Rồi một ngày kia, có chút nắng hồng
Bất chợt đi qua, vô tình đón lấy
giọt mưa - em - thêm một lần run rẫy
tan vào đời những bọt sóng ngây thơ.
Tôi đứng đây làm chiếc bóng đợi chờ
Ngơ ngẩn giữa trời, mong mưa trở lại.
Chiều qua rồi nhưng lòng vu vơ mãi
Giọt mưa mềm khắc khoải nỗi niềm tôi.
**************
Tình đã chia phôi, cách mấy nhánh đời
Tôi. Chút nắng. Vẫn bên thềm đứng đợi
cuộc tình buồn như huyền thoại giọt mưa......
kt: chuyen binh thuong
|
2 Góp ý:
Đợi ngày lên nắng, gió đi tìm
Em vô tư tan vào bọt sóng
Ngẩn ngơ tôi: chút nắng bên thềm.
Bài thơ dễ thương. Cuộc tình như huyền thoại.
Từ Ngọc
Gởi góp ý mới
<< Trở về