(...)
Nông nổi?
Lắng sâu?
Ai?
Điếng sầu?
Họ?
Lộng thổi?
Khẽ trôi?
Mây?
Náo trời?
Gió?
Vàng ủng?
Biếc xanh?
Cây?
Nẫu rừng?
Cỏ?
Trời chuyển?
Đất xoay?
Không?
Hoán bày?
Có?
Trời điếc lác, cỏ lay, gió bay, người tráo trở?
Đất đui mù, người khốn nạn, gió lùa, cỏ lụi hoang?
Đâu là sai hay đúng giữa loạn đàng?
Đường thuận bước, bước cho niềm sạch ước?
Có thể tin là được?
Người chẳng mộng vậy sao?
Thiên, Địa, Nhân không một mớ nháo nhào?
Chân-Thiện-Mỹ có hoàn Chân-Thiện-Mỹ???
0 góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trang chủ