
(hình minh hoạ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Tươi xinh, em mãi rạng ngời,
Em như Tiên Nữ tuyệt vời đến anh.
Em bừng sáng giữa trời xanh,
Em làm rỡ ánh bình minh trong lòng...
Tim anh rực cháy phượng hồng,
Yêu em, ngàn tiếng trong lòng ve ran.
Em cười, bừng nỗi hân hoan,
Em nhìn, ngàn ánh hào quang soi đời.
Yêu em - phượng vĩ đỏ trời,
Yêu em - ngàn tiếng ve thời ru vang.
Nét cười em ngỡ mênh mang,
Ánh nhìn em ngỡ hào quang xanh đời.
Yêu em sáng cả đất trời,
Trăm câu ngàn chữ trao lời yêu em.
Ánh nhìn em rỡ ràng thêm,
Tiếng lòng anh bỗng cùng em giao hoà.
”Ngôi sao blog” - một nhà,
Đôi ta tình mãi xanh và du dương.
Đã nhìn em, mãi ngàn thương,
Đã gần em, mãi còn vương vấn lòng.
Yêu nhau, ta kết phượng hồng,
Yêu nhau, mình mãi ru lòng... ve ran.
23 góp ý:
Trúc Hà có thấy vậy không?
Cảm ơn Trúc Hà đã trao đổi với ĐBT!
Chúc Trúc Hà luôn vui!
Rác comm thì vấy bẩn nhà,
Rác như lời nói Trúc Hà... bẩn thơ.
chả lẽ cháu xứng đáng được chú đáp trả bằng câu này? Lòng tự trọng của chú quá cao tới mức nghĩ lời nóicủa cháu là rác và làm bẩn thơ chú? Thật không thể ngờ chú lại có thể ... xin lỗi đã làm chú phải nói ra những lời như thế này.
Một tình yêu của mùa Hè,
Ấm nồng, rực lửa, mọi bề...chưa xong!
...TÊ GIÁC:
Tình yêu rạo rực ve ran,
Phượng rơi mãnh liệt để nan cuộc tình!
...NGỌC LINH:
Thức khuya để có thơ hay,
Người buồn, người cứ mỏi tay... mà cười!
...HẰNG_NEMCHUA:
Thơ hay, tình vẫn thoảng buồn,
Hình đẹp, người vẫn tâm hồn đang đau.
...TRƯỜNG HUY:
Món ngon Lục Bát nghe phê,
Đọc thơ mà vẫn lắng nghe tiếng lòng...
...UT:
Mong sao ngoài cũng một nhà,
Đôi ta tình mãi đậm đà yêu thương.
...THƠTÔI:
Thơ hay ảnh đẹp dâng người,
Cùng yêu thì thấy tuyệt vời như nhau.
...TSBS:
Tim anh rực cháy phượng hồng,
Yêu em mà thấy trong lòng luôn đau!
...HẰNGNGA:
Nhiều cao thủ quá Nga ơi!
Thơ như cánh phượng rụng rơi sân trường.
...BONGGON:
"Ve ngân khúc nhặt khúc khoan"
Phượng đang nở đỏ mà toan rơi rồi!
...MÈO CON:
Mèo con ủng hộ bác đây:
Động viên để bác thơ hay, thơ nhiều!
...MAI THÀNH DANH:
Thế này còn nói điều chi!
Cứ cho sáu điểm rồi đi về nhà!
...ỐC TIÊU XINH:
Thơ sao hay quá Bác à!
Bác buồn yêu, cứ yêu oà Ốc Tiêu...
...GAUCONDETHUONG:
Gấu con ủng hộ bác nè,
Cả thơ và ảnh... suốt Hè phượng rơi.
...MEO CON:
Bài thơ Meo thấy thật hay,
Meo trèo cây vẫn cố quay xuống nhìn!
...HỒNG XANH:
Thơ yêu này có tuyệt vời
Cũng nhờ tình sáng của người yêu thơ.
...THIÊN THƯ:
Lại đây cao thủ nữa rồi,
Đọc thơ mà cứ bồi hồi... thủ cao!
...TỪ NGỌC:
Ái chà, lại tiếng ve ran!
Ái chà, phượng đó mà... loan đâu rồi?!
...PIPPI:
Làm chi một cái giải thi!
Cần chi an ủi mà pi... sang nhà!
...TRÚC HÀ:
Rác comm thì vấy bẩn nhà,
Rác như lời nói Trúc Hà... bẩn thơ!
Yêu em, ngàn tiếng trong lòng ve ran."
Ái chà....
Yêu nhau, mình mãi ru lòng... ve ran.
Chi co tho yeu cua DBT la tuyen voi thoi!
Trăm câu ngàn chữ trao lời yêu em."
Bài thơ thật hay .
Yêu nhau, mình mãi ru lòng... ve ran.
thơ hay quá Bác àh...
Yêu nhau, mình mãi ru lòng... ve ran."
Ve ngân khúc nhặt khúc khoan,
Phưọng hồng nở đỏ...lòng mang mang nồng...
Yêu em, ngàn tiếng trong lòng ve ran."
Hay anh ạ, tặng anh 6 đ.
(Sáng nay định sang đọc thơ anh thì lại bận khách, giờ em mới rảnh)
------------
thơtôi
Đôi ta tình mãi xanh và du dương."
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ