Cuộc đời buồn ai mua tôi bán
Xã hội vui ai bán tôi mua
Sự cô đơn tôi đã có thừa
Trong tình yêu chưa một lần hạnh phúc
Yêu anh nhiều anh hiểu được bao nhiêu
****************
tình yêu buồn ai xin tôi gởi
mối tình cuối ai bỏ tôi xin
thà tôi chịu án tử hình
còn hơn khóc 1 mình trong thương nhớ
yêu em nhiều em cũng ra đi
********************
Có những lúc gục đầu bên bàn học
Bút vô tình lạc bước viết tên anh
Rồi cười hì một mình trên trang giấy
Nghĩ về những kỉ niệm của đôi ta
.................................
Em yêu anh âm thầm không hi vọng
Lòng thậm hụt những lúc ghen tuôn
Em yêu anh chân thành đầm thắm
Em cầu mong anh hiểu được lòng em
................................
Là con gái em ngang tàng bướng bỉnh
Phải quật cường khi nước mắt sắp rơi
Phải hóa đá khi trái tim nhóm máu
Không yếu hèn quỳ lạy trước tình yêu
Là con trai anh mang nhiều tham vọng
Yêu cô này lại mơ mộng cô kia
Lại mang thêm một dòng máu điểu
Khác trong lòng 3 chữ PHỤ TÌNH EM
Đời là thế em thề sẽ trả
Trả cho đời 3 chữ HẬN ĐÀN ÔNG
...............................
Chiến tranh nào không mang nhiều nước mắt
Tình yêu nào không vấp ngã đắng cay
Đã yêu anh xin em chớ hờn giẫn
Hãy tha thứ những gì anh lầm lỡ
..........................
Tôi vẫn biết yêu là đau khổ
Là ngỡ ngàng chấp nhận ly tan
Đời tôi sao chụi cảnh trái ngang
Tựa chiếc thuyền nan trôi vào bảo tố
Tôi vẫn biết yêu là đau khổ
Là ngỡ ngàng chua chát thương đau
Không sắc đẹp tiền tài và danh vọng
Cuộc đời tôi tất cả là vì sao
Phận thấp hèn không xứng đáng bằng ai
Chốn thần gian có quá nhiều cay đáng
Thương để sầu làm quà tặng riêng tôi
|
1 Góp ý:
(Là con trai anh mang nhiều tham vọng
Yêu cô này lại mơ mộng cô kia
Lại mang thêm một dòng máu điểu
Khác trong lòng 3 chữ PHỤ TÌNH EM
Đời là thế em thề sẽ trả
Trả cho đời 3 chữ HẬN ĐÀN ÔNG)
Đàn ông kẻ nọ người kia?!
Trắng đen fải trái phân chia chứ "bà"??
Sao bà tóm gọn vậy ta?
Thành ra "bà" hận cả cha ông a`?
Gởi góp ý mới
<< Trở về