Chủ Nhật, ngày 24 tháng 02, 2008
|
THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN!
Thân tặng những người làm công tác y tế nhân Ngày 27-02-08 !
THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN !
Áo trắng em trinh khôi màu thương nhớ
Thương nhớ Ngày Hai Bảy tháng Hai
Ngày tháng Hai ngày nhân tâm thương nhớ
Nhớ mẹ hiền, nhớ y mẫu của tôi!
Nhớ làm sao, làm sao mà cứ nhớ
Lúc hiểm nghèo mẹ luôn ở bên con
Bài thuốc hay không bằng lời chia sẻ
Đang xé lòng bỗng nghe ấm trong tim !
Mẹ ơi mẹ trời cao và biển rộng
Sánh sao bằng tình y mẫu phải không
Em ơi em tình thương và nỗi nhớ
Nhớ sao bằng, nhớ áo trắng em bay!
|
|
|
|
|
|
Blog domdom2
(đã offline)
Lượt xem: 5763
|
|
|
|
|
5 Góp ý:
viết những lời thiết tha
tặng mẹ,em yêu dấu
bác thật là chu đáo
làm gương các nam nhi
Sánh sao bằng tình y mẫu phải không
Em ơi em tình thương và nỗi nhớ
Nhớ sao bằng, nhớ áo trắng em bay
Sánh sao bằng tình y mẫu phải không
Em ơi em tình thương và nỗi nhớ
Nhớ sao bằng, nhớ áo trắng em bay
Gởi góp ý mới
<< Trở về