» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
TM290407 - NHỮNG VẦN THƠ ĐẠI BÀNG TRẮNG
bright
Tên: Đại Bàng Trắng                Nơi cư ngụ: Hà Nội, Vietnam
Xem thông tin cá nhân Danh sách bạn bè (300 bạn)
Album cá nhân             Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn                 Thông báo bài xấu
Số điểm của Blog này là 9314 (số lần vote: 1576)
Lưu bút
tuanhai Ngày cuối tuần vui anh nhé!
  gởi lúc 11:33 22/06/2008
babycuatoi Bác ơi mặt trời thật đẹp nhưng MÈO CON phải đợi đến 9 tháng 10 ngày mới ra ngắm mặt trời đựoc cơ, giờ ra ngắm luôn chắc bố mẹ MÈO CON vất vả lắm.
  gởi lúc 22:54 21/06/2008
tien1987 Bác ĐBT cuối tuần chơi vui vẻ nhe!
  gởi lúc 20:54 21/06/2008
maiembao ĐBT à. Chúc cuối tuần vui vẻ nha bác
  gởi lúc 13:52 21/06/2008
bright ĐBT cảm ơn mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
  gởi lúc 10:28 21/06/2008
Xem tất cả

Trang web của tôi
TÌM MÌNH TRONG YÊU (thơ)
ĐI TÌM... ??? (thơ)
"THƠ TÔI" (thơ)
VỀ BÀI THƠ "BÔNG GÒN..." (16-06-2008)
CHÀNG TRAI CÔ ĐƠN (thơ)
BÔNG GÒN... (thơ)
ỐC NGỐ... (thơ)
LẠI CÓ EM ! (thơ)
SỐ CÔ ĐƠN...??? (thơ)
CƯNG ƠI !!! (thơ)
ĐAU LÒNG... "7LOVE" (thơ)
ĐÔI DÒNG VỀ CUỘC THI THƠ TÌNH MÙA HẠ....
CÔ ĐƠN... (thơ)
YÊU EM PHƯỢNG HỒNG...! (Thơ dự thi Thơ Tình Mùa Hạ)
NHỚ QUÊN - QUÊN NHỚ... (thơ)
YÊU EM !!!... (thơ)
ANH NHỚ EM !... (thơ)
TRẮNG TRONG TINH KHIẾT... (thơ)
TRÚC HÀ THOÁT LƯỚI... ? (thơ)
EM YÊU!... (thơ)
MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾUNHI 1/6 (thơ)
TIÊN NỮ... TÌNH YÊU ! (thơ)
LƯỚI TRÚC HÀ... (thơ)
CHIA XA ?? (thơ)
"CẬU" NÀY... (thơ)
NGỐC NGHẾCH KHÔN NGOAN (thơ)
VÔ DANH ??? (thơ)
EM GIẬN RỒI... (thơ)
XUÂN ẤM MAI VÀNG... (thơ)
EM ỐM RỒI... (thơ)
TRÁI TIM ĐAU... (thơ)
MỪNG KỶ NIỆM SINH NHẬT BÁC HỒ (thơ)
MUỐN YÊU EM, NHƯNG... (thơ)
ĐOÁ HỒNG XINH (thơ)
ĐÀNH XA !!! (thơ)
YÊU EM... YÊU EM... (thơ)
BÁC SĨ ĐÈ... THI SĨ ??? (thơ)
NGƯỜI TRONG TIM... (thơ)
HAI GIỌT NẮNG... (thơ)
"LINH GÀ" ??? (thơ)
TỚ LÀ TÊ GIÁC... HÀ... HÀ... (thơ)
CHO HẮN BIẾT ! (thơ)
YÊU LÀ...! (thơ)
CHIA TAY MỘT NGƯỜI... (thơ)
L...O...V...E - "LO" ? (thơ)
TIẾNG CHUÔNG ĐỒNG HỒ... (thơ)
MIMI UÝNH VÕ (thơ)
CHÓ VÀ MÈO (thơ)
CÁI GÌ...??? (thơ)
ỐC TIÊU XINH (x) (thơ)
... ĐƯA TIN... NGỰA GIÀ...
EM ƯỚC... (thơ)
MỪNG CÁC NGÀY LỄ
SINH NHẬT BLOG... (thơ)
HỒN NHIÊN PIPPI... (thơ)
TÓC MƯỢT CHỜ MONG... (thơ)
NHỚ EM ! (thơ)
ĐƯỜNG ĐỜI...!!! (thơ)
VẤP NGÃ... (thơ)
XE ÔM ÔM... (thơ)
THANH NIÊN !?! (thơ)
NGÂY THƠ !!! (thơ)
YÊU EM... (thơ)
BẬN VÀ BLOG (thơ)
CHUYỆN HOÀI CÔNG ANH...?
GỖ VÀ NƯỚC SƠN (thơ)
PHẬT, CHÚA VÀ NGƯỜI (thơ)
BƯỚC ĐỜI... (thơ)
ĐỪNG ĐỂ...! (thơ)
ĐẾCH CẦN CÁNH...! (thơ)
TÌNH CẢM... (thơ)
... CỰC NGON ! (thơ)
CUỘC SỐNG... (thơ)
TÓC DÀI, DA TRẮNG... (thơ)
NHÌN NHAU...! (thơ)
"NỖI NHỚ SÔNG HƯƠNG" (2) (thơ)
YÊU (thơ)
"NỖI NHỚ SÔNG HƯƠNG" (1) (thơ)
CÔNG TỬ "CÀ PHÊ"... (thơ)
NGỌC NỮ (thơ)
BUỒN VUI MƠ MÀNG (thơ)
CÔNG CHÚA NHỎ (thơ)
BA TRĂM NĂM NỮA... (thơ)
DÊ ĐEN DÊ TRẮNG (thơ)
SONG SINH (thơ)
ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ (thơ)
THÂN ANH... CON LỪA !!! (thơ)
LÀM SAO ??? (thơ)
BƯỚC TRONG ĐỜI THỰC (thơ)
TÌNH YÊU BONG BÓNG XÀ PHÒNG (thơ)
HỎI TRĂNG HỎI TRỜI... (thơ)
NGOAN NÀO!... (thơ)
ẤM ĐẦU ??? (thơ)
AI ỔI MÉO KHÔNG?... (thơ)
KHẤU TẠ... (thơ)
TÊ GIÁC THẸN THÙNG (thơ)
MEIMEI~MUỘI MUỘI (thơ)
CHUYỆN TÌNH CẢM...!!! (thơ)
ÔM...??? (thơ)
TRUYỆN THƯ TÌNH TOÀN T

Bạn bè
nguyenthivien
cuongthinh
5thanhcuchi
thatthienphung
meolemlinh
boobu
dembuon
duccuong6989
boysieuquay
holaco

Các bài viết trước
TÌM MÌNH TRONG YÊU (thơ)
ĐI TÌM... ??? (thơ)
"THƠ TÔI" (thơ)
VỀ BÀI THƠ "BÔNG GÒN..." (16-06-2008)
CHÀNG TRAI CÔ ĐƠN (thơ)
BÔNG GÒN... (thơ)
ỐC NGỐ... (thơ)

Lưu trữ
01/05/2007 - 31/05/2007
01/04/2007 - 30/04/2007
01/06/2007 - 30/06/2007
01/07/2007 - 31/07/2007
01/08/2007 - 31/08/2007
01/09/2007 - 30/09/2007
01/10/2007 - 31/10/2007
01/11/2007 - 30/11/2007
01/12/2007 - 31/12/2007
01/01/2008 - 31/01/2008
01/02/2008 - 29/02/2008
01/03/2008 - 31/03/2008
01/04/2008 - 30/04/2008
01/05/2008 - 31/05/2008
01/06/2008 - 30/06/2008

Thứ Năm, ngày 03 tháng 04, 2008
TÊ GIÁC THẸN THÙNG (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 58 (10 lượt)
| Bình chọn:



                (M
ột người bạn trên ngoisaoblog)

   
Tớ trông có thích không nào?
Tớ trông tướng cũng ngọt ngào lắm thay!
    Hôn rồi, phải tiếp lời ngay...
Hôn rồi, để tớ ngồi đây một mình?
    Tớ đang không có người tình,
Tớ đang ngao ngán sao mình cô đơn?!
    Ấy đừng để tớ buồn hơn,
Ấy đừng để tớ trào cơn... nhớ người.
    Hiên ngang tớ bước trong đời,
Hân hoan tớ tiếp muôn lời anh em,
    Sao trời chẳng ngó mà xem?
Sao trời chẳng thấu còn đem buồn về!
    Ai mong má cận môi kề?
Ai mong sẽ đặng ai về với ai?
    Tớ là Tê Giác đẹp trai,
Tớ là Tê Giác hiền nai với người.
    Ai hôn tớ, chạy mất rồi?
Ai hôn tớ, lại hãy ngồi gần đây!
    Chúng mình cùng nắm... chân tay,
Chúng mình cùng hát bài... say mối tình.
    Ấy ơi, tớ thiện tớ lành,
Ấy ơi, nỡ lại sao đành bỏ đi?!
    Tớ buồn tình Ấy lâm ly...
Tớ buồn vì Ấy nào chi thấu mình.
    Ấy ơi, có nặng tấm tình?
Ấy ơi, hãy lại cho mình thành đôi!
    Tâm hồn tớ bỗng chơi vơi,
Trong lòng trống rỗng dường nơi gió ào.
    Tớ thương Ấy, dạ dâng trào...
Tớ yêu Ấy đặng ai nào có hơn!
    Tớ thẹn thùng đã vài cơn,
Lẽ nào lòng Ấy về luôn với người?
    Ấy không bên tớ dựng đời?
Ấy không bên tớ vui cười sớm hôm?
    Hôn rồi mà Ấy chẳng ôm,
Hôn rồi mà Ấy chẳng chôm tớ về!
    Ấy đang đo đắn mọi bề?
Tớ mong bên Ấy – ta về với nhau!
    Có sừng mà húc chẳng đau,
Có sừng mà húc rồi sau thấy mừng!
    Ấy ơi, tớ đợi có chừng,
Ấy mau đến hẹn, xin đừng phụ nhau!


gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 10:31 PM | 17 góp ý

17 góp ý:

At 09:20 AM | Thứ Bảy, ngày 12 tháng 04, 2008, Meo meo gởi...

lemaivanTê Giác mà gặp Đại bàng
Bà con Blog xếp hàng mà xem
Đại bàng gãy cánh tèm nhem
Giác ta thì phải mua thêm đôi sừng

At 01:12 AM | Chủ Nhật, ngày 06 tháng 04, 2008, Ti-Pi gởi...

tulacoifuc"sừng" nào mà húc chẳng đau, sừng mà húc rồi sau mừng? Là sao? khó hỉu quá dzậy ta?

At 11:28 PM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, Đại Bàng Trắng gởi...

brightMọi người chúc mừng cho Tê Giác... sẽ có người iu đi nhé, chúc mừng dần đi là vừa... ~_^

At 09:49 PM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, bonggon gởi...

bonggon11"Thẹn thùng Tê Giác mút tay,
...Hôn mình rồi lại biến ngay vậy Trời!"

At 08:11 PM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, thơtôi gởi...

vuidua"Có sừng mà húc chẳng đau,
Có sừng mà húc rồi sau thấy mừng!"

hàhà...đọc thơ bạn thấy hết âu lo ,bon chen thích hơn "mưa" của noinhosonghuong
cảm ơn
-------
thơtôi

At 12:46 PM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, Thiên Thư gởi...

luckystarshay wá!làm nhiều chia sẽ cho cả nhà nha!

At 12:40 PM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, lâm phong thu gởi...

dongthap999Bai tho that tuyet !
lamphongthu999

At 12:31 PM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, phonglan gởi...

songsinhThơ ta ta vẫn cứ làm phải không bác ĐBT?! Kỳ này chắc anh Tê Gíac mắc cỡ chết được!^^

At 12:25 PM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, T.Giang gởi...

thugianglChả trách anh Tê Giác tôn bác làm sư phụ.

At 10:43 AM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, Hằng_NemChua gởi...

hangkt32fHíc! Xuất khẩu thành thơ.
Tê Giác cũng thẹn thùng ghê nhỉ!

At 10:20 AM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, gaucondethuong gởi...

gaucondethuonganh tê giác mà thẹn thùng cái gì lúc chị honey hung anh tê giác ghê quá đi mất

At 10:02 AM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, .»-(¯`*Bambi*´¯)-». gởi...

bambiHớ hớ, bác Đại hum nay lại "cưa sừng" giùm cho anh Tê Giác rùi, anh ấy mà "hiền nai" á? Ko có đâu, anh giả nai đó.
Sau quả này các em xếp hàng theo anh Tê giác thì bác đại tha hồ đc hậu tạ, hí hí.
:D

At 09:55 AM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, noinhosonghuong gởi...

noinhosonghuong"Hôn rồi mà Ấy chẳng ôm,
Hôn rồi mà Ấy chẳng chôm tớ về!"
Wow, quả là một bài thơ hay hết chỗ chê. Em đọc mà cười, mà nhớ lại cái lúc chị Honey chút anh tegiac 1 phát, anh tegiac chỉ còn biết thẹn thùng như vậy đó. He He.

At 09:16 AM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, ***pippi******** gởi...

maiyeuanh248nhìn anh tê giác thế kia
em đây cũng yêu ngay rùi nè hic hic

At 09:08 AM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, hải tặc gởi...

haingotự tin zị chài tướng như tào tháo thế kia mà bảo là ngọt ngào >"< Phải như ngố mới gọi là ngọt ngà O_o

At 06:48 AM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, Huongmuathu gởi...

mecuatoihọa ảnh thành thơ.tê giác mau mang lễ sang nhà tạ sư phụ cho mau mắn!

At 05:57 AM | Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008, Tê Giác gởi...

nguyentuan2007botay Sư Phụ lun , cái gì cũng "xuất thơ" được .

Gởi góp ý mới

<< Trang chủ