(...)
Em thân yêu,
Những lời ấy, chỉ mình anh mới hiểu,
Bởi em yêu, đôi mình đã hẹn rồi,
Dẫu ngàn dòng, vẫn như chừng là thiếu,
Dẫu ta - mình rồi đây khó nên đôi.
Em vẫn viết những lời thơ trong sáng,
Tình trong anh như biển sóng dậy dồi,
Mối tình mình như khơi trùng rộng thoáng,
Nhớ em nhiều, bao nỗi nhớ khôn nguôi.
Biển muốn vỗ về muôn nét lặng,
Biển muốn ôm em đến trọn đời,
Ngàn sóng vỗ như duyên tình chẳng lắng,
Trái tim cồn cào, biển hiến em thôi.
Anh không viết những dòng thơ trĩu nặng,
Bởi duyên em, anh thầm phước nhận rồi,
Dẫu trời buồn, đất u sầu chẳng nắng,
Nét duyên nào, mình như đã nên đôi!
Bước lặng trong tình
Nàng sánh bên tôi,
Nỗi đượm hai mình
Chỉ biết riêng thôi!
Dẫu đặng
bao người
quanh mình... chẳng biết!
Dẫu dặm xa vời, nhưng tình lửa huyết!
Không nguôi!
Không nguôi!
Mãi mãi không nguôi!...
18 góp ý:
Ai đem kết lại cho mình vấn vương.
Thôi đành mang hết nhớ thương,
Rãi vào thơ để lưu hương tặng đời.
Tình dù mãi mãi không vơi,
Cũng xin lắng lại mỗi lời:"...Vì nhau".
Một mai đời có bể dâu,
Dặm xa nhớ nẻo...mưa ngâu tìm về..."
MeiMei đứng ngoài blog thò tay vào viết à? ^_^
THE COLOURS OF LIFE: Làm sao mà chối được em chứ !!! ~_^
THƠ TÔI: 6/8thì vẫn 6/8, thơ khác thì vẫn thơ khác mà thơ tôi!
HỒNG XANH: Hì hì... biết nói thế nào với hồng xanh nhỉ???
T.GIANG: T.Giang là người đã để ý đến cái (...) ở bài của ĐBT đó...
ỐC TIÊU XINH: đã lâu lắm mới lại gặp em trên blog của ĐBT. Ốc xinh xem hộ ngày lành tháng tốt đi nhé!...
ĐBT xin cảm ơn mọi người!
Bài này hay Thúc ạh ^^
ko cần nói Thúc cũng biết Vô danh là ai ^^ Bởi vì đã lỡ vào rồi nên chạ mún đăng nhập nữa... ^^
HOA HƯỚNG DƯƠNG: Hôm nào cũng mãnh liệt đấy HHD! :))
PIPPI: Pi về Hà Tĩnh gọi chứ gọi ở đây thì bố Pi nghe thấy sao được!!! ^_^
HUONGMUATHU: HMT nói thế... ĐBT chịu chết, chỉ biết cảm ơn thôi à...
TRONG_WINC100: ĐBT làm nhiều loại thơ nhưng thường hay post thơ lục bát bác ạ.
NGOC LINH: Chắc là tặng một cô gái rồi Ngọc Linh ơi! ^_^
LÃO ĐẠO SĨ: Chà, nếu cứ đổi cách làm thơ lại có vấn đề thế hả Lão ?? ^_^
ĐBT cảm ơn mọi người nghe!
Dẫu ta - mình rồi đây khó nên đôi...
.Dẫu dặm xa vời, nhưng tình lửa huyết!
Không nguôi!
Bác đại Bàng đã yêu thật rồi.Ngôi sao blog chọn ngày lành giúp Bác thôi...Hiii
-------
thơtôi
Đại Bàng ta đã yêu ai mất rồi
Em đây có muốn ngỏ lời
Sợ Bàng từ chối để lời gió bay...
Hiii bác làm thơ hay quá...!
Bác Đại đổi cách làm thơ
Chừng như tim đã tôn thờ một ai !
Lơ lửng trong gió biết trôi bến nào
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ