Đêm xa lắm giữa muôn trùng vời vợi
Tiếng cuộc đời rên rỉ dưới chân tôi
Giấc ngủ đến hồi nào hửng sáng
Bình minh ơi! sao không thấy mặt trời
Ai đã đi-Đi suốt một cuộc đời
Mới biết:Mình có nhiều gian khổ
Kiếp phù du chỉ là mây với gió
Vẫn Bình minh !sao không thấy mặt trời
30 năm thân xác một con người
Chiến chinh cùng súng đạn
Chẳng biết trời mưa hay nắng
Chỉ biết là có:Nó và tôi!
Chút năm xưa nay cũng đã qua rồi
Thằng điên cũng đến giờ bừng tỉnh
Cũng may!Thấy mình còn nguyên vẹn
Nhưng bia vàng thì chẳng thấy ghi tên
Tặc lưỡi !Đời ta kẻ yếu hèn!
Nó đã bắn vào tôi mấy lần
Hỡi cái thằng có chức
Nó định giết đời tôi
Hỡi những thằng hay vỗ ngực
Tất cả chỉ vì tiền làm khổ cực đời ta
Dẫu đói dẫu no vẫn giữ đạo ôn hoà
Để thấy :"Đấu tranh là hạnh phúc"
Ai đã từng đi-đi suốt một đêm dài
Để có ngày hôm nay trở lại
Cuộc sống hôm nay dẫu còn khắc khoải
Vẫn vẹn tròn,cứng rắn một đời trai
Đêm còn dài ,muôn trùng chút trong tôi
Nó chỉ bắn vào tôi những phát súng ngoài đời
Tôi vẫn sống nhưng mà sao nghiệt ngã
Bình minh ơi sao không thấy mặt trời!
BÀI THƠ TRÀN NGẬP KHÍ PHÁCH HÀO HÙNG ! PHẢI LÀ NGƯỜI TỪNG TRẢI VÀ NẾM ĐỦ MỌI ĐẮNG CAY CỦA CUỘC ĐỜI THÌ MỚI VIẾT NỔI BÀI THƠ NHƯ THẾ!
PHẢI RỒI, KHÔNG AI DÁM CHIẾN ĐẤU VÀ ĐẤU TRANH THÌ ĐỜI NÀY LÀM SAO CÓ ĐƯỢC YÊN ẤM VÀ TỐT ĐẸP!
Ai đã từng đi-đi suốt một đêm dài
Để có ngày hôm nay trở lại
Cuộc sống hôm nay dẫu còn khắc khoải
Vẫn vẹn tròn,cứng rắn một đời trai
...
Cũng có một người với bàn chân bé nhỏ
Đã từng đi-đi suốt một đêm dài
Cuộc sống hôm nay còn khắc khoải
Vẫn vẹn tròn,cứng rắn một đời hoa
... Cho em gửi theo thơ anh 1 góc nhỏ cuộc đời đồng nghiệp anh nhá.
Nó chỉ bắn được những phát súng ngoài đời ,chứ không thể nào bắn được vào ý chí và niềm tin của anh được . Vậy thì lẽ nào bình minh không có mặt trời ? Chỉ là có nhiều mây vần vũ mà thôi .
PHẢI RỒI, KHÔNG AI DÁM CHIẾN ĐẤU VÀ ĐẤU TRANH THÌ ĐỜI NÀY LÀM SAO CÓ ĐƯỢC YÊN ẤM VÀ TỐT ĐẸP!
Để có ngày hôm nay trở lại
Cuộc sống hôm nay dẫu còn khắc khoải
Vẫn vẹn tròn,cứng rắn một đời trai
Hy vọng bác sẽ là người góp những phát đạn bắn gục những kẻ tai quái đó!
Để có ngày hôm nay trở lại
Cuộc sống hôm nay dẫu còn khắc khoải
Vẫn vẹn tròn,cứng rắn một đời trai
...
Cũng có một người với bàn chân bé nhỏ
Đã từng đi-đi suốt một đêm dài
Cuộc sống hôm nay còn khắc khoải
Vẫn vẹn tròn,cứng rắn một đời hoa
... Cho em gửi theo thơ anh 1 góc nhỏ cuộc đời đồng nghiệp anh nhá.
VTHN07