» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Thứ Ba, ngày 01 tháng 04, 2008
HÙNG TRƯỜNG CA TIÊN RỒNG
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

HÙNG TRƯỜNG CA TIÊN RỒNG

Để nhớ Ngày Giổ tổ Hùng Vương (10-3 âl)
Cũng như Ngày chiến thắng non sông (30-4-1975)
Hùng trường ca ta đem ra dệt
Dệt cho ta thấy rõ hào hùng !

1. Tự ngàn xưa loạn thế xuất anh hùng
Cứu dân tình ra khỏi bể đau thương
Thời Hùng Vương quân Tần ta đã chống
Chém bay đầu tại trận tên Đồ Thư !

2. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
Đánh cho tan, tan tác tan tành
 Đông Hán xâm lăng có bà Trưng xuất trận (40)
Ngô cậy cường quyền có bà Triệu  xuất chinh! (248)

3.Lý Nam Đế ta đây là Lý Bí
Đánh cho Lương tơi tả tả tơi
Mai Thúc Loan ta đây là Hắc Đế
Bọn Đường kia nghe tiếng đã con đuôi

4.Thừa Mỹ ươn hèn thì đây đà có Nghệ (930)
Đánh cho quân Nam Hán tơi bời!

5.Tiễn bạc đen rước voi giày mả tổ (937)
Có Ngô Quyền đuổi Nam Hán lần hai!

6.Tài mọn đức hèn Đinh Toàn sao đứng vững (981)
Đã có Lê Hoàn đuổi Tống trừ gian!

7.Ngoạ triều Đỉnh thì đây đà có Lý (1010)
Công Uẩn lên ngôi cho thiên hạ được nhờ
Để Lý Nhân tông và Thường Kiệt
Đuổi xâm lăng quân Tống chạy dài ! (1077)

8.Lý Chiêu Hoàng vì nương là phận nữ (1225)
Phải nhường ngôi cho Trần Cảnh Thái tông!
Để Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
Ba lần đánh dẹp bọn Nguyên Mông (1258,1285,1288) 
Rồi lộng thần không nghe lời Thất trảm
Của thầy Chu nên bị cướp ngôi!

9.Tuy có những cải cách tiến bộ (1400-1406)
Nhưng cầu an đối nội tồi tàn
Khiến lân Minh khinh khi ghét mọn
Đem quân sang hỏi tội cho chừa
Nhà Hồ phải hết vai trò từ đó
Nhân dân ta cũng từ đấy lầm than!

10.Thấy thế nước ngửa nghiêng, dân tình rên xiết
Nguyễn Trãi cùng Lê Lợi xuất chinh (1417)
Đất Lam Sơn ta đây, nào dấy nghĩa
Dựng cần trúc chiêu mộ anh hào
Nào tướng sĩ một lòng phụ tử
Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào
Nào sĩ tốt ta kén người hùng hổ
Nào bề tôi ta chọn kẻ vuốt nanh
Nào tướng khanh, lấy công tâm mà đánh
Nếm mật nằm gai, đánh cho chúng tan tành!(1428) 
Lại lộng thần hiếp ức hơn mười tám
Cụ Trạng Trình dâng sớ không nghe
Nên giang san rơi vào tay chủ mới
Mạc Đăng Dung làm cách mạng lên ngôi! (1527)

11.Rồi hơn hai thế kỉ thương đau(1527-1771)
Lê-Mạc phân tranhTrịnh-Nguyễn tương tàn
Nấu thịt nồi da, dân tình sao thương xót
Thấy cảnh mà đau, Quang Trung ta Nguyễn Huệ
Đất Tây Sơn áo vải dân anh hùng
Vùng dậy sá chi loài chim lồng cá chậu
Cõng rắn cắn gà nhà nguyễn Ánh hèn ươn
Rồi Thống kia rước voi về dày mả tổ: không tha
Nào ta đánh, đánh cho tan tành, tơi bời khói lửa
Nào ta đánh, đánh cho Xiêm La phách lạc hồn xiêu (1785)
Nào ta đánh, đánh  cho Mãn Thanh hồn xiêu phách lạc!(1789)
Rồi lại thế, cha xây con phá
Một mẹ mà gà lại đá nhau
Thành Phượng Hoàng chưa xây mà đã đổ
Quang Trung ngậm ngùi nơi chín suối vì con!

12. Giang san lại rơi vào tay chủ mới (1802)
Chín chúa mười ba vua lại ra đời!
Lại theo thói dân thì ghét bỏ
Sống chết mặc bay, tiệc rượu cười
Nên hoạn hoạ phải cầu an theo giặc
Bán nước cầu vinh sống thải thừa !

13.Rồi cách mạng bùng lên, rồi kháng chiến (1945)
Dân gửi mình cho Đảng cần lao
Làm bão cát, nào ta làm bão cát
Nào một hai, ta đạp đổ cường quyền
Để lập nên Việt Nam dân chủ cộng hoà
Của công nông Đông Nam Á đầu tiên
Rồi theo Bác, một hai ta đánh Pháp
Đánh cho tan tành rồi đuổi Mỹ xâm lăng! (1975)

13.Ngược thời gian nhớ về Đoàn Phú Tứ
Vạch tội tên tham nhũng Dụ Châu
"Bữa tiệc cưới mà ta sắp chén đẫy hôm nay
Được dọn bằng máu xương của bao chiến sĩ"
Rồi thư tới Bác Hồ, đúng mười ngày Châu nhận tội
Xử tử hình nơi tiệc cưới đàn em
Giặc nội được khử trừ nên ta chiến thắng
Liên tiếp giòn tan, Bác sáng ngời!

14.Lại biên giới phía Bắc và Tây nam (1979)
Pôn Pốt gầm gừ, Trung Quốc xâm lấn
Ta tung đòn xuất chưởng đánh tan hoang!

15.Hơn mười năm vừa hàn thương vừa kiến (1975-1986)
Sống đói nghèo trong cảnh tự cung
Rồi một ngày kia chợt nhận ra: ta duy ý chí
Nóng vội, khép mình, trái với khách quan
Rồi đổi mới, đổi mới, và đổi mới (1986)
Theo thị trường xoá bỏ tệ quan liêu
Lấy pháp trị làm thượng tôn mà xử
Thay cho lời mệnh lệnh cá nhân
Và đang hướng, đang hướng và đang hướng
đối thoại, vươn mình ra biển lớn Càn Khôn!

16.Nhưng trong đất nước đang từng ngày thay da
Và trong những mảnh đời đang từng ngày đổi thịt
Đã có mầm hoạn hoạ sâu xa
Và nay đã vươn ra ánh sáng
Đang nghênh ngang tham nhũng tham tàn
Bởi thế nên lại có bài KHẢI TẤU
Khải tấu như vầy mà vẫn làm thinh:

KHẢI TẤU

Chuyện xưa kể cụ Chu dâng sớ
Hỏi tội gian thần bảy đứa thị phi
Vua tham vàng bỏ ngãi chẳng chịu nghe
Khiến nỗi cơ đồ suy vi rồi đổi chủ
Vua lụy thân mà bọn nịnh chẳng hề chi

Lại nhớ chuyện cụ Trạng Trình khải tấu
Xin lấy đầu mười tám kẻ lộng gian
Vua u mê chẳng thèm nghe việc nước
Để bách dân bá tánh phải lầm than
Muôn thảm nghìn sầu vua chẳng chốn nương thân

Ngẫm chuyện cũ mà tan gan nát ruột
Suy thời nay mà lòng héo tâm sôi
Có lẽ nào, có lẽ nào lại thế
Để kẻ tham tàn ngồi vào hàng ghế Bụt
Vẻ mặt văn khôi nhưng lòng hôi ruột thối
Mượn hào hoa che đậy cái loa qua
Vay tước vị để phỉnh loè thiên hạ
Nên:nhiễu, hách, ô, lãng, nhũng, . . . tràn lan

Căm lắm thay, giận lắm thay, thế thời đã đổi!
           
TA ĐÂY
Sức địch muôn người, lòng trời đã thuận
Lấy trường cửu nhân danh,lấy chánh trừ tà
Lấy lời hay và lẽ phải
Muôn tâu muôn tâu ! Xin dâng và cảnh báo!

ĐOM ĐÓM

    BB-BT,2004,đã tặng choTBT và BCHTƯĐ

 

        Rồi còn nữa, thì đây và còn nữa:

LỜI CHA ĐẺ

Thuở hàn vi xem Dân như cha đẻ
Lạy trước lạy sau mong cha khoẻ hơn Thần
Để ra trận hoá thân làm tốt thí
Bảo vệ con khi cọp cáo gừ gầm

Giờ chưa giàu mà đã vội vong ân
Xem cha đẻ như thần dân mọi rợ
Hở trước hở sau con đã bợ mất rồi

Hãy đợi đấy, "phúc không hai tai không một"
Trái đất tròn lại phải gặp nhau thôi
Hãy đợi đấy rồi mai con sẽ thấy
Lũ bất nhân chấy rận phải đền thân!

17. Vậy thử hỏi: con thua cha là nhà vô phúc
Hỡi các tướng quân, có phải vậy không nào
Vậy thử hỏi hỡi các Quang Trung huynh tướng
Thiếp đã xuống núi rồi, Phu Tử đang chờ ai
Chờ nghĩa cử xuất quân tiểu trừ quân khốn nạn !
Tự ngàn xưa loạn thế xuất anh hùng
Cứu dân tình ra khỏi bể thương đau!

 

(Còn nữa ! )

ĐOM ĐÓM >> 12:24 PM 0 góp ý
 
0 Góp ý:
Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

 
 
Powered by Ngoisaoblog.com
 
Blog domdom2
(đã offline)
Lượt xem: 16912
domdom2
Tên : ĐOM ĐÓM
Nơi cư ngụ : PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC BÌNH-BÌNH THUẬN, Vietnam
 
Số điểm của Blog này là 1632 (số lần vote: 278)
Xem thông tin cá nhân
Album cá nhân
Danh sách bạn bè (31 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu
Lưu bút
maiyeuanh248 oaí bác cũng có hai cái chân mà hé hé
  gởi lúc 11:24 21/06/2008
hanhmeomeomeo19 Chào chú , chú viết hay lắm ạ
  gởi lúc 09:28 20/06/2008
domdom2 SỐ LƯỢT TRUY CẬP VÀO BLOG ĐOM ĐÓM TRUNG BÌNH MỘT NGÀY KHỎANG TRÊN 6O LƯỢT CƠ ĐẤY BẠN Ạ !
  gởi lúc 18:40 19/06/2008
mimi2008 Dạ cám ơn Pác!
  gởi lúc 11:31 19/06/2008
tiengiangquetoi chúc một ngày tốt lành,,,da lau ko ghe nha ong
  gởi lúc 18:57 17/06/2008
Xem tất cả
Bạn bè
4mattinhnguyen
gaucondethuong
luongduchanh
lamduong263
kemnhoanh
abui777
dizcu
thutinhyeu
canhsat4sao
maiyeuanh248
Trang web của tôi
DĨ CHÚNG TÂM VI KỈ TÂM-MỪNG NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM 21/6/2008
THẰNG ĐỘC SẼ GIẪY CHẾT
EM GÁI NHỎ
ĐẾN VỚI MỘT BÀI THƠ HAY BỊ LÃNG QUÊN
QUỐC CA TRỪ THAM
VÌ AI MÀ LÀM TÔILẠI NHỚ CHỊ !
HOA NƯƠNG THẦN NỮ SẼ THAY TRỜI HÀNH HÓA !
KHÔNG BIẾT ĐỦ THÌ PHẢI NHỤC VẬY!
CỤC SỨT ĐẦU ĐỘC MẺ TRÁN
ĐỐI THOẠI ĐỌ SỨC
CNXH VÀ VẤN ĐỀ VĂN HOÁ, ĐẠO ĐỨC VÀ NHÂN VĂN
SAO CỨ NHỚ
LẠI ĐẾN RỒI THÁNG SÁU MÙA THI
VẤN ĐỀ VỀ HỌC THÊM
"CẮT TÓC THAY ĐẦU"
KHUẤT TẤT, KHÔNG ĐƯỜNG HOÀNG, CHÍNH TRỰC
NHỮNG HỆ LỤY CỦA TAM QUYỀN PHÂN NHIỆM
THẰNG ĐỘC XEM BÓI
VỖ NGỰC XƯNG TÊN
LÍ LUẬN TRƯỚC CHÂN TRỜI MỞ
1 / 6 NHƯNG MÀ BÉ ƠI !
TẾT THIẾU NHI ĐẾN RỒI,LÌ XÌ TUỔI TEEN NHA!
THẰNG ĐỘC VỪA THẤT TRẬN VỪA BỊ TRÚNG KẾ
KIỀU XƯA VÀ NAY, TRONG TÁC PHẨM VÀ NGOÀI CUỘC SỐNG; TÚ BÀ XƯA VÀ NAY, TRONG TÁC PHẨM VÀ NGOÀI ĐỜI
THẰNG ĐỘC MUA TIN
THỬ TÌM HIỂU, BÀN THẢO VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG VĂN HÓA CỦA NHÂN LOẠI
BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG
BẢO THỦ VÀ THỦ CỰU THÌ LÀM SAO MÀ TIẾN BÔ VÀ ĐỔI MỚI THÀNH CÔNG ĐƯỢC ĐÂY!
CHUYỆN VỀ TIÊN SINH HỌ QUÁCH
NGỮNG BIẾN CHỨNG CỦA CĂN BỆNH DUY Ý CHÍ
"MÁ ĐỨA NÀO CŨNG CÓ MỘT CÁI ĐÓ HẾT A"!
THẰNG ĐỘC DU THUYẾT
CUỘC ĐỌ SỨC VÀ TẬP DỢT GIỮA THẰNG ĐỘC VÀ THẰNG CỤC
NỖI NIỀM CỦA CÁC CHƯ TƯỚNG DƯỚI TRƯỚNG CỦA THẰNG ĐỘC
THẰNG LIÊM THẤY THẾ
NỖI NIỀM CỦA THẰNG LIÊM
THẰNG ĐỘC CON ĐI CÂU
HẮN SẼ BỊ CHÓ CẮN
TÌM HIỂU NHÂN KỈ NIỆM NGÀY SINH NHẬT CỦA BÁC HỒ
TRONG CUỘC CHIẾN NÀY
NGỘ ĐỘC, SẬP NHÀ VÌ THÓI HÀ TIỆN NHƯNG LẠI HOANG TÀN !
NHỚ TRÒ !
QUYỀN LỰC-TIỀN TÀI vÀ "NHỮNG BÓNG MA CỦA MÁC
HÈ ĐẾN
XÃ HỘI XÔ BỒ PHẢI CHĂNG VÌ BỘ MÁY QUÁ CỒNG KỀNH!
TÈO THẤY NHƯ VẦY QUA VIỆC MUA QUAN BÁN TƯỚC
MỪNG SINH NHẬT C.MÁC:05-05-1818
QUY SĨ ĐIỀN VIÊN
THƯ GỬI MỘT BẠN TRẺ
DỰ ĐOÁN HỌC
TỐC KÍ:" TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ"
MỘT KIỆT TÁC VĂN CHƯƠNG THẾ GIỚI
Truyện cực ngắn: THẰNG ĐỘC
THẾ THƯỜNG VÀ TÂM SỰ
CẠNH TRANH
BỚI LÔNG TÌM VẾT
QUY LUẬT KHÁCH QUAN
AI
NHỚ NGÀY GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG: 10/3 ÂL
THÓI HUNG HĂNG
CẢM TÁC CHUYÊN TÌNH XƯA
ĐỘC CHIÊU QUÁ TA!
THƠ CHO AI ĐANG THẤT TÌNH
THẢO DÂN BIẾT THẢO DÂN BÀN THỬ NGHE
THƯ NGIẢN VỊNH THƠ NGUYỄN KHUYẾN KHÔI HÀI CHƠI NGHE!
QUAN TÂM
ĐẮC THẾ SỰ! (P 1 )
TẠI SAO THỊ TRƯỜNG BÁO CHÍ Ở VIỆT NAMLẠI NĂNG ĐỘNG, CÓ SỨC TIÊU THỤ LỚN NHƯ VẬY ?
HÙNG TRƯỜNG CA TIÊN RỒNG
AI MUỐN TRƯỜNG THỌ THÌ DÔ ĐÂY
GIẢI TOÁN XẢ TRÉT NHA:CỐC MÒ CÒ XƠI !
KHÔI HÀI TÍ NGHE !
CUỘC ĐỜI LÀ NEM CHUA HAY NEM NGỌT
THỬ BÀN VỀ DỰ THẢO LUẬT CÔNG CHỨC NGHE!
ĐỨC NHÂN SỬ THẾ TRƯỜNG
KHÔNG CÓ GÌ CẢ
NHẢY VÀO LỬA
ĐƯỢC ĐẰNG CHÂN LẤN ĐẰNG ĐẦU
HẠT NHÂN CƠ BẢN VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
BUỒN QUÁ NÊN GHẸO EM CHƠI VẬy MÀ !
CHÍNH TRỊ VÀ DANH NGON NHẬP MÔN
NGUYỄN TRÃI:TIÊN THIÊN HẠ ƯU, HẬU THIÊN HẠ LẠC
ĐẠI CƯƠNG LƯỢC YẾU SỬ NTÊN RÔNG
BÚT NHƯ MUỐN MÚA VÀ MỰC NHƯ NMUỐN BAY
LẼ CÀN KHÔN
THÔI EM NHÉ VỚI EM LÀ HUYỀN DIỆU!
ĐẠO CƯƠNG THƯỜNG
HOA NỮCA VÀ TỨ ĐỨC CỦA HOẠN NƯƠNG!
ĐỨC TRUNG
CHIẾN DỊCH THƠ:"TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI"
HƯỚNG VỀ NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA
THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN!
NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ
MÌNH VÔ DỤNG THẬT !
HỮU TÀI THƯƠNG KẺ VÔ DUYÊN LẠ ĐỜI!
VỊNH, NGÂM KIỀU NGHE CHƠI NHA, NHÂN NGÀY VALENTINE MÀ!
CUỐI NĂM VẬT NUÔI TRANH CÔNG VÀ SUY BÌ LẪN NHAU
LẠI NỮA CƠM TÙ BẮC-NAM
CHUYỆN TÁO QUÂN
TÔI VÀBẠN LÀ AI
Đường dẫn yêu thích
Các bài mới cập nhật
DĨ CHÚNG TÂM VI KỈ TÂM-MỪNG NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM 21/6/2008
THẰNG ĐỘC SẼ GIẪY CHẾT
EM GÁI NHỎ
ĐẾN VỚI MỘT BÀI THƠ HAY BỊ LÃNG QUÊN
QUỐC CA TRỪ THAM
VÌ AI MÀ LÀM TÔILẠI NHỚ CHỊ !
HOA NƯƠNG THẦN NỮ SẼ THAY TRỜI HÀNH HÓA !
Lưu trữ
01/10/2007 - 31/10/2007
01/11/2007 - 30/11/2007
01/12/2007 - 31/12/2007
01/01/2008 - 31/01/2008
01/02/2008 - 29/02/2008
01/03/2008 - 31/03/2008
01/04/2008 - 30/04/2008
01/05/2008 - 31/05/2008
01/06/2008 - 30/06/2008