Thứ Tư, ngày 30 tháng 01, 2008
|
bữa cơm giao thừa , sinh nhật trong '' tù'' .............
giờ dây nam đã là một phạm nhân ưu tú được các quản viên tin tưởng . 3 năm trước vào đây nam lầm lì ít nói chỉ cúi khuôn mặt ngây thơ của mình xuống không ngẩng lên . đôi lúc hụt hẫng nam chỉ khóc . khóc vì sai lầm , khóc vì thương cha mẹ , khóc ...
|
|
Thứ Tư, ngày 23 tháng 01, 2008
|
danh ngôn tình yêu ..................
* tôi thà được một lần cảm nhận mùi hương từ mái tóc nàng ,một lần được hôn đôi môi nàng,một lần được siết nhẹ đôi tay nàng còn hơn là sống bất tử mà không bao giờ có điều đó .chỉ một lần thôi
*anh yêu em mà không biết tại sao..? bằng cách nào và thậm chí từ ...
|
|
thằng bạn tôi với công ty ..cho thuê dịch vụ CBP
gặp lại thằng dũng học cùng cấp 3 ngày xưa .........cũng xa nhau lâu rùi giờ giật mình khi nhìn lại nhau .....
dũng không còn như xưa , tất nhiên rùi cao lớn đẹp trai hơn và đặc biệt nó có một công việc kiếm tiền mốt nhất trong lịc sử việt nam mà cả nước ngoài chửa có àh ...
|
|
mừng sinh nhật buồn ..............
hôm qua sinh nhật mình
mà chỉ có riêng ta
riêng ta cùng chiếc bánh
cứ mĩm cười bên nhau
hôm qua trời âm u
anh bị điểm c đó
buồn như ta muốn khóc
cho ngày đỡ cơn đau
hôm qua cầm phone goi
bị một câu hết hồn ...
|
|
em có biết anh đã yêu em ...........
gió vẫn thổi khi hoàng hôn đã tắt
anh rảo bước trên con đường cũ
mơ màng
rồi chợt tỉnh khi thấy hình bóng ai
một bóng người thiếu nữ trong trái tim
em đứng đó trên khung trời nhạt nắng
nụ cười em làm ngây ngất hồn tôi
em có biết ...
|
|
may mắn ..............
có lẽ cuộc đời con người ta đôi lúc cúng thường hay gặp may mắn .
may mắn vì tìm được một công việc tôt'
may mắn vì cuộc sống của mình không thiếu thốn
may mắn vì công danh
hay may mắn vì sinh ra trong một gia đình êm ấm
mà đôi lúc cũng chẳng có gì là ghê ...
|
|
Thứ Ba, ngày 22 tháng 01, 2008
|
thơ tình ui bằng it àh
Nếu một ngày Windows em báo lỗi
Anh nguyện làm các Soft test đơn phương
Từng Sector anh đi khắp nẻo đường
Fix hết nhé những Error trêu tức.
AVI kia những đêm dài thao thức
Lỗi mất rồi thiếu Codec em ơi!
Ngó Display lòng thấy quá chơi vơi
Anh DIVX nhìn em cười từ ...
|
|
những điều hay về tình yêu ...........
1* thật buồn cười khi người ta mất cả tiếng đồng hồ để có đủ cam đảm để chào người mình mến , mất mấy ngày để ngưỡng mộ , mất mấy tuần để nhung nhó và chỉ cần một chớp mắt để chia tay
2*đừng quay lưng lại với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn . ...
|
|
khi thấy hạnh phúc.............
trời có mưa thì mới thấy hạnh phúc là cầu vồng
có bóng đêm mới thấy hạnh phúc là mặt trời
có chia ly thì mới cảm thấy hạnh phúc là được sum vầy
có cay đắng mới thấy hạnh phúc thật ngọt ngào
có đau khổ mới thấy hạnh phúc là khi vượt qua ...
|
|
tâm sự .........tặng bạn bè thân yêu của tôi .
có khi nào bạn giống như tôi
ví cuộc đời như là máy tính
như số pi không dừng vô tận
nối đuôi nhau cần mẫn từng ngày ?
cứ cho rằng máy tính chẳng hề sai
sao trừ mãi nỗi buồn không hết ?
dù có bạn là đá hay là hoa
vẫn một ...
|
|
Thứ Hai, ngày 21 tháng 01, 2008
|
điều gì làm bạn buồn nhất trong cuộc đời .............
trong cuộc đời bạn sẽ có một ngày bạn khóc thật lớn hay bạn buồn ....một nỗi buồn thật lớn ..............vậy điều gì làm bạn buồn nhất trong cuộc đời ...........
....bỗng một ngàyban phát hiện ra người bạn thân nhất trong cuộc đời bạn lừa dối bạn ........bạn đừng quá buồn vì đó chưa phai là nỗi đau lớn nhất trong cuộc ...
|
|
Thứ Bảy, ngày 19 tháng 01, 2008
|
thơ tình buồn ........
sao đêm nay nghe vẻ sao buồn
đường đêm nay sao đường dài hoang vắng
trái tim tôi sao giờ đây trống vắng
chỉ còn lại lời cuối buổi chia tay
2 năm trước vô tình ta ngặp
và bồi hồi xao xuyến nhớ thương nhau
2 năm sau em vô tình em ...
|
|
lời xin lỗi trong đêm giao thừa ...............
kính kong ! kíng kong !!
tút tút tút ...........
alô anh àh sao muộn vậy mà anh vẫn gọi điện cho em ?
anh xin lỗi ! anh không ngủ được sắp đến giờ chuyển dao sang năm mới anh lại nghĩ tới lời chia tay của em mà anh không ngủ được .... anh buồn quá .... anh không ...
|
|
tiếng đàn của của gái ......'' tật nguyền ''
trong cuộc sống của chúng ta ............không một ai là sinh ra đã hoàn hảo và có những con người khi sinh ra như zậy nhưng đã phấn đấu để hoand thiện mình nhiều hơn nữa ..................câu chuyện của cường kể cho các bạn sau đây cũng đã được 3 năm ...........một duyên tình thật lạ kết quả mình có ...
|
|
Thứ Năm, ngày 17 tháng 01, 2008
|
duyên của tình yêu ..........
** khi bạn gặp ai đó làm bạn xao xuyến . đó không phải là một sự chọn lựa .đó là duyên may
** khi bạn gặp tiếng sét ái tình thì chắc chắn không phải là một chọn lựa . đó là duyên may
** vấn đề những gì sảy ra tiếp sau đó . khi nào bạn vượt ...
|
|
hạnh phúc
có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác mà bất chấp hoàn cảnh của riêng mình . nỗi khổ được chia sẻ vơi nửa nhưng hạnh phúc sẽ được nhân đôi .
hai người đàn ông đều ốm nặng , được nằm cùng một phòng . một người được phép ngồi dậy mỗi buổi ...
|
|
chân dung
em đại dương mịt mùng bí ẩn
thủy thủ anh chưa cầm vững tay chèo
biển rất lặng nhưng nhiều khi nổi sóng
buông neo rồi anh sợ đứt dây neo
em vu trụ rộng vô cùng , vô tận
mang trong mình triệu triệu vì sao
môi tinh tú chứa bao điều khát ...
|
|
nỗi lòng.............
trái tim em khao khát
ngọn lửa hồng sưởi ấm
ước mong được chia sẻ
những niềm vui.......
ai giúp em điều đo'...?
trả lời em chỉ có tiếng gió
thoảng qua nhè nhẹ
hình bóng ấy gần gũi thế
mà quá xa xôi
là con gái nên em không
dám thổ lộ ...
|
|
Thứ Tư, ngày 16 tháng 01, 2008
|
hoa dành dành trắng ..........cô đơn khi văng' mẹ.........
bài viêt' này là của một người bạn mà tôi qen biêt' nó cũng là bài viết tôi muốn gửi tới mọi người nhân dịp cuối nawm khi tỏ lại diễn đàn ...........
từ khi tôi 12 tuổi năm nào cũng vậy cũng đúng dịp sinh nhật của tôi một bông bóa hoa dành dành trắng lại được gửi tời mà ...
|
|
Thứ Năm, ngày 03 tháng 01, 2008
|
Đi tìm 2 chữ .............'' HẠNH PHÚC ''......
kHI cánh cửa hạnh phúc đang đóng lại , một cánh cửa khác mở ra nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đang khép lại mà không thấy cánh cửa khác mở ra cho ta.....
Ta không biết ta có gì đến khi ta đánh mất nó và khi ta thiếu gì khi nó đến.
Đùng bao giờ nói lời ...
|
|
Viết tặng mùa đông về................hànộilạnh.....
Muad đông lạnh quá ! chẳng còn là cai' ret' đầu mùa ngọt ngào để nhoen miệng cười, chẳng còn suýt xoa băt' ngô nêp' nương' nóng hổi trên lòng bàn tay,ret' qua', cai' ret' theo gió luồn qua tay ao', len lỏi qua vành khăn mỏng manh chạm vào da thịt, tê cóng, chẳng muốn bước chân ra khỏi ...
|
|
Tìm kiêm' tình yêu........!!
=> Co' người noi' cuộc sông' là một qua' trình tìm kiêm tình yêu, mỗi một người phai tìm thây' 3 người .Người thư' 1 là người mình yêu nhât' , ngươi thư' 2 là người yêu mình nhât' và người thư' 3 la người bạn đồng hành trong suôt' cuộc đời [ bạn đời]
=>Yêu ko phải là chiêm' ...
|
|
Thứ Ba, ngày 01 tháng 01, 2008
|
|
|
|
|
Blog cuongquynh19
(đã offline)
Lượt xem: 5904
|
|
|
|
|