Lưu bút
|
chúc pác cuối tuần vui và hạnh phúc bên lão bà?mà lão bà của pác là đại bàng gì ý nhỉ? |
|
gởi lúc 10:05 20/06/2008 |
|
Bác DBT lúc nào cũng iu ái cháu! Cháu vừa ngủ dậy nên "diễn" chưa được có hồn lắm bác nhỉ? |
|
gởi lúc 21:22 19/06/2008 |
|
chúc chú dzui dzẻ cuối tuần nghen!!! |
|
gởi lúc 20:05 19/06/2008 |
|
Em Gòn đang buồn vì bài thơ bác đưa cái ảnh avatar lên đấy. Bác phải chú thích dưới ảnh chứ? |
|
gởi lúc 11:22 18/06/2008 |
|
tình nhớ
làm sao quên
đã yêu ai rôi
mãi mãi yêu thôi
tình nhớ tràn đầy
bềnh bông mây xanh
làm sao quên được
tình yêu tình đầu
dẩu vật đổi sao dời
tình nhớ nhớ mãi thôi
không làm sao quên được
chuyện tình yêu chúng mình
tình nhớ làm sao quên
thì cứ nhớ đừng quên
cho trái tim cô đơn
cho nổi niềm thương nhớ
sống mãi muôn đời |
|
gởi lúc 08:10 18/06/2008 |
|
Trang web của tôi
Bạn bè
Các bài viết trước
Lưu trữ
|
 |
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 05, 2008 |
LƯỚI TRÚC HÀ... (thơ)

(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Gì cơ? Hỏi lưới Trúc Hà?
Tớ xin thông báo: Đây là lưới yêu.
Lưới dù chẳng đáng bao nhiêu,
Chàng ơi, nếu dính... là ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:01 AM | 17 góp ý |
 |
Thứ Năm, ngày 29 tháng 05, 2008 |
CHIA XA ?? (thơ)
(...)
Gần em mà ngỡ gần sen,
Người xa mà ngỡ còn đem hương thầm...
Lòng ta dành chút tình âm?
Lời ca ngắt quãng, đàn
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:10 AM | 16 góp ý |
 |
Thứ Tư, ngày 28 tháng 05, 2008 |
"CẬU" NÀY... (thơ)
vàcácb%E1%BA%A1nchi%C4%91oàn_455.jpg)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Em đây một đấng “nam nhi”
Mấy anh đừng có mê si xoay dòm.
Pi nay duyên đã hòm hòm...
”Nam nhi” thì vẫn om ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:06 AM | 11 góp ý |
 |
Thứ Ba, ngày 27 tháng 05, 2008 |
NGỐC NGHẾCH KHÔN NGOAN (thơ)
(...)
Vào đời, ai có khôn ngay?!
Nhiều khi ngốc nghếch, lầm tay, lỡ lòng.
Cứ đoan chính, thiện tâm hồng,
Dẫu không hết ngốc, nhưng dòng phúc lai!
Đường đời, hẳn có bước sai,
Người đời, hẳn đã chừng ai thấu đời?!
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:00 AM | 20 góp ý |
 |
Thứ Hai, ngày 26 tháng 05, 2008 |
VÔ DANH ??? (thơ)
Dạo này hay có những comm vô danh vào bài của ĐBT,
ĐBT cảm ơn em – vì em cũng đã xưng em rồi mà – đã
đọc thơ và comm cho thơ của ĐBT, nhưng cũng mong
em đọc cả bài thơ này nữa nghe...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:42 AM | 14 góp ý |
 |
Chủ Nhật, ngày 25 tháng 05, 2008 |
EM GIẬN RỒI... (thơ)
(...)
Người thương nay đã giận rồi,
Hờn anh, chỉ nói một lời: “... ghét anh!”
Hỏi gì em cũng lặng thinh,
Nói gì em cũng mặc anh nghe mình.
Thơ cho em đã riêng dành,
Mà nay người đoán như thành cho ai.
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:14 AM | 17 góp ý |
 |
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 05, 2008 |
XUÂN ẤM MAI VÀNG... (thơ)
(...)
Xuân tươi ấm nhẹ nắng vàng,
Mai tươi sáng nhẹ huy hoàng sắc hoa.
Thân tình màu nắng lan xa,
Yêu người nhẹ thoáng cùng hoa mai vàng.
Trái non nhú nhẹ đơm hàng,
Tim ai nhú mộng mơ màng trái ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:59 AM | 13 góp ý |
 |
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 05, 2008 |
EM ỐM RỒI... (thơ)
(...)
Em sao người quá mong manh,
Giờ đây em ốm làm anh đau lòng.
Sao em không đượm mãi hồng?
Sao em không mạnh cho lòng anh vui?!
Em mệt làm cháy lòng tôi,
Em mệt nhiều khiến dầu sôi tim này.
Thương ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:59 AM | 15 góp ý |
 |
Thứ Năm, ngày 22 tháng 05, 2008 |
TRÁI TIM ĐAU... (thơ)
(...)
Con tim chẳng biết nghe lời,
Làm ta đau đớn thương người dấu yêu.
Yêu người kể xiết bao nhiêu!
Yêu người, chỉ biết là yêu vô cùng.
Nhưng sao duyên cứ vạn trùng?
Nhưng sao duyên cứ như chừng cách xa?
Nhớ người, ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:09 AM | 16 góp ý |
 |
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 05, 2008 |
MUỐN YÊU EM, NHƯNG... (thơ)
(...)
Yêu em, muốn trọn chữ tình,
Yêu em, muốn đặng ta mình thành đôi.
Tơ hồng tưởng nối êm xuôi,
Ngờ đâu mối hỏng mà rơi tơ mình.
Yêu em, muốn đậm nét tình,
Yêu em muốn đượm, tuy mình ngàn xa.
Nhưng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 10:31 PM | 11 góp ý |
 |
Thứ Bảy, ngày 17 tháng 05, 2008 |
ĐOÁ HỒNG XINH (thơ)

(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Em là một đoá hồng xanh,
Em ngoan, cũng đặng thông minh, nhu mì.
Quê hương lắm cảnh, lắm kỳ -
Quảng Xương - Thanh Hoá em thì ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:09 AM | 7 góp ý |
 |
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 05, 2008 |
ĐÀNH XA !!! (thơ)
(nói hộ một nam blogger trên ngoisaoblog hỏi:
“cô người yêu đã bỏ đi theo người khác,
giờ muốn quay lại thì có nên chấp nhận không?”)
Yêu nhau từng đã bao ngày,
Chia tay khuất dạng như rày mất tăm.
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 06:47 AM | 7 góp ý |
 |
Thứ Năm, ngày 15 tháng 05, 2008 |
YÊU EM... YÊU EM... (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Yêu em như biển yêu bờ,
Yêu em, không thể xa mờ, nhạt phai.
Cho dù em đến cùng ai,
Trong lòng anh nỡ nào sai tấc lòng.
Yêu em với trọn tim hồng,
Yêu em trỗi ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:06 AM | 8 góp ý |
 |
Thứ Tư, ngày 14 tháng 05, 2008 |
BÁC SĨ ĐÈ... THI SĨ ??? (thơ)
Ha ha... bây giờ Bác sĩ đang lấn lướt Thi sĩ nên bài này tặng một người rưỡi trên ngoisaoblog nhé: 1 Bác sĩ + ½ Thi sĩ.
Thấy comm của TSBS: “Nhiều bạn được Đại Bàng Trắng tặng thơ, thế mà ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:26 AM | 19 góp ý |
 |
Thứ Ba, ngày 13 tháng 05, 2008 |
NGƯỜI TRONG TIM... (thơ)
(...)
Em thân yêu,
Những lời ấy, chỉ mình anh mới hiểu,
Bởi em yêu, đôi mình đã hẹn rồi,
Dẫu ngàn dòng, vẫn như chừng là thiếu,
Dẫu ta - mình rồi đây khó nên đôi.
Em vẫn viết những lời ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:34 AM | 18 góp ý |
 |
Thứ Hai, ngày 12 tháng 05, 2008 |
HAI GIỌT NẮNG... (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Sáng đôi giọt nắng tinh khôi,
Vắt trong màu mắt em tôi tuyệt vời!
Hoa hồng một đoá cho người,
Thân tình ngàn mối cho đời hương hoa!
Yêu ngư
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:54 AM | 13 góp ý |
 |
Chủ Nhật, ngày 11 tháng 05, 2008 |
"LINH GÀ" ??? (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Bạn bè gọi quấy: “Linh Gà”,
Nhưng thật ra chính em là Ngọc Linh.
Dịu dàng, đẹp đẽ, thông minh,
Thương trường làng, phố, em kinh doanh đều.
Nỗi niềm em cũng chẳng nhiều:
Nếu ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:09 AM | 14 góp ý |
 |
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 05, 2008 |
TỚ LÀ TÊ GIÁC... HÀ... HÀ... (thơ)

(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Ha ha... tim tớ ấy à?
Tất nhiên tim tớ đây là vàng thôi!
Tớ ngồi để tránh tim rơi,
Tớ vừa thoảng thấy... nàng nhơi qua nhà.
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:12 AM | 14 góp ý |
 |
Thứ Sáu, ngày 09 tháng 05, 2008 |
CHO HẮN BIẾT ! (thơ)
(Nói hộ một nữ blogger trên ngoisaoblog)
Hắn thật đáng ghét, ghét ghê!
Hắn vô Đại học là chê tớ liền!
Cứ chờ đấy, tớ rất bền,
Sẽ vô Đại học năm liền hắn xem!
Bấy giờ thì hết anh-em!
Bấy giờ blog tớ quen... ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:07 AM | 12 góp ý |
 |
Thứ Năm, ngày 08 tháng 05, 2008 |
YÊU LÀ...! (thơ)
(...)
Yêu là... yêu, ai mà chả biết!
Cứ say người, say tha thiết, là yêu!?
Khuất mặt là nhớ da nhớ diết,
Hễ bên người, hồn ta bỗng liêu xiêu!
Yêu là... yêu, ai mà chả biết!
Dẫu xa, gần, lòng ta vẫn thầm ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:16 AM | 11 góp ý |
 |
Thứ Tư, ngày 07 tháng 05, 2008 |
CHIA TAY MỘT NGƯỜI... (thơ)
(tặng một cô gái blogger buồn vì chia tay bạn trai)
Chia tay..., sự ấy nhiều người,
Buồn chi cho héo, vui cười lên em!
Dẫu tình “ngày”, dẫu tình “đêm”,
Mất một tình, sẽ gặp thêm nhiều tình.
Em ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:32 AM | 14 góp ý |
 |
L...O...V...E - "LO" ? (thơ)
Một teen “đời đầu” hỏi trên blog:
“Yêu là như thế nào?”
Bé yêu là học giỏi này,
Bé yêu là biết nghe thầy nghe cô.
Lớn thêm rồi sẽ ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:29 AM | 5 góp ý |
 |
Thứ Ba, ngày 06 tháng 05, 2008 |
TIẾNG CHUÔNG ĐỒNG HỒ... (thơ)
(...)
Anh gửi tặng em tiếng chuông đồng hồ điểm
Rót vào đêm khuya như thời gian lặng đếm
Thấp thoáng quanh anh, bóng em ẩn hiện
Cho dẫu chúng mình đang xa cách đôi nơi.
Em thân yêu, có biết cho lòng tôi
Chất chứa tình em giữa ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:36 AM | 12 góp ý |
 |
Thứ Hai, ngày 05 tháng 05, 2008 |
MIMI UÝNH VÕ (thơ)

(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Có ai đấu võ không nào?
Mi cho một cước là nhào ngã ngay.
(Đấy là người cỡ vừa tay,
Chứ là người lớn thì gay thật rồi!)
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:41 AM | 8 góp ý |
 |
Chủ Nhật, ngày 04 tháng 05, 2008 |
CHÓ VÀ MÈO (thơ)
(...)
Cốc! Cốc! Cốc!
Ai gọi đó?
Tôi là chó!
Nếu là chó,
Cho xem eo.
Cốc! Cốc! Cốc!
Ai gọi đó?
Tôi là meo!
Nếu là meo,
Cho xem ngực.
Trăng vẫn thức,
Gió vẫn lùa,
Mai chẳng mưa,
Trời sẽ nắng.
Chó yên lặng.
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:43 AM | 10 góp ý |
 |
Thứ Bảy, ngày 03 tháng 05, 2008 |
CÁI GÌ...??? (thơ)

(Hai người bạn trên ngoisaoblog) Lúc nãy ghé vào nhà nàng Mint, tóm ngay được quả này.
Xào xáo một chút... Phen này thì Bambi... chít-xờ-mít!
Nào ai sẽ đoán được ta?
Mành ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:45 AM | 16 góp ý |
 |
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 05, 2008 |
ỐC TIÊU XINH (x) (thơ)

(Một người bạn trên ngoisaoblog,
username trangluoiliem)
Sang thăm nhà Ốc tiêu xinh,
Thấy người đẹp vẫn thông minh, dịu dàng.
Say em chừng đã bao chàng?
Sau em, từng đã ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:12 AM | 10 góp ý |
 |
Thứ Năm, ngày 01 tháng 05, 2008 |
... ĐƯA TIN... NGỰA GIÀ...
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Gớm, cái đồng chí Ngựa Già này, người ngợm làm sao mà chuẩn bị rời nhiệm sở thì trời Sài Gòn đã khóc lên khóc xuống; đúng hôm nay 01/05 vừa rời nhiệm sở (để sẽ) trở ra Hà Nội ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 10:42 AM | 12 góp ý |
 |
EM ƯỚC... (thơ)
(...)
Em – thiên thần nhỏ, Nàng Thơ,
Lòng vui, em cứ ước mơ thật nhiều.
Nhìn em, lòng thoáng thầm yêu,
Trong em biết có bao điều nhớ thương?
Mối tình rồi mãi còn vương?
Tấm tình rồi mãi còn tương tư lòng?
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:11 AM | 8 góp ý |
 |
|