Thứ Hai, ngày 14 tháng 01, 2008
|
NGÂM THƠ NGHE!
NGÂM THƠ NGHE!
"Không đau đáu lo cảnh nghèo hèn
Không vội vàng lo cảnh giàu sang
Nhấp rượu ngâm thơ thoả chí mình"
"Ghê chân bước phong trần mới trải
Nặng lòng ơn sơn hải chưa đành
Khuôn tạo hoá dẫu rằng phong sắc
Nợ phù sinh phó mặc cuộc bi hoan
Thôn cư riêng thú bàn hoàn
Đem thanh giải trọc lấy nhàn giải ưu"
(Cao Bá Nhạ)
"Tiếng gà văng vẳng gáy bên bom
Oán hận trông ra khắp mọi chòm
Mõ thảm không khua mà cũng cốc
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om
Trước nghe những tiếng thêm rầu rỉ
Sau giận vì duyên để mõm mòm
Tài tử văn nhân ai đó tá
THân này đâu đã chịu già tom"
(Hồ Xuân Hương)
THEO BẠN, NỮ SĨ HỒ XUÂN HƯƠNG VỊNH ĐẾN CÁI GÌ SAU ĐÂY:
Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa
Thân em dính dáng tự bao giờ
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng
Phì phạch trong lòng đà sướng chưa
|
|
|
|
|
|
Blog domdom2
(đã offline)
Lượt xem: 7569
|
|
|
|
|
5 Góp ý:
Làm zai chỉ lạ mỗi trên trời
Dưới đất thì em biết hết rồi :))
Càn khôn em vẫn chưa biết chỗ
Bác chỉ cho em. em chuyển dời !
Lấy về cho con cháu nó chơi
^^^ mạn phép tiền bối nha !Em nghĩ gì viết vậy. Hem có ác ý gì đâu ạ !
Blog tiền bối cung hay lém !
Đừng ru rú tìm yên nơi biển lặng
Đừng huyền hồ xoay chuyển càn khôn
Thôi trai chí chí trai thơ với rượu
xoay chuyển càn khôn nghe thật hay
Ngâm thơ nghe>> thấy còn hay nưa
Nhưng cháu không bàn " nữ sĩ đâu "
Chú quý dao này thơ văn rồi,tư tưởng phải thế nó mới nhẽ nhõm,sảng khoái hơn.Không có quạt điện thì ta dùng quạt nan lất phất vậy.Được không Quý?
Gởi góp ý mới
<< Trở về