trong phút giây ngập ngừng tôi hỏi
Nàng ở đâu sao lại đến với anh. . .
Tặng Bé Mắt Buồn
Rút từ tập:ĐOM ĐÓM
KHẢI TẤUChuyện xưa kể cụ Chu dâng sớ
Hỏi tội gian thần bảy đứa thị phi
Vua tham vàng bỏ ngãi chẳng chịu nghe
Khiến nỗi cơ đồ suy vi rồi đổi chủ
Vua lụy thân mà bọn nịnh chẳng hề chi

Lại nhớ chuyện cụ Trạng Trình khải tấu
Xin lấy đầu mười tám kẻ lộng gian
Vua u mê chẳng thèm nghe việc nước
Để bách dân bá tánh phải lầm than
muôn thảm nghìn sầu vua chẳng chốn nương thân

Ngẫm chuyện cũ mà tan gan nát ruột
Suy thời nay mà lòng héo tâm sôi
Có lẽ nào có lẽ nào lại thế
Để kẻ tham tàn ngồi vào hàng ghế bụt
Vẻ mặt văn khôi nhưng lòng hôi ruột thối
Mượn hào hoa che đậy cái loa qua
Vay tước vị để phỉnh loè thiên hạ
Nên:nhiễu, hách, ô, lãng, nhũng, . . .tràn lan
Căm lắm thay giận lắm thay, thế thời đã đổi!
Ta đây:Sức địch muôn người, lòng trời đã thuận
Lấy trường cửu nhân danh, lấy chánh trừ tà,lấy lời hay lẽ phải
Muôn tâu muôn tâu ! Kính dâng và khải tấu!
BB-BT:2004 ,đã tặng cho TBT và BCT
Rút từ tập:HAI NỬA VẦNG TRĂNG: Theo lời Bác dặn
BÁC ƠIBác ơi Bác ở đâu rồi
Lòng con trăm ngả rối bời ruột gan
Giận loài bịp bợm hợm Dân
Thị phi lẫn lộn trắng đen nhập nhèm
Căm phường khẩu thị tâm phi
Miệng thì nói phải bụng quen làm càn
Dù con kiên trí bền tâm
Cũng không diệt nỗi tập đoàn đỏ đen
Thôi thôi xin nhận phận quèn
Chẳng màng đại nghĩa chẳng thèm trượng phu
Nói là nói thế cho vui
Làm trai đất Việt thoái lui sao đành
Bác ơi Bác có hiển linh
Mong về chứng dám lòng thành cho con
Để con ân hiếu vẹn toàn
Với Dân với Đảng với giang san Tiên Rồng
BB-BT:2004CHIẾC BÁNH PHONG LAN
(Tặng chị Thúy Hoàn - Phó tổng biên tâp Tạp chí Xây dựng Đảng)
Chị ơi, Chiếc bánh Phong lan
Chỉ có thế thôi mà sao lòng cứ nhớ
Nhớ, nhớ hoài nhớ nhớ mãi không thôi
Nhớ ánh mắt nhớ nụ cười tiếng nói
Êm dịu hiền hòa như ý tưởng trong mơ

Thật đó chị ạ em chưa hề nói dối
Trước những ân tình điềm đạm đoan trang
Trước những thẳng ngay ân cần và lịch thiệp
Đặc biệt hơn trước con người của Đảng
Em càng yêu càng quý hơn nhiều

Chị biết đấy em không hề rúm sự
Trước uy linh mồi lửa của thần quyền
Trước những bạc đen giàu sang và tráo trở
Đang từng ngày gặm xé cảnh gieo neo

Lời em nói tự đáy lòng chân thật
Thật như tình chiếc bánh Phong Lan
Thật như chị thương cho em làm con trẻ
Bởi thế nên mong chị đừng nghĩ ngợi cao xa
BB-BT:2004CÁI BỈU MÔICái bỉu môi của em
Đã len vào tim anh
Như trời xanh trở gió
Như đây đó gần nhau
Mà lòng đau quặn thắt

Cái bỉu mọi của em
Đã đem đến cho anh
Một mùa xuân nho nhỏ
Nhưng lòng anh chẳng rõ
Là thực hay là mơ

Nên anh cứ lơ ngơ
Vừa tin vừa ngờ ngợ
Nghe ra chừng không phải
Nhưng vẫn mãi đi tìm
Cái bỉu môi của em
BB-BT:2004THUMùa thu đến lòng anh như hoang dại
Cứ ngác ngơ ngơ ngác tựa nai vàng
Buổi thu không đất trời đang thầm hỏi
như lòng anh đang thầm nghĩ về em

Lá vàng rơi lơ lững giữa thinh không
lòng se lại thoáng nỗi buồn vô cớ
phía trời xa xanh thẳm sắc thu chiều
Ngửa mặt lên bầu trời cao vời vợi
Dưới mặt hồ lóng lánh nước vàng lay

Người thương ơi anh lặng lẽ một mình
buồn vô bến buồn để rồi buồn lại
Em ở đâu nơi phương trời xa ngái
Đợi em về và đợi cả ngày mai!
Tặng:E T M H;QN:1994SƯƠNG MƠ Đà Lạt ơi xứ sở của tiên bồng
Anh đã đến sao em còn thủng thẳng
Anh thật lòng sao em cứ dửng dưng
Để những đêm thao thức buồn không ngủ
Để anh bước chập chờn trong khói lụa
Chợt có chợt không tan vào cõi hư vô
Thôi em nhé anh xin đời lửng thửng
Để mặc anh theo nỗi nhớ mênh mang
Trong êm ả có gì rơi lã chã
Trong chua cay tan nát có mặn nồng
Đà Lạt:99 YÊU
(Cảm hứng khi luận về từ láy)
Yêu là sao mà không tài nào cảm được
Chỉ thấy lòng vấn vấn vương vương
Chỉ thấy thương thương nhớ nhớ nhiều nhiều

Những khi vắng cứ hờn hờn tủi tủi
Nghe nao nao là lạ ở con tim
Khi gặp gỡ lại phập phồng thèn thẹn
Thích thích nhìn một chút lâu lâu

Ơ hay sao có phải là yêu
Cứ ngờ ngợ nghe ra chừng không phải
BB-BT, 03Ghi chú:Năm 2003,khi luận về từ láy, đồng nghiệp có đọc cho tôi nghe qua bài thơ"Để ý", nhưng không rõ tác giả. Tôi nhớ như in, trong bài thơ ấy có những từ, những cụm từ như:" thương thương nhớ nhớ, nao nao, là lạ, . . .".Nghe thích quá, hay quá, thế là tối hôm đó tôi sáng tác ra bài này.Tôi tin chác rằng bài thơ này không hoàn toàn trùng lặp với bài thơ "Để ý", nếu có thì có chăng cũng chỉ trùng lặp về từ và cụm từ , và có thì đó cũng là điều hết sức tự nhiên trong thơ ca. Chẳng hạn ở bài "Thanh minh" của Hồ Chí Minh viết như sau: " Thanh minh thời tiết vũ phân phân. Lộ thượng tù nhân dục đoạn hồn. . ."Bài thơ này lấy ý, lấy từ và cấu trúc từ một bài thơ" Thanh minh" thời Đường:"Thanh minh thời tiết vũ phân phân. Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. . .".Trong Truyện Kiều có câu:"Vầng trăng ai xẻ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường".Hai câu thơ này lấy ý và cấu trúc từ câu ca dao:"Vầng trăng ai xẻ làm đôi, đường trần ai vẽ ngược xuơi hỡi chàng".Bởi vậy, nếu bạn nào sưu tầm được bài thơ"Để ý" và tác giả của nó, rồi gửi cho mình, thì mình rất lấy làm cảm ơn, vinh hạnh và hậu tạTỰ ĐỘNG VIÊN"Ngọc càng nài càng sáng
Vàng càng luyện càng trong"*

Không nếm mùi cay đắng
Khó nên bậc siêu quần

Để có được kì tài
Phải trải qua khổ luyện

Chuyện đời là như thế
Không dễ đâu bạn ơi
BB-BT,2004
*: Câu thơ của Bác và của các nhà Nho
DẶN LÒNG"Giận giận thương thương
Rút gươm chém nước, nước càng chảy
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm*
"Nung nấu tâm can vò võ trán
Đau đời có cứu được đời đâu"**
Ngẩng đầu mà đi vững chân mà bước
Chớ sờn lòng trước bão táp phong ba
Đời sương gió chính là nguồn sữa mạnh
Nuôi dưỡng những tâm hồn trong sáng lớn lao
BB-BT,04*:"trừu dao đoạn thủy, thuỷ cách lưu; cử bôi tiêu sầu, sầu cách sầu"(Lí Bạch)
**:Câu thơ của Chế Lan Viên trong bài Các vị La Hán chùa tây
ĐẠ ĐÂNG EM ƠI !Đạ Đâng em ơi anh thầm gọi
Mãi mãi tên em vọng tiếng ru
Trên đồi cao chiều buồn lạnh ngắt
Nỗi nhớ mênh mang động chân trời!

Và anh và cỏ và hoa lá
Lốm đốm say say chút hương tình
Và ở đâu văng vẳng tiếng em
Và ở đâu phảng phất nụ hôn
Và ở đâu chập chờn vụt biến
Thoáng diễm kiều hình bóng mong manh!

Nghe xao xuyến lồng trong tiếng vọng
Hòa tiếng ru tiếng suối tiếng em
Em ở đâu, em ở bên sông
Lòng xao xuyến lâng lâng mộng đẹp
Cũng tắt dần theo chuỗi nhớ mong
Bởi sợ người sợ mình hai nửa
Vờ làm thinh không dám yêu ai
Nhưng trong lòng rạt rào trắc ẩn
Dạt dào tình sóng biển mênh mông!

Đêm thi vị ánh trăng ràn rụa
Mà tâm hồn sao nhãng quá đi
Tiếng suối ru không diễn nên lời
Làn gió nhẹ bẽ bai phơ phất
Cảnh thiên chương đất trời nới rộng
Chữ lâm li sao cứ xa dần
Chỉ có em cùng trăng gõ cửa
Đòi thơ tình kịp tặng cho em
Và đâu đó em còn đâu đó
Nỗi nhớ dài xâu chuỗi tái tê!
Lâm Đồng:1993NGÀY SINH NHẬT MÙA THULung linh ánh bạc dịu dàng
Dòng sông lấp lánh ánh vàng đong đưa
Những vì tinh tú lưa thưa
Hắt hiu gió đã vui đùa dạo chơi
Thiên chương vẻ đẹp đất trời
Say say chút chút cho đời thêm tươi
Còn bao nhiêu nữa nhụy đời
Sẵn nguồn cảm hứng cất lời thơ tuôn
Bài thơ nho nhỏ con con
Mừng ngày sinh nhật trăng tròn mùa thu
(Sửa lại bài Mừng ngày nhà giáo,1995)TIẾC THỜI GIỜ*Trời xanh cố ý hãm anh tài
Blog tiêu ma mấy canh giờ
Ví rằng giúp ích trong "chống lũ"
Trong việc luyện nhân đã anh hào

"Trời xanh cố ý hãm anh hùng
Trừ tham tiêu ma mấy năm ròng
Ví rằng kệ bà và mặc xác
Vợ đẹp con ngoan đã đùm đề!
BB-BT:8-07*Phỏng theo thơ của Bác(Tiếc ngày giờ)TÌNH NGƯỜI THÓI ĐỜI-Được thì người xum xoe cầu cạnh
 Mất thì người ghẻ lạnh thờ ơ
-Thịnh thì người vo ve phỉnh nịnh
 Suy thì người khinh khỉnh tỉnh say
- thì người yếm âu âu yếm
 Không thì người kiếm cớ tớ tao
-Giàu thì bạn dẫu rằng không hỏi
 Nghèo thì thôi khỏi chúng bạn anh em
-Sang thì lại vừa gang vừa thép
 Hèn thì quèn, lép xép tép tôm
-Khen thì quen mà hoen thì ố
 Chê thì ghê thì ngố nhất đời!
*Càng hiểu biết càng thêm khốn kiếp
 Thánh nhân luôn đãi tiếp khù khờ
Đời là thế hễ đời là thế
 Dễ gì đâu đâu dễ làm người!
BB-BT:8-07ẤY ƠIẤy ơi ơi ấy, ấy hồng hồng
Ấy giận anh rồi có phải không
Ờ thì rất phải và rất phải
Ấy đã thương người ấy rất thương!

Anh đây không giận nhưng rất buồn
Buồn bởi vì chưng nhưng không dễ
Không dễ giàu sang không dễ yêu
Buồn bởi vì chưng nhưng có thể
Có thể nhưng người lại không thương!

Ấy ơi ấy đã về bên ấy
Nếu có gặp nhau cứ làm ngơ
Cho tròn đạo lí và đạo lí
Chớ phí thời gian nhớ chuyện xưa
Cho tròn nhân ngãi và nhân ngãi
Ngãi đạo tào khang ngãi vợ chồng!
BB-BT:28-8-07
 
RÈNG RẺNG RÈNG RENG"Con nhà giàu có nghèo gia giáo"
Đua xe gan trời mật tự kim
Lạng lách, ui cha, ghê gớm thật
Rèng rẻng rèng reng cũng có ngày!

Nhưng không đừng đợi chóng với chầy
Mà hãy ra tay nhốt một bầy
Mau mau kẻo cháy thành lây hoạ
Hoạ với nhân dân hoạ với mình!
BB-BT:29-8-07MỒNG HAI THÁNG CHÍNHôm nay đất nước thanh bình
Nhớ lời Bác đọc khai sinh nước nhà
Việt Nam dân chủ cộng hoà
Tuyên ngôn độc lập vườn hoa Ba Đình
Nhớ mà để nững để tin
Tin vào dân chủ văn minh sau này
Trước tin thì phải ngày ngày
Luyện nhân luyện đức cho tày cha anh
Để tin thì phải thực hành
Trừ tham trừ bạo trừ hành cho dân*
Nhớ lời Bác dặn từ tâm
Mồng Hai tháng Chín mấy vần hoạ ra
Mong chúc các bạn gần xa
Vui ngày lễ lớn chan hoà niềm vui !
BB-BT:01-8-07*"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo";
"Trừ độc trừ tham trừ bạo ngược, có nhân có chí có anh hùng"( Nguyễn Trãi )
NHỚ AI"Nhớ ai như tấm trăng tròn
Đêm đêm vàng võ hao mòn với trăng"
Nhớ ai như nhớ chị Hằng
Nhớ ai mà cháy ruột gan thế này
Nhớ ai chưa gặp mà say
Nhớ ai chưa được cầm tay một lần
nhớ ai mà cứ thương thần
Nhớ ai mà cứ tần ngần vào ra
Tặng cho "Ấy"
BB-BT:15-8-07

ĐOM ĐÓM >> 10:34 AM 2 góp ý
 
2 Góp ý:
Vào lúc 10:28 PM | Thứ Hai, ngày 05 tháng 11, 2007, ™(¯v¯)™«-----† ¯¶¯huy' ¶«µ†e^^!
lamduong263bài viết rat great !nhưng mờ dài wó. mất 10p của mình roài, oaoa. xỉu????????? ^^!~

Vào lúc 07:26 PM | Thứ Tư, ngày 31 tháng 10, 2007, Trong_winC100
canhsat4saoĐộng cơ nào mà chú phát hành tập thơ này?hay lắm

Gởi góp ý mới

<< Trở về

 
 
Powered by Ngoisaoblog.com
 
Blog domdom2
(đã offline)
Tên : ĐOM ĐÓM
Nơi cư ngụ : PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC BÌNH-BÌNH THUẬN, Vietnam
 
Số điểm của Blog này là 222 (số lần vote: 38)
Xem thông tin cá nhân
Album cá nhân
Danh sách bạn bè (3 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu
Lưu bút
hoangthilien Chúc Giáng sinh ấm áp, an lành!
  gởi lúc 20:04 23/12/2007
vẫn khoẻ, còn bạn
  gởi lúc 15:06 19/12/2007
nvhla BÁC KHỎE CHỨ Ạ !
  gởi lúc 14:38 15/12/2007
Bạn bè
4mattinhnguyen
luongduchanh
lamduong263
Trang web của tôi
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN
THƠ XUÂN CHÚC TẾT
TÌM HIỂU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
QUỐC SÁCH SA PHẬN
PHÁP LUẬT
CÁM ƠN!
NỖI NIỀM ĐẤT NƯỚC
RẤT XỨNG ĐÁNG LÀ BAO THANH THIÊN
HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI MỘT
THẦY ƠI !
THƯƠNG TẶNG ÁO TRẮNG
THƠ TÌNH TẶNG EM
TIẾNG GÀ GÁY
CHỨC NĂNG CỦA THƠ VĂN
TĨNH TÂM HAY LÀ CẢ GIẬN MẤT KHÔN?
DIỆU KẾ TRỪ THAM
TYHƠ ĐOM ĐÓM 2
HAI NỬA VẰNG TRĂNG (VĂN 2 )
HAI NỬA VẦNG TRĂNG ( VĂN 1)
VẤN ĐỀ NHẠY CẢM VÀ THỜI SỰ NÓNG BỎNG
Đường dẫn yêu thích
Các bài mới cập nhật
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN
THƠ XUÂN CHÚC TẾT
TÌM HIỂU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
QUỐC SÁCH SA PHẬN
PHÁP LUẬT
CÁM ƠN!
NỖI NIỀM ĐẤT NƯỚC
Lưu trữ
01/10/2007 - 31/10/2007
01/11/2007 - 30/11/2007
01/12/2007 - 31/12/2007
01/01/2008 - 31/01/2008