(...)
Tình yêu là cái nét ngang
Nối liền đôi lứa: bên nàng – bên tôi.
Dẫu nhỏ nhẹ, ngắn mảnh thôi,
Nhưng không có nó thì xuôi vong tình.
Nét ngang xen nối lòng mình,
Nét ngang nên nghĩa nên tình đôi ta!
Nét tình yêu kết thành hoa,
Nét tình yêu gắn đời ta với mình!
Nét ngang như nối mạch tình,
Nét ngang cong, gãy,... thôi đành dứt yêu!
Hãy đừng ngại nỗi liêu xiêu!
Hãy cùng trọng quý mà gieo hạt tình!
Nét ngang nối trọn hai mình,
Nét ngang giữ đặng yên bình đôi ta!
Dẫu gần, dù có đi xa,
Tình yêu xin hãy luôn là nét ngang!
5 góp ý:
Tinh yeu tren doi chi co 1
Dau thang hay ngang phai co doi^.
Khi yêu thì thấy hình hai "liềm"gắn nhau
Giận nhau trăng đã bỏ sẻ đâu
Để cho một mảnh âu sầu nhớ mong...!?
Hiii chào Bác Đai Bàng bác làm thơ hay quá ....!? nhất là thể loại thơ tình yêu....có khi nào cháu nhận được thơ bác làm về mình không nhỉ....hiiiii
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ