» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, 2007

Dư âm trận Anh – Croatia: Cái ô của McClaren
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt)
| Bình chọn:

Không phong trần như các HLV khác, Steve McClaren chọn 1 cái ô sặc sỡ để che những hạt mưa trên sân Wembley. Phải chăng vì không có cái toilet nào có thể chứa ông nên 1 cái ô to xụ là giải pháp McClaren chọn để che đi khuôn mặt bất ...

Cường buồn >> 01:28 PM 2 góp ý

Thứ Tư, ngày 21 tháng 11, 2007

Người dưng.
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:
Người dưng đi nhớ người dưng
Ô hay đâu phải của mình lạ chưa
Vô duyên nhớ nắng thương mưa
Tương tư cả cánh buồm trưa mua sầu
Tơ hồng cứ quấn lấy nhau
Trời xanh sao chẳng phai màu vì ai
Tại đất rộng, bởi sông dài
Để người dưng cứ nhớ hoài người dưng
Nhủ lòng ...
Cường buồn >> 11:46 AM 1 góp ý

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11, 2007

Trước biển
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:

Biển đêm về khao khát một vầng trăng
Lạnh như khói sương và buồn như tuyết
Biển dạt dào mà trăng đâu biết
Tận đáy sâu vẫn chếch choáng bóng mình

Trăng hững hờ và biển lặng thinh
Mặc con sóng cứ cồn lên nỗi nhớ
Trăng đâu ngỡ bóng mình ...

Cường buồn >> 10:51 PM 1 góp ý

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11, 2007

Tôi là ai?
Điểm Ngôi sao Blog: 16 (3 lượt)
| Bình chọn:

Tôi là ai, sao chẳng biết là ai?
Mà năm tháng nằm dài trong ảo vọng
Mà đêm nhớ ngày mong rồi thất vọng
Cuộc đời này em đã thuộc về ai.

Tôi là ai, sao chẳng biết là ai?
Dù người đã cùng ai xây ước mộng,
Dù tình ấy… cùng người không mong ...

Cường buồn >> 09:34 PM 1 góp ý

Thứ Năm, ngày 15 tháng 11, 2007

Kiếp người
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:
Chim bay trên trời
Tự do tung cánh
Cá lặn dưới nước
Mặc sức vẫy vùng
Anh lội giữa dòng đời

Cay, Đắng ,Ngọt, Bùi
Phận làm người anh nào có chọn
Mẹ sinh thành nên phải cưu mang
Đêm nghe có tiếng cười trong mộng
Xin tạ ơn đời những ước mong
Cường buồn >> 07:58 PM 2 góp ý

Thứ Ba, ngày 13 tháng 11, 2007

Đếm cát
Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt)
| Bình chọn:

Người ta đếm tiền
Sao em đếm cát ?
Kẻ tu hành lần tràng hạt
Em lần phận em.

Mong kiếm được chút tiền
Làm phu hồ tắt mày, tối mặt
Áo quần - túi nào cũng cát
Em dốc ra lòng bàn tay.
Em ngồi đếm
Đếm mà chẳng hay
Mỗi hạt cát mỗi giây lam lũ,

Cường buồn >> 09:09 PM 6 góp ý

Thứ Hai, ngày 12 tháng 11, 2007

Di chúc
Điểm Ngôi sao Blog: 11 (2 lượt)
| Bình chọn:
Khi tôi chết xin đừng xây mô chí
Để hoá thân thành cát bụi dương trần
Không đình đám và ít người đưa tiễn
Cho nỗi đau theo năm tháng vơi dần
Giọt lệ buồn của ai đó thân sơ
Mong như mưa trên miền khô khốc đá
Sống không mua chết chẳng cần ngã giá
Thì người ơi ...
Cường buồn >> 07:18 PM 2 góp ý

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11, 2007

Không đề
Điểm Ngôi sao Blog: 11 (2 lượt)
| Bình chọn:

Có khoảnh khắc nào anh dành trọn cho em
Khi ngoài kia đời bộn bề toan tính
Khoảnh khắc nào một mình anh yên tĩnh
Khoảnh khắc nào dành kỷ niệm hồi sinh?

Có khoảnh khắc nào anh sống thật lòng mình
Để không bên em một hình hài xa lạ
Một ...

Cường buồn >> 08:28 PM 4 góp ý


Mồ côi
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Mọi nỗi gian truân đều chất chồng lên vai mẹ
Gánh nỗi buồn trên đôi vai thời gian
Tìm yêu thương trong cuộc sống cỗi cằn
Để tặng con những tháng ngày hanh phúc
Con cứ mãi rong chơi trong vòng đời thế tục
Quên mất mẹ đã già và vất vả vì con
Để bây giờ ...

Cường buồn >> 08:24 PM 2 góp ý

Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11, 2007

Không đề
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Từng đêm mưa gió nhạt nhoà
Sóng xô
Biển động
Cỏ
Hoa
Sững sờ

*

Một thuyền
Một bến
Một thơ
Một dòng sông
Một giấc mơ
Bàng hoàng


*

Khách xuân lần lượt sang ngang
Đôi tuần rượu cạn
Mở toang cõi lòng...

(st)

Cường buồn >> 04:53 PM 1 góp ý


Không đề
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Một giọt sương còn vương trên vạt cỏ
Trời chưa mưa đất đã muốn mền lòng
Sỏi đá cũng đa tình không chịu nổi
Huống chi sương, khói huống chi anh.

st

Cường buồn >> 04:51 PM 0 góp ý

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 11, 2007

Con bé và nó
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Lại là đêm, màn đêm vô tận, đêm huyễn hoặc không màu sắc, đêm buồn, cô đơn quá. Màn đêm cứ dài mãi, cuốn tâm hồn nó đi đâu không biết nữa...

Mưa, lại là mưa. Màn mưa lất phất ướt áo ai... Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh điện đường, những giọt mưa ...

Cường buồn >> 08:49 AM 0 góp ý

Blog cuongsen
thebrick184 thebrick184
(đã offline)
Lượt xem: 14599
cuongsen Tên:
Cường buồn
Nơi cư ngụ:
trên trời té xuống ^.^ Vinh city, Vietnam
Số điểm của Blog này là 3150 (số lần vote: 531)


Lưu bút
vipgirl9x van khoe chu anh?!?
  gởi lúc 13:34 08/06/2008
luckystars di vui nha anh nho thuong xuyen nhan tin cho em nha
  gởi lúc 13:31 31/05/2008
bienphongvn ở đâu có biển, có biên giới là có những người lính biên phòng. Bạn đã hiểu vì sao ngày càng nhiều Biên phòng trên NSBL rùi chứ.
  gởi lúc 16:32 26/05/2008
xuanvuong LAu rooi the nao` chu Cuong, hoc hanh tot chu', dao nj mat tich luon roi a, co j` Pm lai nhe'
  gởi lúc 16:48 01/04/2008
canhsat4sao Rồi,vất vả lắm mới ngồi chỗ đó.gần thịt me chứ gì?rồi rồi!
  gởi lúc 13:05 01/04/2008
Xem tất cả

Bạn bè
doisongcao158
5thanhcuchi
tungo
nhumai
popcorn123
linh9x
mecuatoi
chuyenbinhthuong

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích
  • http://www3.nhac.vui.vn/H ...
  • http://profile.imeem.com/ ...
  • http://mp3.zing.vn/
  • http://hoangclub.vn/
  • http://baothy.hihihehe.co ...



Powered by Ngoisaoblog.com