» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12, 2007

♥thơ tình mới chôm chỉa đây♥!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Trên bầu trời tôi là chim gãy cánh,
Chốn bụi đời tôi là kẻ lang thang.
Tình là gì mà tôi yêu tôi mến,
Em là gì mà tôi sợ mất em.
Trăng ngủ rồi xin đừng đánh thức,
Tình chết rồi nhắc đến thêm đau...
♥♥♥♥
Tình yêu nào không mang thương nhớ
Giọt lệ nào không chua xót đắng cay
Cuộc tình nào không nhớ mãi trong nhau
Chia ly nào không sầu rơi nước mắt .

 ♥♥♥♥

Người ơi hãy nhỏ chút tình
Để tôi bớt khổ một mình lẻ loi
Người ơi xin nhớ dùm tôi
Chỉ luôn yêu mãi mình người mà thôi ...

♥♥♥♥
Chia tay rồi người yêu ơi có biết
Trong tim anh còn mãi bóng hình em
Hoàng hôn xuống nhạt nhòa không chút nắng
Mất nahu rồi có tiếc nuối không em ?
Em khuất xa , tôi âm thầm trở lại
Đi con đường mà hôm đó quen nhau
Mong tim lại bao dấu yêu ngày ấy
Anh mang về chôn dấu trong tim ...

♥♥♥♥
Anh không cần đẹp chỉ cần duyên ,
Thùy mị nết na với diệu hiền ,
Cái đẹp sẽ tàn phai phút chốc ,
Cái duyên muôn kiếp vẫn còn nguyên

♥♥♥♥

Quen biết nhau từ khi còn nhỏ
Em bên tôi cười vui tháng ngày
Ta yêu nhau nhưng nào có biết
Khi xa nhau ta cứ nhớ về nhau
♥♥♥♥
Thời gian trôi và tôi đã nhận ra
Tôi yêu em và em cũng yêu tôi
Ta yêu nhau dìu qua bao khó nhọc
Sao giờ này em lai nói chia tay...

♥♥♥♥

Em đâu biết anh còn yêu em,
Em đâu biết anh khổ vì em.
Anh không nói thì em sao biết !
Để bây giờ em đã nói xa anh.
♥♥♥♥
Thà mình chia tay mãi nhớ nhau
Còn hơn đối mặt lòng xa cách
Đừng hờn đừng trách tại do trời
Có duyên không nợ buồn mà chi .

♥♥♥♥
Người yêu tôi tôi nào có biết,
Bởi vì người có nói gì đâu.
Nếu yêu tôi xin đừng e ngại.
Bởi lòng này cũng đã yêu em,

♥♥♥♥

Lang thang phố cũ nhớ ngày xưa,
Ngày xưa xanh thẳm như màu nắng.
Màu nắng hôm nào nhuộm ước mơ,
Dấu chân ngày ấy giờ rêu phủ.
Phủ kín tâm hồn những dấu chân,
Dấu chân đi đến cuối con đường
♥♥♥♥

Con đường vắng ngập tràn hoa phượng đỏ
Anh bùi ngùi không nỡ bước em ơi
Những cánh hoa tan tác rụng ven trời
Kết lên gió những vần thơ vĩnh biệt ....

♥♥♥♥

Có một lần tôi đã khóc vì em,
Giây phút đó giờ thành kỉ niệm.
Tôi tê tái mỗi khi nhắc lại,
Thật buồn cười "khờ quá " phải không em ? ...

♥♥♥♥

Ngày xưa đó bé và anh chung lối,
Dưới cơn mưa anh ước nguyện chúng mình.
Bé ương bướng bảo ko cần như thế,
Để bây giờ mưa giá buốt con tim.........
 ♥♥♥♥bầu trời giăng kín màu tâm trạng
buồn nhớ tương tư chẳng yên lòng
không biết nơi xa người có hiểu
nỗi lòng của kẻ đã trót yêu .

♥♥♥♥
tôi cúi đầu nhận tình yêu trả lại
cám ơn người cho tôi biết khổ đau
nếu một mai em về tay người khác
tôi mỉm cười định mệnh phải không em .

♥♥♥♥
không duyên không nợ thôi đành chịu
biết trách hờn ai bởi tại trời
số kiếp long đong duyên nợ lỡ
cúi đầu chấp nhận mối duyên tan .
♥♥♥♥
Đêm không trăng đêm dài vô tận
Bến không thuyền bến dợi thiên thu
Đã yêu em yêu chỉ mình em
Trọn đời này chỉ có em thôi !
♥♥♥♥
Giờ phút cuối chia tay
Giòng lệ sao đắng cay
Ngày mai có gặp lại ?
Mà nỗi lòng thấy hay ?

♥♥♥♥
Tôi quyết luyện tim tôi thành sỏi đá
Để suốt đời không nói tiếng yêu ai
Nếu chúa bảo yêu là đau khổ
Tôi thà đau khổ để được yêu
♥♥♥♥
nếu một ngày không còn con gái nữa
quả đất xanh sẽ thiếu vắng nụ cười
bọn con trai như là người sắp chết
biết làm gì cho vơi bớt nhớ nhung .
 ♥♥♥Mọi người nói tình yêu là thử thách
Vì lòng người luôn có những đổi thay
Còn tôi nói tình yêu là xa cách
Vì lòng người như là cánh chim bay
♥♥♥♥

tình cờ có một cơn mưa
nó chợt đến ta ko thể ngờ
tình cờ ta lại trú mưa cùng
bâng quơ mấy tiếng tình cờ quen nhau
tình cờ ko biết nói sao
fải chăng hai chữ tình cờ mà thôi
 ♥♥♥♥Tôi yêu mãi một nhành hoa màu tím
Tím đơn sơ cô độc giữa đời thường
Tôi yêu em như yêu màu hoa tím
Tím lệ hoen cho tôi mãi xa người........
♥♥♥♥
Tôi yêu ai bởi cơn mưa ngày đó
Khi xa người lệ ướt lẫn bờ môi
Mưa rơi mãi khóc tình đầu dang dở
Lệ ướt môi ướt lẫn cơn mưa chiêu....
♥♥♥♥Có những lúc giam mình trong phòng nhạc
Tôi vô tình đặt bút viết tên em
Ngừời con gái tôi hằng mong đợi
Thương tôi rồi em lại bỏ rơi tôi !
những bài thơ này là lúc tôi lang thang trên mạng sưu tầm được, thấy có vài bài giống với tầm trạng của tôi lắm. mong các bạn ủng hộ nha



 
emgai_tn >> 01:25 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog cachep
nhocbuon_nhockhoc_nhocnhoanh nhocbuon_nhockhoc_nhocnhoanh
(đã offline)
cachep Tên:
emgai_tn
Nơi cư ngụ:
Hoà Thành- Tây Ninh, N/A
Số điểm của Blog này là 169 (số lần vote: 31)


Lưu bút
cachep từ nay em hoàn toàn là chính em như trước và sẽ k bao jờ làm bản thân em buốn nữa. em cảm ơn anh vì đã cho em những lới khuyên tốt nhất. em chúc anh và chị Vịt hạnh phúc nha.
  gởi lúc 12:35 29/12/2007
viettien82mc Anh ban di lam qua nen it len mang. Em hay la mot co be CUNG RAN len nhe.
  gởi lúc 19:22 28/12/2007
cachep em cảm ơn anh tiến nhìu. sao lúc này ít thấy anh lên mạng dạ?
  gởi lúc 21:41 27/12/2007
viettien82mc Em ko buon nua nhe. Chuc em vui ve giang sinh va NAM MOI 2008
  gởi lúc 20:35 26/12/2007
cuongsen hix noel nay o nha chan that
  gởi lúc 12:49 26/12/2007
Xem tất cả

Bạn bè
viettien82mc
duybinh90
cuongsen
hieueadar58
khaphongba


Đường dẫn yêu thích



    Powered by Ngoisaoblog.com