(...)
Em – thiên thần nhỏ, Nàng Thơ,
Lòng vui, em cứ ước mơ thật nhiều.
Nhìn em, lòng thoáng thầm yêu,
Trong em biết có bao điều nhớ thương?
Mối tình rồi mãi còn vương?
Tấm tình rồi mãi còn tương tư lòng?
Thơ ngây lứa tuổi phượng hồng,
Mênh mang sáng cả mọi lòng lứa teen.
Ấm lòng em với niềm tin,
Thắm tình em với người in trong lòng.
Tim em nay ngỡ bềnh bồng,
Duyên em như ngỡ pha hồng tiếng ve.
Nơi thành thị ngỡ thôn quê,
Em buồn mà khiến người mê theo buồn.
Yêu em, bỗng sáng tâm hồn,
Thương em, thầm giấu vuông tròn nỗi yêu.
Trong lòng xao xuyến bao nhiêu,
Nhưng vì em cũng đành neo hương lòng.
Thơ em trong sáng mọi dòng,
Thơ anh dường cũng tô hồng nét em.
8 góp ý:
"Thơ em trong sáng mọi dòng,
Thơ anh dường cũng tô hồng nét em."
Những đồng cảm chân thành và đáng quý!
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ