(...)
Buồn, em thổi bóng xà phòng,
Bóng bay tròn méo như lòng em nay.
Tím, vàng, xanh, đỏ xoay xoay...
Bóng tình yêu nổ xẹp ngay nỗi lòng.
Hết xanh sang đỏ, tím, hồng,...
Hết xoay ngang ngửa lại vòng vút lên.
Nỗi buồn chẳng biết gọi tên,
Cõi lòng chẳng biết là nên thuận gì.
Bóng bay xong vỡ cũng tuỳ,
Nỗi trong tim cũng thôi thì vỡ theo.
Đẫm buồn để khó mà yêu,
Đẫm tình để khó mà gieo hạt tình.
5 góp ý:
Xà phòng bong bóng mà như tình yều?
(Bác hay làm thơ lục bát quá khiến em theo đuối luôn, đành làm đệ tử bất đắc dĩ của Bút Tre thôi)
Nỗi buồn lòng chỉ lẻ bóng đơn côi
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ