Lưu bút
|
Ngày cuối tuần vui anh nhé! |
|
gởi lúc 11:33 22/06/2008 |
|
Bác ơi mặt trời thật đẹp nhưng MÈO CON phải đợi đến 9 tháng 10 ngày mới ra ngắm mặt trời đựoc cơ, giờ ra ngắm luôn chắc bố mẹ MÈO CON vất vả lắm. |
|
gởi lúc 22:54 21/06/2008 |
|
Bác ĐBT cuối tuần chơi vui vẻ nhe! |
|
gởi lúc 20:54 21/06/2008 |
|
ĐBT à. Chúc cuối tuần vui vẻ nha bác |
|
gởi lúc 13:52 21/06/2008 |
|
ĐBT cảm ơn mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! |
|
gởi lúc 10:28 21/06/2008 |
|
Trang web của tôi
Bạn bè
Các bài viết trước
Lưu trữ
|
 |
Chủ Nhật, ngày 30 tháng 03, 2008 |
TRUYỆN THƯ TÌNH TOÀN T
Trước đây, lâu lắm rồi, ĐBT có post lên một truyện "toàn t" nhưng hồi đó mới lên blog, ít người biết đến ĐBT, nay ĐBT post lại vì nó là một truyện vui vui, ai chưa đọc có thể giải trí được, nhưng đọc xong có hoa mắt cũng đừng trách ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:27 PM | 11 góp ý |
 |
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 03, 2008 |
DÊ XỒM NHÀ TSBS... (thơ)
Các comments cho bài "Nói hộ lão dê xồm"
của TSBS:
1, Cố gặng nàng, nên... bị đánh què Dê xồm ớn lạnh, hết be be
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:11 AM | 7 góp ý |
 |
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 03, 2008 |
ANH NÀY !... (thơ)
...: "Anh này!... Yêu ai thì yêu hẳn, anh cứ
thơ tình khắp thế thì rồi ai mà dám lấy anh!"
Anh này!... Thơ khắp gầm trời!?
Anh này!... Chẳng chắc một người nữ nhi!?
Rỗi đời!... Chẳng có việc chi?
Rỗi người!... Chẳng giấu niềm ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 10:52 PM | 3 góp ý |
 |
Thứ Năm, ngày 27 tháng 03, 2008 |
"TIÊN NỮ - THIÊN THẦN PHA LÊ" ? (thơ)

(???)
Lung linh ba nữ thiên thần,
Tươi xinh trong trắng muôn ngần pha lê.
Ba nàng là những tiên kia?
Ba nàng đều khiến người mê một lòng.
Trắng trong tinh khiết ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 10:44 PM | 6 góp ý |
 |
Thứ Tư, ngày 26 tháng 03, 2008 |
LY... DỊ ? (thơ)
Tâm sự của một người bạn gái: “Mỗi lần
anh ấy đi xa là một lần ly dị lòng...”
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 09:03 AM | 4 góp ý |
 |
Thứ Hai, ngày 24 tháng 03, 2008 |
THIÊN THƯ ? (thơ)
(Nick một người bạn trên ngoisaoblog)
Thiên Thư chính hạng Sách Trời,
Em mong sách tặng cho đời cái hay.
Sách này chẳng thoáng cầm tay,
Sách này để gối liền ngay đầu giường.
Thiên Thư thế sự soi tường,
Thiên ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:27 AM | 5 góp ý |
 |
TÌNH TRONG THƠ ? (thơ)
(...)
Đời luôn biến động bấc, chì,
Vào thơ, ghét, hận, yêu gì, mặc tôi!
Lẽ nào người trách ngược xuôi?!
Lẽ nào người ghét người nuôi giấc lòng!?
Nhân gian thế sự xoay vòng,
Tim ai dễ đượm sâu nồng với ai?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:24 AM | 4 góp ý |
 |
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 03, 2008 |
ÉO LE !!! (thơ)
(Một kỷ niệm cũ)
Một ngày ấy tôi đến trường Sư phạm,
Chuyện ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:31 PM | 11 góp ý |
 |
Thứ Năm, ngày 20 tháng 03, 2008 |
CHUỘT CHÍT LƯỜI ? (thơ)

(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Ngoisaoblog.com quả thực có những Tiên
nữ xinh đẹp, và đây là một trong số đó.
Lang thang trên trái đất này,
Lang thang ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:18 PM | 6 góp ý |
 |
Thứ Ba, ngày 18 tháng 03, 2008 |
PIPPI... (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Em là “cô bé tất dài”*
Em từ Hà Tĩnh ta ngoài... Hà Nôi,
Dưng mà chẳng có đi chơi,
Em ra là để vào nơi ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:11 PM | 13 góp ý |
 |
"CHÁU GIÀ"... (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
“Ai có muốn ‘Ông Trẻ’ chọc...một cái kh...ô...ng?”
Chọc nhé:
Hân hoan Ông Trẻ - Cháu Già,
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:08 PM | 4 góp ý |
 |
Thứ Hai, ngày 17 tháng 03, 2008 |
PHÚC NÀO ? (thơ)
Cuộc đời thật khó nói, nhiều người sống hiền lành, lương thiện, tích cực,... nhưng cuộc sống thì thật chẳng thuận hào chút nào! Đ. - một anh là bạn của ĐBT, mọi người ai biết anh cũng nhận thấy rằng
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:17 PM | 5 góp ý |
 |
Chủ Nhật, ngày 16 tháng 03, 2008 |
BUỒN!... (thơ)
(...)
Buồn sao đến thế là buồn!
Đời như bỗng thấy vô hồn, trống không.
Có gì để nhớ cùng mong?
Có gì để ngóng chờ trông tháng ngày?
Cớ sao có cuộc sống này?
Cớ sao có sự tráo bày trớ trêu?!
Số trời ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:59 PM | 10 góp ý |
 |
LÃNH BUỒN... ? (thơ)
(...)
Không chờ mà lãnh đủ buồn,
Không giành mà lãnh đủ đòn trái tim.
Ngấm đời, lòng giữ lặng im,
Thấu người, lòng giữ chặt ghim với lòng.
Khó ai muốn tặng tim hồng?
Khó ai muốn nhận tấm lòng quý nhau?
Ngó ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:56 PM | 3 góp ý |
 |
Thứ Bảy, ngày 15 tháng 03, 2008 |
ĂN DÀY ? (thơ)
Đường làm xong chưa lâu, còn chưa mất màu nhựa mới do người, xe qua lại, vậy mà đã lại bị đào lên một đoạn để xử lý công trình ngầm bên dưới... Ở HN đã vậy thì hẳn nơi khác chắc không tránh khỏi việc này!? Đã hàng chục ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:28 PM | 7 góp ý |
 |
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 03, 2008 |
HỒNG XIÊM ? (thơ)
(...)
Bước qua bên gốc hồng xiêm
Anh hồi hộp trước nhà em, mơ màng.
Đất trời như bỗng mênh mang,
Cõi lòng anh ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:24 PM | 12 góp ý |
 |
Thứ Năm, ngày 13 tháng 03, 2008 |
TÂM TƯ~~~ (thơ)
(...)
Tâm tư trĩu nặng khôn cùng,
Bao suy nghĩ lại muôn trùng bấn nan.
Chống đời, đành gắng mà gan,
Mến người, đành gắng mà đoan cầm mình.
Hữu duyên khó chặn vô tình,
Hữu duyên vẫn đặng không mình với ta.
Xét ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:56 PM | 1 góp ý |
 |
ĐÒN HIỂM ? (thơ)
(Ở ngay nơi công cộng, thấy một cô gái ra đòn chẳng thương tiếc với chàng trai, anh chàng chỉ tránh né và đỡ. Mọi người nhìn chẳng biết họ đùa hay thật, nhưng động tác của cô gái chắc không phải đùa. Cuối cùng thì họ lại lên xe, ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:50 PM | 2 góp ý |
 |
Thứ Tư, ngày 12 tháng 03, 2008 |
TỰ PHẢN KHÁNG ? (thơ)
(...)
Trong mỗi con người dường như có hai, ba, bốn,... con người khác nhau, cùng tồn tại gắn bó nhau và cũng tranh đấu với nhau. Vì vậy người xấu cũng có nét tốt, và người tốt cũng có nét xấu; người xấu không phải ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:52 PM | 4 góp ý |
 |
Thứ Ba, ngày 11 tháng 03, 2008 |
TÌNH... THƠ... TÌNH ? (thơ)
(...)
Thơ tình tất phải hữu tình,
Thơ tình tất chẳng vô tình, hận nhau.
Hữu tình tỏ trước tường sau,
Vô tình kín cửa lòng nhau giấu đành!
Ghét nhau có thể vô tình!?
Quý yêu nỡ chẳng trao dành chữ duyên?
Hữu ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:59 PM | 5 góp ý |
 |
Chủ Nhật, ngày 09 tháng 03, 2008 |
CHẲNG NHƯ Ý... (thơ)
(TA: “Em luôn muốn vươn lên, muốn khác trước. Nhưng...”)
Thân vươn lên, bước lại lùi,
Thuyền nhao mũi ngược mà xuôi theo dòng.
Đời Xuân mà chứa tình Đông,
Người bao ấm áp mà lòng giá băng.
Tối rằm mà khuất vầng trăng,
Giữa ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:35 PM | 3 góp ý |
 |
Thứ Tư, ngày 05 tháng 03, 2008 |
QUÂN TA NÓI HỘ QUÂN MÌNH (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Nói hộ cô gái trong entry "ĐÁNG YÊU !"
hôm trước...
Đọc thơ, ngất xuống ngất lên,
Đọc xong, chẳng biết mình nên làm gì?
Thôi kệ, anh thích... thì tuỳ...
Nếu anh thích vậy, làm gì... mặc anh!...
Em ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:32 PM | 4 góp ý |
 |
Thứ Hai, ngày 03 tháng 03, 2008 |
ĐÁNG YÊU ! (thơ)

(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Đang comment ở một blog, chờ hồi lâu mà mạng chẳng post được cho. Mở luôn một cửa sổ khác thăm mọi người, đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn thì thấy một cô gái dễ thương quá, ánh mắt nàng xiên thủng bầu thơ nên thơ ào ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:01 PM | 11 góp ý |
 |
Thứ Bảy, ngày 01 tháng 03, 2008 |
HOÀI CÔNG ANH ? (thơ)
(Nick một người bạn trên ngoisaoblog)
Hoài công anh đã yêu thương?
Hoài công anh đã tình vương cùng người?
Cún Em sẽ đặng trao lời…?
Cún Em sẽ tặng trao đời… Cún Anh?
Gió đời thổi Cún bon quanh?
Sóng người trở ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:35 PM | 5 góp ý |
 |
|