NỖI NIỀM ĐẤT NƯỚC
NỖI NIỀM ĐẤT NƯỚC
Chiến tranh đã lùi xa Ta những tưởng:
Cùng xiết tay nhau xây dựng nước nonHồng;
Ăn một miếng ngon chẳng còn đắng lòng vì Tổ Quốc;*
Thật đã yên lòng khi ngắm một nhành hoa!
Ngờ đâu:
Cọp cáo vừa cong đuôi chạy dài
Chính ta lại hoá thành cọp cáo
Nanh sắc hơn và móng vuốt cũng dài hơn
Cào cắn gầu gừ bầu bí anh em!
Lại những tưởng:
Bệnh khởi phát rtrong mình vô phương cứu chữa
Bởi ghẻ lở sài lang kia biến hoá khôn lường
Bởi máu trắng kia, và bởi cả loài mối một nữa
Chuyên đục từ trong từ phủ tạng đục ra!
Nhưng may thay:
Tiềm ẩn đã kịp thời sức bật Phù Đổng
Sức bật của cha ông vọng về và sức bật thời đại
Vùng dậy đặng cứu mình, can đảm diệt sài lang
Trừ bạo nhũng cho Dân
Thịt da Ta nay đã có phần hồng hào trở lại!
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về