» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Thứ Tư, ngày 24 tháng 10, 2007
THƠ ĐOM ĐÓM(1)
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

THƠ XUÂN GỬI MẸ*

Mẹ ơi, con là con của mẹ
Sao con lại không về!
Chiều nay:
 Con đứng giữa Ngàn hoa
Sắc trời đông chợt tím
Nhớ mẹ nhớ em
Nhớ cái rét ngày xưa
Quây quần bên bếp lửa
Nồi khoai sắp sửa
Ấm tình mẹ con;
Nhớ cái tết năm nao
Mấy bánh chưng xanh
Dăm đĩa dưa hành
Đôi tràng pháo
Một vài câu đối đỏ
Mẹ cười rạng rỡ
Sáng cả mùa xuân

Mẹ ơi xuân nay lại về
Tràn trên lá biếc
Tóc mẹ bạc thêm
Con chưa tròn chữ hiếu
Ngổn ngang lòng trăm ngả
Nghe rụng rời xót xa!
Đà Lạt, 1999*:Đúng là"văn chương vô mệnh lụy phần dư" như Nguyễn Du đã từng nói. Năm 2000, tôi gửi bài này tới Ban biên tập Báo thông xanh của Trường đại học Đà Lạt, nhưng vì cô nhận bài có vẻ hách dịch, ta đây, nên tôi để bài lại rồi bỏ về. Sau đó, bạn tôi( Hoàng Ngọc Đạo, quê ở Kì Đồng-Kì Anh-Hà Tĩnh, học khoa sử, K99) đọc bài này rồi bảo:"Anh đăng bài này lên Báo thông xanh đi, hay lắm", tôi nhớ lại thái độ của cô kia rồi bảo:" cho mày đăng đó,lấy bút danh của mày, tao không đăng đâu. Thế rồi sau đó tôi thấy bài này trên mặt Báo thông xanh, có tác giả là bạn của tôi
 
EM GÁI NHỎEm ơi em gái nhỏ
Năm nay chừng mấy tuổi
Sao em không đi học
Mà bán só ở đây

Em ơi em gái nhỏ
Em có lạnh lắm không
Bạn bè em đi học
Sáng cha đưa mẹ đón
Chiều bà nậng bà yêu
Thầy cô thương vô kể
Vui vui thế là vui
Thích thích thật thích thật

Em ơi em lại đây
Anh uống cà phê đen
Một li hai ngàn bạc
Nhưng anh cũng xin mua
Tròn hai tờ thôi nhé
Trước gọi là nhen nhóm
Năm trăm đốm lửa hồng
Giữa biển trời băng giá
Cuộc đời em hôm nay

Sau nữa là ước mơ
Cùmg em anh đoạt giải
Cùng trở thành tỉ phú
Mua cái bánh thật to
Ăn thật no thật đã
Mua cái nhà thật rộng
Những em anh cùng ở
Ở thật thảo thật ngay
Suốt ngày vang tiếng hát
Anh dạy em học bài
Vui vui thế là vui
Thích thích thật thích thật 
Phải không em gái nhỏ
BB-BT2004CŨNG LÀ CON TRẺ

Cũng là con trẻ cũng thơ ngây
lỗi tội tình chi cơ nỗi này
Năng lực pháp luật đâu rồi cả
Mẹ nậng cha yêu cảnh vui vầy

Bao nhiêu xoá đói với giảm nghèo
Khuyến học tình thương giúp trẻ neo
Vèo bay đâu hết màbẽo bạc
Để trẻ lang thang dạt cánh bèo
Bình Thuận, 2004
NĂM TRĂM - BÁT CANHNhớ mãi buổi trưa em xin anh năm trăm
Anh không có em sang nhà bên cạnh
Họ cho em một bát canh nguội lạnh
Hai đứa hù hì ra trước ngõ cùng ăn

Đúng một tháng sau ngày mồng Ba tháng Bốn
Đảng về thăm cấp vốn cho dân làng

Từ đó Phan Sơn tưng bừng vang tiếng hát
Em được học hành anh bớt lạnh tâm can

Nhưng em ơi nghĩ mãi mà thương
Nghĩ mãi mà thương cho kẻ lạnh lùng
Năm trăm chẳng có để cho em
Tệ bạc làm sao, tệ bạc làm sao
Chẳng bằng một bát canh nguội lạnh
Bình Thuận,2004
  CHA TÔICụ già đôn hậu có chòm râu
Lom khom thấp thoáng dưới hàng cau
Trưa sớm chăm nom công vun xới
Tháng ngày tần tảo lại bắt sâu
Hàng hàng lớp lớp nào cam quýt
lối lối hồng xiêm lại mẳng cầu
Ơn Người trái ngọt đời thượng lão
Tuổi già sức yếu đã về hưu!
BB-BT,95CẢM HỨNG KHI ĐỌC THƠ TRÒ

Đọc thơ em thấy lòng mình rộng mở
Với hồn thơ bay vút tận trời cao
Ôi vui sao khi có em trò nhỏ
Biết nâng niu trân trọng những nỗi niềm
Hằng em ạ đời lắm ghềnh nhiều thác
Muốn vượt qua phải hát khúc yêu đời
Cũng như chị Hằng kia đương tỏa sáng
Phải bao lần đốt đuốc giữa đêm sâu
Cũng như em học hành không chểnh mảng
Mới có nhiều điểm tốt phải không em!
BB-BT, 03KHUYÊN TRÒThầy tặng em quyển vở này
Mong em học giỏi mai đây giúp đời
Tóc mây chỉ có một thời
Học hành ráng nhớ lấy lời thầy cô
Những khi lòng thấy vẩn vơ
Tìm về với những vần thơ thì lòng đầy
Làm người cần tỉnh hơn say
Làm thơ cần tỉnh cần say mới là
Chúc em năm mới dạt dào
ý thơ tỏa ngát vườn đào ngày xuân
BB-BT 03  HƯƠNG SƠN VÀ NỖI NHỚ

Hương là hương thơm của núi
Sơn là hoa thơm của rừng

Rừng và núi là ngọn nguồn của biển
Biển bao la như lòng mẹ bao la
Rừng và núi là nơi chim làm tổ
Nơi non xanh ấp ủ ánh trăng vàng
Nơi dòng sữa tưới xanhcho Ngàn Phố
Con sông thơ tưới mát tuổi đời thơ

Dù xa mấy chim lành luôn nhớ tổ
Hương Sơn ơi ta đợi mãi ngày về
Bắc Bình - Bình Thuận, 05 - 07 - 07HÈ ĐẾN
Hè ơi hè đã đến rồi sao
Cảm ơn mùa hè nhé
nghe rộn rã lòng tôi
Cháy bùng lên nắng hạ
Của một thời dĩ Vãng
Em và tôi và Tôi
Lật từng trang lưu bút
Ép vội cánh lửa hồng
Tiếng ve sầu kêu hạ
và thầy tôi thầy tôi
Mái tóc dần điểm bạc
Chơi vơi bên cửa lớp
Tiễn trò nhỏ chia xa
Nay hè ơi hè ơi
Hè lại đến rồi sao
Lật từng trang lưu bút
Em ở đâu ở đâu
Có nghe mùa hè gọi
Có xót sầu kêu hạ
Có thổn thức mênh mang
Và nghe cả những gì
Của ngày xanh thuở ấy
Còn anh nơi phương lạ
Tuy nắng gió bôn ba
Nhưng khóc cười chẳng khác
Hát cũng vẫn như xưa
Yêu màu xanh của biển
yêu trời rộng thanh cao
Và yêu cả những gì
Đắng cay sầu muộn nhất
Của quê hương Đất nước
Của quê mẹ thân yêu
BB-BT:Hè 2005
Rút từ tập Đom Đóm

NHỚ CHỊChị ơi, nhớ lắma chị ạ
Nhớ cồn cào
Nhớ chẳng hiểu vì sao
Em nhớ chị
Nhớ đôi mắt buồn ngấn lệ xa xăm
Nhớ đôi vai gầy tóc huyền buông xỏa
Lê thê.. . 
Nhớ chị
Nhớ, nhớ lắm chị ơi
Bao giờ.. .
 Ta lại được gặp nhau
Say sưa như lần đầu không thỏa
 
Chi ơi sao chị lại khóc
Chị ơi sao chị nỡ giận em
Chị ơi sao chị chưa lấy chồng!
Đà Lạt,1999Tặng chị Thu Hồng: Nghĩa Trung-Tư nghĩa-Quảng ngãiLÃO ĐẠO SĨ" Ta người ngay thẳng lòng trong trắng"*
Lại bị ba em: một, một, ba
Triệu mời hỏi tội buồn khôn xiết
Bởi thế cho nên phải giãi bày

"Xử thế từ xưa không phải dễ
Mà nay xử thế khó khăn hơn"
Lão Đạo, nếu không là lão đạo
Đã làm khách quý tại nhà lao
BB-BT:11-8-07*" ": Thơ của BácMÈO VÀ CHUỘT" Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo"
*****************************
Mèo rằng: mèo mẻo mèo meo
Tổ cha mi chuột sao lèo được ông
Phận mi mi phải gánh gồng
Vâng vâng dạ dạ cúi luồn làm con
Phận ông ông cứ rút bòn
Ăn trên ngồi trốc lon xon mắng nhười
Chuột rằng: mi quá lỗi thời
Nơi nơi dân chủ người người đồng tâm
Diệt loài bịp bợm hợm dân
Đại đồng thế giới đã gần nghe con
BB-BT:2004TÓC MÂY
( Lời của gió )
Mắt buồn, áo trắng, tóc mây,. . .
Bạn của Blog đẹp lắm thay
Nhưng mai "trong đám xuân xanh ấy"
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi *

Tóc mây hây hẩy gió heo may
Bạn của Blog thấy hay hay
Nhưng mai Mây đã về bên ấy
Mây phải theo chồng bỏ cuộc chơi

Trời hỡi đất ơi buồn biết mấy
Mây lấy chồng rồi, nên gió cứ lang thang
Bởi thế nên nay tháng bảy rồi
Mà sao chẳng thấy gió heo may

Mây hỡi Mây ơi sao lại thế
Thương nhau rồi sao lại nỡ chia xa
Để gió từ nay không được thấy
Những khi buồn ai vuốt mái tóc mây!
BB-BT:27-7-07*: "Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
      Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"
                (Hàn Mặc Tử - Mùa xuân chín)
SẦU VÀ NHỚSẦUCó chi đâu mà phải sợ sầu em nhỉ
Sầu là đời được bay bổng bay cao
Sầu là tình được vun vút thăng hoa
Sầu là bạn là tri âm tri kỉ
Với những ai hay thỉ thỉ trong mình
Sầu là nhớ là thương, là thương là nhớ
Sầu cho đời thêm đầy đã phải không em!
 NHỚSao cứ nhớ, nhớ rồi lại nhớ
Nhớ nhớ hoài, nhớ nhớ mãi khôn nguôi
Sao cứ nhớ, ai nào đâu mà nhớ
Nhớ bạn nhớ mình rồi lại nhớ mônglung
Nhớ vu vơ, ai nào đâu mà nhớ
Nhớ đã đời rồi lại cứ nhớ cu vơ

À, ta nhớ ra rồi, ta nhớ:
Nhớ nghĩa nhớ tình nhớ hình nhớ bóng
Nhớ thiên thần nhớ sắc đẹp trắng trong
Nhớ day dứt nhớ sầu đau tuyệt vọng
Nhớ ồn ào nhớ xáo động buồn lo
Nhớ tất cả và ta rất rất nhớ
Con nai vàng ngơ ngác giữa rừng thu*
B-BT:25-7-2007
*:Con nai vàng của Lưu Trọng Lư hay của ai đây!TACó lúc ta thả hồn khắp mọi nẻo
Cùng phơi mình khoe sắc đỏ lên ngôi
Có lúc ta tự mình ngơ ngẩn lạ
Vấn tâm lòng ta có phải là ta

Và cứ vậy khi lam chiều bảng lảng
Lại thẩn thơ chỉ nghe tiếng tim mình
Lòng quạnh vắng đất trời sao quạnh vắng
Đeo đẳng hoài canh cánh nhớ thương ai
LâmĐồng: 1993LO VÀ MỪNGLOƯu điểm lớn của người làm lớn*
Là hay lo, lo đủ trăm bề
Lo cho Nước sao cho cường thịnh
Lo cho Dân êm ấm trong ngoài
Lo cho bạn và ta không nhụt chí
Lo cho ta không sa sút niềm tin

Trước không lo ắt sau sẽ lụy
Lụy đến thân lụy cả muôn Dân
Người biết lo thì to mới đến
"Không biết lo xa ắt nbuồn gần"!

*Tặng người làm to và người hay loMỪNGMừng chiến thắng mừng ta đổi mới
Mừng lên hương, mừng Quốc thái Dân an
Mừng có nghĩa có tình có chí
Mừng buồn vui cùng san sẻ cho nhau
Mừng cho ta không còn như buổi trước
Bởi càng trong càng sáng hơn nhiều
Mừng mừng lo lo, lo lo mừng mừng
"Một điều mừng bằng rừng điều lo"
Một điều lo bằng kho điều mừng
Mừng lo, lo mừng luôn có trong nhau
BB-BT:25-7-07*: Trong Nhật kí trong tù, Bác Hồ có câu:"Người biết lo âu ưu điểm lớn; nhà lao mở cửa ắt rồng bay"BUỒN VÀ VUIBUỒNTại hay nhớ hay thương hay thương hay nhớ
Nên cứ buồn da diết đấy thôi
Đâu phải em thích buồn anh nhỉ
Bởi em đâu biết anh thích buồn!

Buồn, buồn nữa lên em cho đời thêm đau khổ
Đau khổ càng nhiều càng hiểu nhau thêm
Buồn, buồn nữa lên em cho lòng thêm rộng mở
Rộng mở cho đời và cho cả riêng ta
VUIVui lên em vui nữa lên em
Vui lên cho đến độ trăng tròn mới thoả
Thoả lòng ta bao năm tháng đợi chờ
Thoả tình ta bao năm tháng chơi vơi!

Vui lên em vui nữa lên em
Vui nữa lên cho tình ta rực lửa
Cháy trong nhau hai nửa không còn!
BB-BT:26-7-07CƯỜI VÀ KHÓCCƯỜICười lên em cười nữa lên em
Cười nữa đi cho ngọc kia thảng thốt
Cười nữa đi cho hoa lặng thầm ghen
Cười nữa đi cho trăng kia cùng vỡ
Trên môi em lướt khướt anh say

Và cứ thế cùng cười em nhé
Cười no nê cười đầy đã hả hê
Cho đẹp tuổi đẹp đời đẹp mộng
Kẻo rồi mai sẽ hết độ xuân hồng
Cười cùng ai chỉ cười trong gang tấc
Cười trong thơ trong quá khứ ngày xanh
QN:1994KHÓCKhóc đi em khóc nữa đi em
Khóc nữa đi cho thêm buồn thêm đẹp
Khóc nữa đi cho vơi nhẹ gánh sầu tư!

Khóc đi em khóc nữa đi em
Khóc để nhớ để thương, để thương để nhớ
Khóc cho tình thêm đằm thắm phải không em!
 BB-BT:07ĐOM ĐÓM & ! ! !Nếu một mai ai hỏi:
"Đom Đóm nghĩa là sao"?
Em trả lời dùm nhé
Đom Đóm nghĩa là anh:

"Lập loè nhưng vẫn sáng lung linh
Nho nhỏ nhưng mà nỏ linh tinh
Gặp đêm trời tối ta dẫn lối 
Quý hơn đêm trăng sáng cho vàng
Gặp buổi hoàng hôn ta cùng hẹn
Đi hết đường lòng vẫn sáng hơn sang

Nếu một mai ai hỏi:
"Mắt Buồn nghĩa là sao"?
Anh trả lời là như vầy:
"Mắt Buồn nghĩa là em
Đẹp như trăng mười sáu
Êm như ánh trăng rằm
Buồn như sao buổi tối
Dịu như ánh trăng khuya"!
BB-BT:19-7-07*Lấy làm Đề từ cho tập thơ"Đom Đóm"HAI NỬA VẦNG TRĂNGHai nửa vầng trăng một con người
Nửa tối như ma, nửa sáng ngời
Như ma, chưa có ai nhìn thấy
Sáng ngời, ai cũng lấy làm tươi

Như ma: cái lòng đen đui đủi
Ai ai cũng bị ám trong mình
Bủa lưới, nuôi muông làm sao nhỉ
Bắt được mày thì:"tao thịt nhậu ngay"!

Sáng ngời: em vốn luôn êm dịu
Ai ai cũng sẵn có trong lòng
Nhưng biết làm sao cho toả sáng
Phải chăng nên thịt bóng ma kia!

Và phải cháy lên, phải cháy lên
Phải không bạn hỡi, hỡi bạn ơi
Mới mong toả sáng, và toả sáng
Theo lời Bác dặn: sáng lung linh
BB-BT:19-7-07*Lấy làm Đề từ cho tập thơ "Hai nửa vầng trăng"
 MÙA NHUNG NHỚ(Nhung nhớ ai đây!)Chưa đến mà sao đã nhớ nhau
Nỗi niềm đau đáu suốt đêm thâu
Với anh tất cả đều vô nghĩa
Chỉ còn canh cánh nghĩa nhớ nhung

Em ơi trở lại mùa nhung nhớ
Tìm lấy cho anh mấy nụ cười
Với cả hoa tươi và cánh mộng
Về đây ta vui trọn bên nhau!

BB-BT:18-7-07
Rút từ tập ĐOM ĐÓM
TÌNH YÊU MUÔN MÀUNếu một mai anh hỏi:
"Em yêu ai, yêu ai?:
Hồn nhiên và nũng nịu:
"Em yêu anh yêu anh!"
Phải không em yêu dấu
Đừng để anh buồn nghe!
Chưa biết hỏi aiMới hôm kia anh hỏi:
"Em yêu ai, yêu ai?"
Em trả lời chân thật:
"Em yêu anh, yêu anh!"
Không đắn đo do dự
Thế mà đà chia xa!

"Biết đi đâu về đâu
Con thuyền không bến đậu"
Ôi tình yêu muôn màu:
Xa xôi rồi gần gụi,
Đằm thắm rồi thoảng qua,
Giây phút rồi ngàn thu
Sao muôn hình quá vậy!
Để buồn rồi lại vui
Hoan-bi rồi li-hợp
BB-BT:18-7-07
Rút từ tập: ĐOM ĐÓM
  

ĐOM ĐÓM >> 02:08 PM 1 góp ý
 
1 Góp ý:
Vào lúc 09:40 AM | Thứ Bảy, ngày 27 tháng 10, 2007, Nô.
thanhnam62

Đom Đóm dùng màu chữ vàng trên nền trắng đọc không được. Đề nghị điều chỉnh đi để mình ghé lại.

Gởi góp ý mới

<< Trở về

 
 
Powered by Ngoisaoblog.com
 
Blog domdom2
(đã offline)
Tên : ĐOM ĐÓM
Nơi cư ngụ : PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC BÌNH-BÌNH THUẬN, Vietnam
 
Số điểm của Blog này là 222 (số lần vote: 38)
Xem thông tin cá nhân
Album cá nhân
Danh sách bạn bè (3 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu
Lưu bút
hoangthilien Chúc Giáng sinh ấm áp, an lành!
  gởi lúc 20:04 23/12/2007
vẫn khoẻ, còn bạn
  gởi lúc 15:06 19/12/2007
nvhla BÁC KHỎE CHỨ Ạ !
  gởi lúc 14:38 15/12/2007
Bạn bè
4mattinhnguyen
luongduchanh
lamduong263
Trang web của tôi
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN
THƠ XUÂN CHÚC TẾT
TÌM HIỂU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
QUỐC SÁCH SA PHẬN
PHÁP LUẬT
CÁM ƠN!
NỖI NIỀM ĐẤT NƯỚC
RẤT XỨNG ĐÁNG LÀ BAO THANH THIÊN
HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI MỘT
THẦY ƠI !
THƯƠNG TẶNG ÁO TRẮNG
THƠ TÌNH TẶNG EM
TIẾNG GÀ GÁY
CHỨC NĂNG CỦA THƠ VĂN
TĨNH TÂM HAY LÀ CẢ GIẬN MẤT KHÔN?
DIỆU KẾ TRỪ THAM
TYHƠ ĐOM ĐÓM 2
HAI NỬA VẰNG TRĂNG (VĂN 2 )
HAI NỬA VẦNG TRĂNG ( VĂN 1)
VẤN ĐỀ NHẠY CẢM VÀ THỜI SỰ NÓNG BỎNG
Đường dẫn yêu thích
Các bài mới cập nhật
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN
THƠ XUÂN CHÚC TẾT
TÌM HIỂU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
QUỐC SÁCH SA PHẬN
PHÁP LUẬT
CÁM ƠN!
NỖI NIỀM ĐẤT NƯỚC
Lưu trữ
01/10/2007 - 31/10/2007
01/11/2007 - 30/11/2007
01/12/2007 - 31/12/2007
01/01/2008 - 31/01/2008