» ngoisaoblog.com » izday của tôi » Viết bài » Đăng hình
TM290407
bright
Tên: DaiBangTrang                Nơi cư ngụ: Hà Nội, Vietnam
Xem thông tin cá nhân Danh sách bạn bè (3 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn                 Thông báo bài xấu
Số điểm của Blog này là 52 (số lần vote: 9)
Trang web của tôi
SỢ CÓ THÊM CHIM...? (thơ)
LÃI ??? (thơ)
CHẲNG THÈM YÊU ANH !!! (thơ)
LÃI ??? (thơ)
LẠC QUAN (thơ)
CHIẾN...VỚI EM ? (thơ)
TÌNH GIÀ... (thơ)
NHỚ TỚI MỘT NGƯỜI THẦY (thơ)
NÉT NGANG TÌNH YÊU (thơ)
BỤI ĐỜI...? (thơ)
TÌNH CUỐN MẤT BẠN (thơ)
TÍNH VÀ TÌNH (thơ)
CON BƯỚM LANG THANG (thơ)
QUEN MIỆNG ? (thơ)
AI CHỜ AI ?
SỐNG CÙNG TỰ NHIÊN (thơ)
TỰ GIÁC ? (thơ)
NÓ LÀ THẰNG ĐỂU ?
KHÓ CHỐI (thơ)
VƯỢT QUA LỖI THỜI (thơ)
SAO PHẢI LÙI ? (thơ)
"THẰNG NGỐ" ? (thơ)
GÌN GIỮ TỰ NHIÊN (thơ)
TẠO HOÁ (thơ)
TIN VÀ SỐNG (thơ)
NGƯỜI ĐIÊN (thơ)
OÁI OĂM ? (thơ)
CHỢT NGHE TIẾNG CÃI NHAU (thơ)
TÌNH THỰC EM YÊU ANH (thơ)
NHỮNG NGÀY VẤT VẢ (thơ)
SẮC ĐỎ TÌNH YÊU (thơ)
NÔ TÌ ĐÁNG CHẾT !
CÓ NÊN TRANH CÃI ? (thơ)
PHẬT, CHÚA VÀ NGƯỜI (thơ)
GỖ VÀ NƯỚC SƠN (thơ)
VẤP NGÃ VÀ ĐỨNG DẬY (thơ)
CHƠI ĐÀN (thơ)
ĐỪNG ĐỂ...? (thơ)
BAO DUNG PHẢI LẼ (thơ)
TẤM LÒNG LỜI NÓI (thơ)
VỮNG CHÍ (thơ)
CẢNH GIÁC VÀ ĐA NGHI (thơ)
TỰ PHẢN KHÁNG ? (thơ)
CUỘC SỐNG (thơ)
MẪU NGƯỜI ? (thơ)
CÓ MẪU NGƯỜI CHUNG ? (thơ)
LÙI ĐỂ TIẾN (thơ)
ÔNG ... VÀ BÀ ... (thơ)
KHI NÀO SƯỚNG VUI ? (thơ)
LẼ CHUNG (thơ)
THẢN NHIÊN (thơ)
TỰ DIỆT MÌNH ? (thơ)
CÁI KÍNH LẲNG LƠ (thơ)
NGƯỜI CAO SIÊU ? (thơ)
HÃY XEM LẠI (thơ)
THẬT LÒNG (thơ)
MỘT VÀ MỘT NGÀN (thơ)
XÉT NGƯỜI (thơ)
CÓ CHÍ LỚN ? (thơ)
TRẢ GIÁ (thơ)
LẼ GÌ ??? (thơ)
THỰC TẾ (thơ)
TÍN NGƯỠNG (thơ)
AI LÀ AI ? (thơ)
VỮNG LÒNG (thơ)
GIÁN ĐOẠN ? (thơ)
LÀ AI ? (thơ)
TẤM LÒNG THỰC (thơ)
ĐỪNG LƯỠNG LỰ (thơ)
THẬT THÀ (thơ)
AI NGỚ NGẨN ?
CHÍNH MÌNH (thơ)
CON NÍT (thơ)
BIẾT SỐNG (thơ)
CẨN NGÔN (thơ)
LỜI ĐỒN (thơ)
MAY MẮN (thơ)
MỘT ĐỒNG NGHIỆP DỮ DẰN (thơ)
ĐỐI TƯỢNG THỰC CỦA CĂM GIẬN (thơ)
HAM MUỐN (thơ)
LẼ SỐNG (thơ)
TRẢ LỜI EM LÀM SAO ?
QUYẾT...! (thơ)
LÒNG THIỆN (thơ)
CON VÀ NGƯỜI (thơ)
NẮM ĐẤM - LÒNG TỐT (thơ)
MIỆNG ÔNG... (thơ)
GIẾNG VÀ DÂY (thơ)
NHỚ NGƯỜI BẠN ĐÃ KHUẤT (thơ)
THỬ THÁCH (thơ)
VÀO ĐỜI (thơ)
CÓ SỬA ĐƯỢC ? (thơ)
HÌNH BÓNG QUEN (thơ)
CẢM XÚC VỀ MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG (thơ)
KHAI BÚT (thơ)

Các bài viết trước
SỢ CÓ THÊM CHIM...? (thơ)
LÃI ??? (thơ)
CHẲNG THÈM YÊU ANH !!! (thơ)
LÃI ??? (thơ)
LẠC QUAN (thơ)
CHIẾN...VỚI EM ? (thơ)
TÌNH GIÀ... (thơ)

Lưu trữ
01/05/2007 - 31/05/2007
01/04/2007 - 30/04/2007

Thứ Ba, ngày 01 tháng 05, 2007
GIẾNG VÀ DÂY (thơ)
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

(…, 4T: “Anh là giếng, em là sợi dây.
Dây nối dài ra thì giếng sâu cũng thành giếng cạn”)

      Anh là một cái giếng sâu ?
Em là dây nối, anh đâu sánh tày (!)
      Thân em là cái sợi dây,
Nối đi nối lại, sau rày vẫn hơn…(?)
      Dây dài thì cứ dài luôn,
Nối đi nối lại anh thương cũng hoài !
      Giếng sâu với sợi dây dài…
Sâu giếng thì khó hơn dài sợi dây !
      Dây dài giếng thẳm nào hay,
Dây bao nối đoạn, giếng đây khó lường(?)
      Dẫu cạn, giếng ắp tình thương,
Chẳng như dây nối dị thường luyến say.
      Giếng và dây rẽ từ nay,
Giếng sâu sẽ cạn(?) Giếng đầy sẽ vơi(?)
      Dây dài nhưng nối nhiều nơi,
Nếu dây liền đoạn, chắc người thấu ta !


gởi bởi DaiBangTrang @ 03:29 PM | 0 góp ý

0 góp ý:

Chưa có góp ý nào !

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trang chủ