Lưu bút
|
Ngày cuối tuần vui anh nhé! |
|
gởi lúc 11:33 22/06/2008 |
|
Bác ơi mặt trời thật đẹp nhưng MÈO CON phải đợi đến 9 tháng 10 ngày mới ra ngắm mặt trời đựoc cơ, giờ ra ngắm luôn chắc bố mẹ MÈO CON vất vả lắm. |
|
gởi lúc 22:54 21/06/2008 |
|
Bác ĐBT cuối tuần chơi vui vẻ nhe! |
|
gởi lúc 20:54 21/06/2008 |
|
ĐBT à. Chúc cuối tuần vui vẻ nha bác |
|
gởi lúc 13:52 21/06/2008 |
|
ĐBT cảm ơn mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! |
|
gởi lúc 10:28 21/06/2008 |
|
Trang web của tôi
Bạn bè
Các bài viết trước
Lưu trữ
|
|
Thứ Ba, ngày 29 tháng 01, 2008 |
BÉ CÁNH GÀ... (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Hôm qua ĐBT lên “nhà”, thấy Bé xuất hiện comm entry của ĐBT, nghe “Cánh Gà” có vẻ ngon quá, không biết Bé đang là “lão làng” 8 tuổi nên ĐBT đã “đắc tội” kêu rằng nghĩ đến ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:38 PM | 6 góp ý |
|
BÉ CÁNH GÀ... TỎ UY! (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Em là cô bé Cánh Gà,
Thầm duyên, nền nã, thật thà, đáng yêu.
Đại Bàng cũng khó mà theo,
Lớn thêm chút nữa rồi trêu Đại Bàng:
Bay cao, em bắn đùng đoàng,
Nếu như sà ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:33 PM | 2 góp ý |
|
Thứ Hai, ngày 28 tháng 01, 2008 |
HOA...??? (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Đoá hoa kia sắc có phai?
Đoá hoa xinh nối tình ai với người?
Cớ sao khó hỏi nên lời?
Cớ sao khó để cho đời hiện ra?
Lý gì hoa mãi là hoa?
Lẽ gì hoa ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:36 PM | 5 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 24 tháng 01, 2008 |
NÓI HỘ... ?!
(Về những bài thơ tình của ĐBT)
ĐBT đã post không ít những bài thơ tình tặng không ít các cô gái trên ngoisaoblog. Hẳn người đọc cũng có người nghĩ thế này, người ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:49 PM | 8 góp ý |
|
KHÚC BUỒN... (thơ)
(Nick một người bạn trên ngoisaoblog)
Đời bao nhiêu khúc lắng hồn?
Tình bao nhiêu khúc se buồn vì ai?
Cuộc đời nhiều khúc bươn bai,
Cuộc tình nhiều khúc lầm sai lỡ làng.
Vươn lên, đời có huy hoàng?
Yêu nhau, ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:44 PM | 6 góp ý |
|
Thứ Ba, ngày 22 tháng 01, 2008 |
BÔNG GÒN... (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Em tơi xốp mịn bông gòn,
Có em ấp ủ, ai còn muốn xa?!
Chăn cùng gối kết tình ta,
Đôi mình thắm thiết đời hoa gắn đời.
Bông gòn em thấm tình người,
Bông gòn em ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 04:45 PM | 7 góp ý |
|
NÓI QUANH (thơ)
(...)
Mưa thì cứ nói rằng mưa,
Đâu cần bảo nắng còn chưa tới đầu.
Sầu thì cứ nói rằng sầu,
Đâu cần bảo thấy vui hầu vẫn bên.
Quên thì cứ nói rằng quên,
Đâu cần bảo nhớ thường xuyên khó mờ.
Chờ ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 04:43 PM | 1 góp ý |
|
Chủ Nhật, ngày 20 tháng 01, 2008 |
SAMSI... ? (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Ví xinh tất chẳng thấy rồi,
Đau thương, tức bực, bồi hồi... cũng qua.
Nhớ người miền Bắc... chẳng ra?
Lòng vui nán lại cùng ba bốn... chàng?
Bambi... khối kẻ xếp hàng,
Bambi... khối kẻ mơ màng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:06 PM | 8 góp ý |
|
THU... LÀNH (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Thu qua ngỡ chẳng yên lành,
Đông về chợt thấy thu lành với ta.
Thu đi lòng ngỡ lành xa,
Đông về chợt thấy thì ra thu lành!
Nhớ thu chẳng giấu lòng mình,
Thương lành chẳng muốn phai tình lánh ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:03 PM | 4 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 17 tháng 01, 2008 |
ỐC TIÊU SUY TƯ (thơ)
(...)
Em là bé Ốc tiêu xinh,
Bâng khuâng em cứ một mình suy tư.
Ôi đời là thế này ư?
Cớ sao không thoáng rộng như biển trùng?
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:11 PM | 11 góp ý |
|
ỐC TIÊU XINH (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Em tuy trông dáng còi còi,
Nhưng ai đã thấy em rồi là... yêu!
Thoáng nhìn là muốn... Ốc tiêu,
Thấm lời là thấy tình thiêu rực lòng!
Thân em không xoáy thành vòng
Nhưng em duyên dáng như rồng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:56 PM | 4 góp ý |
|
Thứ Ba, ngày 15 tháng 01, 2008 |
NÉT NGANG TÌNH YÊU (thơ)
(...)
Tình yêu là cái nét ngang
Nối liền đôi lứa: bên nàng – bên tôi.
Dẫu nhỏ nhẹ, ngắn mảnh thôi,
Nhưng không có nó thì xuôi vong tình.
Nét ngang xen nối lòng mình,
Nét ngang nên nghĩa nên tình đôi ta!
Nét ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:42 PM | 5 góp ý |
|
COMM. TUA 7 (thơ)
(Gánh cả đôi...)
Một vai cả gánh cả gồng,
Một vai vợ gánh thay chồng... cả hai!
Vai gầy nặng trĩu đôi vai,
Ngó sau trông trước... nào Ai gánh cùng!
(Thu sầu...)
Thu sang mấy độ Thu rồi?
Yêu ai mấy ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:38 PM | 0 góp ý |
|
Chủ Nhật, ngày 13 tháng 01, 2008 |
TÌNH ĐẾN... BẠC ĐẦU! (thơ)
(nhìn đôi cụ già ngồi trên ghế đá)
Về hưu vẫn thấy chửa già,
Vì tôi luôn đã có bà bên tôi.
Bát canh riêu cá mè tươi,
Cơm canh ấm áp lòng tôi với bà.
Dẫu cho rau sống, tương cà,
Vẫn ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:39 PM | 6 góp ý |
|
COMM. TUA 6 (thơ)
(Teen “đời đầu” muốn lớn nhanh... yêu!)
Bé ơi, chớ vội muốn To!
Chuyện love... của Bé, đừng lo làm gì!
Cứ lo gắng học trước đi,
Lớn thêm, Bé sẽ hì hì... mà love!
(Làm sao quên tên NY hẹn mà không đến?)
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:33 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 01, 2008 |
BỤI ĐỜI...? (thơ)
(Nói chuyện với cậu bé lang thang)
Rời xa làng xóm quê hương,
Đời lang bạt bấy đau thương tháng ngày.
Hồn thơ nào ước gì đây?
Tấm thân nắng gió bụi đầy phố đông?
Đêm nằm chỉ ước cùng mong:
Sách kia ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:52 PM | 13 góp ý |
|
"THẰNG NGỐ" ? (thơ)
(hình minh hoạ)
(Một kỷ niệm cũ)
Chở em trên chiếc xe tàng,
Hiên ngang ưỡn ngực giương càng bon bon.
Em ngồi sau chắc khổ hơn,
Xe dằn ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:48 PM | 3 góp ý |
|
Thứ Tư, ngày 09 tháng 01, 2008 |
COMM. TUA 5 (thơ)
(Teen chẳng thấy bất ngờ?)
Quá teen mới thấy bất ngờ,
Dường như nhiều thứ không chờ mà vương.
Thương thì vẫn biết rằng thương,
Nhưng tình để đến yêu đương... khó chờ?
Chúc em mãi chẳng bất ngờ,
Đến đâu cũng có... người ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:48 PM | 3 góp ý |
|
TÌNH THỰC EM YÊU ANH (thơ)
(...)
Tình của em đối với anh là thực
Khi nó chỉ gồm mười phần trăm hạnh phúc,
Chín mươi phần trăm buồn vương,
Nhưng với cả trăm phần trăm yêu thương
Hoà thành một khối!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:43 PM | 0 góp ý |
|
Thứ Hai, ngày 07 tháng 01, 2008 |
COMM. TUA 4 (thơ)
(Con gái khoa Văn...)
Khoa Văn: con gái hiền khô,
Lên giảng đường cứ ngây ngô so tình.
Chuyện buồn dẫu chẳng của mình,
Cũng rưng nước mắt rập rình trên mi.
Gió về lại nhớ gió đi,
Lá rơi cũng mải nghĩ suy ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:49 PM | 1 góp ý |
|
COMM. TUA 3 (thơ)
(Tâm trạng...)
Em ơi, em hãy bình lòng,
Sự đời nhiều nỗi ai hòng muốn đâu.
Dẫu đời còn có sự đau,
Bạn bè luôn vẫn cùng nhau... có tình!
Chớ nên buồn bã một mình,
Sẻ chia blog nguôi lành nỗi đau.
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:44 PM | 0 góp ý |
|
Thứ Bảy, ngày 05 tháng 01, 2008 |
ĐÔI DÒNG TÂM SỰ
(...)
Mọi người đã đọc “Buồn đau chi? Cứ lạc quan!”, đó không chỉ là thơ, mà đó là đời, đó là câu ĐBT nói với chính mình và cũng đang làm điều đó!
Đọc những vần thơ của ĐBT, có lẽ mọi người ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:07 PM | 6 góp ý |
|
COMM. TUA 2 (thơ)
(Gửi bố...)
Cuộc đời chẳng giống ý ta,
Muốn gần lại cứ vời xa ngút ngàn.
Con mong tâm bố được nhàn,
Yêu thương, muôn nỗi vô vàn đều qua!
(Một nửa...)
Nửa ơi, nửa ở nơi nao?
Để tim điêu ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:56 PM | 5 góp ý |
|
Thứ Sáu, ngày 04 tháng 01, 2008 |
COMM. TUA 1 (thơ)
Lướt qua thăm một số blog, thấy lại những vần thơ
ĐBT đã comment cho mọi người, đoán có lẽ cũng
có nhiều người chưa đọc, đọc thơ có lẽ cũng có chút
vui vui nghĩ ngợi nào đó, nên ĐBT “tua lại” ở blog
của ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:18 PM | 11 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 03 tháng 01, 2008 |
TÊ GIÁC...??? (thơ)
(Biệt danh một người bạn trên ngốiablog)
Tôi là Tê Giác hiền khô,
Ai mà mến cảm thì... xô tới nào!
Yêu thì tôi vốn ầm ào...
Thương thì tôi vẫn cô vào cô ra...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:53 PM | 5 góp ý |
|
NGƯỜI CAO SIÊU ? (thơ)
(...)
Nhiều khi, một lẽ trong đời,
Mà ai cũng tỏ: Ta - người cao siêu!
Thấu ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:44 PM | 4 góp ý |
|
Thứ Ba, ngày 01 tháng 01, 2008 |
HƯƠU CAO CỔ...??? (thơ)
(Đài, báo đưa tin hiện thành phố Hồ Chí Minh có quá nhiều cần cẩu tháp xây dựng cao ốc không đảm bảo an toàn..., nếu không chấn chỉnh thì tại nạn là khó lường!)
Hươu cao cổ... sắt vươn cao,
Nghênh ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:18 PM | 9 góp ý |
|
|